Chợ Ngã Tư Sở (phường Ngã Tư Sở, quận Đống Đa, Hà Nội) từng là điểm giao thương sầm uất trong nhiều năm trước. Thế nhưng, dạo gần đây, chợ ngày càng xuống cấp và dần thưa vắng người mua.
Phần lớn các ki-ốt tại đây đều bỏ trống, bàn ghế và kệ hàng phủ lớp bụi dày. Một vài gian hàng còn hoạt động, chủ yếu bán vải vóc, quần áo, nhưng cũng hiếm khi có khách ghé qua.
Chợ Ngã Tư Sở sau nhiều năm không cải tạo nay đã xuống cấp trầm trọng. Các cột trụ, lan can, tường đều bong tróc, nứt vỡ, và hệ thống mái che hư hỏng, không còn đủ che mưa nắng.
Phần mái chợ hư hỏng nặng, không còn che được mưa nắng, khiến tiểu thương bất an khi buôn bán.
Hệ thống phòng cháy chữa cháy trong chợ Ngã Tư Sở hiện rất thiếu thốn và không đảm bảo an toàn.
Khung cảnh hoang tàn bên trong chợ Ngã Tư Sở khi nhiều gian hàng bị bỏ không. Một tiểu thương gắn bó lâu năm với chợ Ngã Tư Sở chia sẻ: "Tôi đã bán hàng ở đây hơn chục năm, trước kia chợ rất đông đúc với nhiều gian hàng, nhưng mấy năm gần đây, hầu hết các tiểu thương đã chuyển đi vì lượng khách mua sắm giảm. Bây giờ, nhiều người như tôi phải kết hợp cả bán tại chợ và bán online mới có thể có khách."
Được biết, cử tri phường Ngã Tư Sở cũng đã nhiều lần ý kiến về tình trạng chợ Ngã Tư Sở xuống cấp nghiêm trọng, một số người dân buôn bán lấn chiếm vỉa hè, lòng đường gây ách tắc, cản trở giao thông tuyến đường Cầu Mới, đường Nguyễn Trãi; môi trường bị ô nhiễm, mất mỹ quan đô thị do việc họp chợ tùy tiện, vứt rác thải, phế liệu ra vỉa hè, lòng đường...
Qua đó, cử tri đề nghị thành phố quan tâm chỉ đạo, sớm triển khai xây dựng lại chợ Ngã Tư Sở, đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng của nhân dân.
>>>Xem thêm video: Hà Nội: Tiểu thương chợ Ngã Tư Sở ngắc ngoải trong cảnh tạm bợ, lụp xụp
X
Nguyễn Oanh - Mạnh Cường