Bé trai 2 tuổi tử vong sau khi bị sứa đốt ở Malaysia

(CLO) Một bé trai 2 tuổi người Nga đã tử vong do biến chứng nặng sau khi bị sứa hộp đốt tại bãi biển Chenang ở Langkawi, bang Kedah, Malaysia.

Bé Vladimir Lakubanets mất vào sáng 19/11 tại Bệnh viện Sultanah Bahiyah (HSB) ở Alor Setar sau 5 ngày điều trị tích cực từ khi sự việc xảy ra. Trước đó, cậu đã được sơ cứu và điều trị ban đầu tại Bệnh viện Sultanah Maliha ở Langkawi.

untitled(1).png
Sứa hộp là một trong những loài sinh vật biển có độc tính cao nhất thế giới. Ảnh: CC/Wiki

Cha của bé, anh Nikita, 32 tuổi, cho biết tai nạn xảy ra rất nhanh khi con trai đang chơi ở vùng nước nông. Anh kể lại rằng vợ anh bế con đưa cho anh, và chỉ vài giây sau bé ngừng thở.

Anh lập tức hô hấp nhân tạo trong lúc du khách hỗ trợ đưa hai vợ chồng lên bãi biển để được cứu hộ. Đội cứu hộ đã rửa vết đốt bằng giấm trước khi đưa bé đến phòng khám và sau đó chuyển thẳng đến bệnh viện.

Dù các đội y tế tại Langkawi và Alor Setar đã nỗ lực cứu chữa, bé Vladimir được xác nhận tử vong lúc 9 giờ 46 phút sáng.

Gia đình cho biết họ biết ơn tất cả sự hỗ trợ đã nhận được và không có ý định theo đuổi kiện tụng. Thay vào đó, họ hy vọng vụ việc sẽ là lời cảnh báo cho du khách về mức độ nguy hiểm của sứa hộp.

Mẹ của bé, chị Olga, 32 tuổi, mô tả con trai là một đứa trẻ ngoan và giàu tình cảm. Gia đình dự định mang tro cốt của bé về Nga sau khi hoàn tất thủ tục hỏa táng.

Sứa hộp là một trong những loài sinh vật biển có độc tính cao nhất thế giới, với nọc độc chứa trong các xúc tu có thể gây tử vong nhanh chóng nếu không được xử lý kịp thời.

Xem thêm

Cỡ chữ bài viết: