Từ xa xưa, dòng sông Sê San nằm giữa hai tỉnh Gia Lai và Kon Tum đã nổi tiếng với nguồn lợi thủy sản với đủ các loại các “khủng” có giá trị cao. Chính vì vậy, người dân từ khắp nơi đã đổ về dòng Sê San này để làm nghề chài lưới, đánh bắt các loại thủy sản
Làng chài trên dòng sông Sê San với hàng chục hộ dân tới từ các miền quê đất Việt đã tạo ra một "miền Tây" nhộn nhịp thu nhỏ trên cao nguyên tạo nên sự hiếu kỳ cho bao lữ khách...
Trong tiết trời se lạnh của những ngày đầu đông, chúng tôi xuôi thuyền theo dòng Sê San về thăm làng chài "miền Tây" trên vùng biên giới Kon Tum. Nhìn từ xa, làng chài hiện lên giữa lòng hồ với những nhà căn nhà bè lênh đênh, chao đảo theo những gợn sóng của mặt hồ
Giữa lòng hồ, cảnh nhộn nhịp của những chiếc ghe máy đang hối hả chạy đua với bóng tối để gom nhặt những mẻ cá cuối cùng trong ngày. Đa số các nhà nổi trên sông Sê San đều của bà con miền Tây lên định cư để đánh bắt và nuôi thủy hải sản một cách tự phát
Cũng nhờ nguồn thủy sản phong phú thiên nhiên ban tặng nên những người làng chài đã làm ra những món ăn đặc sản trên cao nguyên. Một trong những món ăn phải kể đến đó là bánh tráng cá cơm thơm giòn, béo ngậy.
Để có được loại đặc sản bánh tráng cá cơm này, dân làng chài trên dòng Sê San phải trải qua công đoạn thắp đèn dụ cá, quay rớ bắt cá, phơi khô...Cá cơm sông Sê San thường được chế biến thành các món ăn như, cá cơm chiên vàng, kho với thịt ba chỉ, gỏi cá cơm trộn với xoài...
Trước đây, cuộc sống của hàng chục hộ dân ở làng chài Sê San là những tháng ngày lênh đênh sông nước với những căn nhà nhỏ được dựng tạm bằng thân cây nứa ghép lại
Vì cuộc sống di cư từ miền Tây lên không giấy tờ, bà con phải sống chui lủi trong những căn nhà bè để đánh bắt cá với nỗi lo sợ bị chính quyền đuổi. Cuộc sống của những người dân miền Tây đều chung cảnh tạm bợ, không nhà cửa, không “đất cắm dùi”, con cái không biết chữ…
Sau nhiều năm lênh đênh trên dòng Sê San, năm 2018 hàng chục hộ dân miền Tây được chính quyền Kon Tum hỗ trợ xây nên những căn nhà kiên cố ngay sát lòng hồ Sê San để thuận tiện cho việc nuôi hải sản, đánh bắt cá. Phấn khởi hơn khi những đứa trẻ đã được đến trường học cái chữ, nuôi hy vọng thoát nghèo cho cả làng chài
Không chỉ cấp nhà, chính quyền Kon Tum còn hỗ trợ cấp giống cá, thức ăn cho bà con nuôi cá lồng bè trên lòng hồ Sê San. Cùng với đó, nhằm giúp cho bà con ổn định cuộc sống chính quyền đã thành lập HTX nông nghiệp cá nhằm tìm đầu ra, hỗ trợ kĩ thuật, con giống cho hàng chục hộ nơi đây
Vượt qua những khó khăn buổi đầu lập nghiệp, những người con tứ xứ đã có những ngôi nhà khang trang trên quê hương thứ 2. Cuộc sống “an cư, lạc nghiệp” cứ ngỡ như mơ của bà con làng chài này đã thành hiện thực. Từ sự hỗ trợ, giúp đỡ của chính quyền họ đang dần thoát nghèo và làm giàu chính đáng trên mảnh đất Tây Nguyên nắng gió.