Cựu Thủ tướng Pakistan và vợ bị kết án 17 năm tù trong vụ án tham nhũng mới

(CLO) Cựu Thủ tướng Pakistan Imran Khan và vợ, bà Bushra Bibi, vừa bị tuyên án 17 năm tù về tội tham nhũng.

Bản án được một tòa án Pakistan tuyên vào thứ Bảy, đây là đòn giáng pháp lý mới nhất vào ông Khan – người đã bị giam giữ từ tháng 8/2023 và đang phải đối mặt với nhiều vụ án khác.

Bản án 17 năm bao gồm hai phần: 10 năm tù khổ sai vì tội vi phạm tín nhiệm hình sự và 7 năm tù theo luật chống tham nhũng. Theo Bộ trưởng Thông tin Pakistan Attaullah Tarar, án này sẽ chỉ được thi hành sau khi ông Khan hoàn thành bản án 14 năm tù trong một vụ án tham nhũng đất đai riêng biệt trước đó.

Đoàn người biểu tình kêu gọi thả ông Imran Khan hồi tháng 11/2024. Ảnh chụp màn hình.
Đoàn người biểu tình kêu gọi thả ông Imran Khan hồi tháng 11/2024. Ảnh chụp màn hình.

Luật sư gia đình ông Khan, Rana Mudassar Umer, phản đối rằng tòa đã tuyên án “không nghe lời bào chữa” và áp đặt các khoản “phạt tiền nặng”.

Vụ án được biết đến với tên gọi “Toshakhana” (kho bạc nhà nước), tập trung vào những chiếc đồng hồ xa xỉ do Thái tử Ả Rập Xê Út Mohammed bin Salman tặng ông Khan trong các chuyến thăm chính thức. Cáo buộc cho rằng ông Khan và vợ đã mua lại những món quà này từ kho bạc với “mức giá chiết khấu sâu”, gây thiệt hại lớn cho ngân sách nhà nước. Đây là một vụ án riêng biệt so với vụ án quà tặng trước đó từng dẫn đến việc ông Khan bị bắt.

Phía ông Khan và đảng PTI của ông đã phản ứng mạnh mẽ. Phát ngôn viên của đảng, Zulfi Bukhari, tuyên bố bản án “phớt lờ các nguyên tắc công lý cơ bản” và biến tố tụng thành “công cụ truy tố có chọn lọc”. Ngay sau phán quyết, đảng PTI cũng thông báo sẽ tổ chức biểu tình khắp tỉnh Punjab vào Chủ nhật.

Kể từ khi bị phế truất, ông Imran Khan vẫn là một nhân vật chính trị có ảnh hưởng. Ông và đảng PTI luôn khẳng định rằng hàng chục vụ án chống lại ông, bao gồm cả vụ “Toshakhana”, đều xuất phát từ động cơ chính trị và họ phủ nhận mọi hành vi sai trái.

Xem thêm

Cỡ chữ bài viết: