Dân tị nạn Venezuela: “Tôi đã không ăn trong nhiều ngày”

(CLO) Các nhân viên y tế Colombia đang vật lộn để đối phó với tình trạng suy dinh dưỡng và nước bẩn đang vây hãm dân tị nạn Venezuela ở các thị trấn ổ chuột của Maicao.
Elaine Rojas, 27 tuổi và 4 đứa con của cô trong căn lều ở La Pista.. Mái tóc phờ phạc của Kevin, đứa con út của cô, là dấu hiệu của sự suy dinh dưỡng. (Nguồn: Nadège Mazars/Guardian).

Elaine Rojas, 27 tuổi và 4 đứa con của cô trong căn lều ở La Pista.. Mái tóc phờ phạc của Kevin, đứa con út của cô, là dấu hiệu của sự suy dinh dưỡng. (Nguồn: Nadège Mazars/Guardian).

Nhà làm bằng bìa giấy, chỉ ăn 1 bữa/ngày

Một sân bay cũ tại đây đã trở thành bến đỗ cho những người di cư tuyệt vọng đang chạy trốn khỏi cuộc khủng hoảng kinh tế và chính trị ở Venezuela, nơi những điều kiện cơ bản của cuộc sống cũng khó có thể đạt được.

Maicao là một khu tự quản thuộc tỉnh La Guajira, khu vực gần phía bắc của Colombia, và nằm trên biên giới với Venezuela. Đây là điểm nhập cảnh đông đúc thứ hai của người di cư sau thành phố biên giới chính Cúcuta.

Mùi hôi thối của nước tiểu bao trùm không khí bên trong căn lều tôn nóng nực, nơi Elaine Rojas sống cùng gia đình. Vì không có nhà vệ sinh nên gia đình 6 người đi vệ sinh bất cứ đâu có thể. Rojas, 27 tuổi, đã rời bỏ thành phố Maracaibo, Venezuela để đến đây từ 4 năm trước với hy vọng có thể tìm kiếm một cuộc sống tử tế cho các con của mình.

Sự ốm yếu của cô ấy là một dấu hiệu của tình trạng suy dinh dưỡng bởi từ khi còn ở quê hương cô và ngay cả khi đã đến Colombia, cô đều trong tình trạng thiếu hụt lương thực.

Rojas nói: “Tình trạng ở đây không tốt hơn nhưng ít nhất chúng tôi có một số thức ăn, mặc dù đôi khi chúng tôi không có đủ. Khi trời mưa thì thật khủng khiếp, mọi nơi đều ngập lụt”.

Rojas và chồng của cô, cả hai đều sống bằng nghề đồng nát, đã tự xây dựng túp lều của mình, ban đầu là bằng túi nhựa và các mảnh gỗ trước khi họ nhặt được vài tấm tôn. Vì khu La Pista không có nước uống hoặc nước sinh hoạt nên mọi người đều phải mua những thùng nước chưa được lọc sạch và được vận chuyển bằng những con lừa.

Nhiều người ở Maicao đang bị suy dinh dưỡng. Các tổ chức như Save the Children và Action Against Hunger đang hỗ trợ các gia đình tị nạn tại La Pista nhưng phần lớn các gia đình vẫn chỉ được ăn một bữa/ngày, chủ yếu là bánh làm từ bột mì nhưng đôi khi sẽ được ăn cơm. Chỉ một số ít người có thể mua được thịt, trái cây và rau.

Đại dịch Covid khiến tình hình tồi tệ hơn

Những người tị nạn Venezuela sống ở La Pista phải sử dụng bìa cứng để dựng thành các lán để ở cho đến khi họ có thể tìm thấy một số tấm tôn để thay thế. (Nguồn: Nadège Mazars/Guardian).

Những người tị nạn Venezuela sống ở La Pista phải sử dụng bìa cứng để dựng thành các lán để ở cho đến khi họ có thể tìm thấy một số tấm tôn để thay thế. (Nguồn: Nadège Mazars/Guardian).

Mabis Mercado, người phụ trách chăm sóc bệnh nhân nhập cư tại bệnh viện chính của Maicao, cho biết chế độ ăn như vậy là một trong những nguyên nhân chính dẫn đến suy dinh dưỡng. Cô tin rằng có khoảng 8.000 người ở La Pista bị suy dinh dưỡng, và cho biết các trường hợp suy dinh dưỡng đã tăng lên kể từ năm ngoái. Bệnh viện đã xử lý 152 trường hợp suy dinh dưỡng mãn tính vào năm 2020; trong đó có 68 người Venezuela và 25 người bản địa.

Vào năm 2018, các bác sĩ bắt đầu thấy nhiều trường hợp suy dinh dưỡng nghiêm trọng hơn khi cuộc khủng hoảng của Venezuela ngày càng gia tăng. Hơn nữa, đại dịch Covid-19 còn khiến tình hình vốn đã bấp bênh càng trở nên tồi tệ hơn.

Đại diện của Cao ủy Liên Hiệp Quốc về người tị nạn (UNHCR) tại Colombia, ông Jozef Merkx, cho biết cơ quan này đang làm việc với các nhà chức trách để giải quyết “nhu cầu cấp thiết trong các khu định cư không chính thức với nhiều người tị nạn, người di cư và gia đình bản xứ”.

Ông nói: “Một phần lớn dân số ở các khu định cư mới, không chính thức chủ yếu đến từ biên giới Venezuela.

Những chàng trai đang vận chuyển nước ở La Pista. Nước có giá 3.000 peso một ngày cho những người có khả năng chi trả.

Nhiều người Venezuela sống trong những căn lều lợp tôn tương tự ở trung tâm thành phố Maicao, bao gồm cả Ana Josefina Gutiérrez, 33 tuổi, đến từ Los Puertos de Altagracia, cách thành phố Maracaibo vài giờ lái xe. Cô đã sống trong điều kiện bấp bênh ở đây khoảng 18 tháng.

Những chàng trai đang vận chuyển nước ở La Pista. Nước có giá 3.000 peso một ngày cho những người có khả năng chi trả.

Những chàng trai đang vận chuyển nước ở La Pista. Nước có giá 3.000 peso một ngày cho những người có khả năng chi trả.

Đồ đạc duy nhất của cô trong căn phòng trọ chỉ có một chiếc đệm mút cũ và một chiếc cũi. Ngôi nhà được làm bằng tôn và được bao quanh bởi các phòng là nơi ở của những người Venezuela khác. Những tấm tôn khiến không khí trong phòng trở nên ngột ngạt vào ban ngày, nhưng ít nhất cô ấy vẫn an toàn ở đây vào lúc này. Cô ấy nói rằng số tiền tiết kiệm của cô ấy có thể giúp cô tồn tại ở đây trong ba tháng.

Biên giới của Colombia với Venezuela gần đây đã mở lại sau khi đóng cửa vào tháng 3/2020 để hạn chế sự lây lan của đại dịch.

Khi mùa mưa tháng 9 đến gần, những người sống ở La Pista ngày càng lo lắng. Những ngôi nhà bằng bìa cứng và tôn của họ chắc chắn sẽ ngập lụt, và nước sẽ bị ô nhiễm thêm, gây ra nhiều bệnh tật hơn.

Mercado nói: “Tôi đã cầu xin Chúa trời không có mưa trong năm nay. Mọi người đã rất khó khăn trong đại dịch rồi. Nhà cửa của họ sẽ bị phá hủy”.

Xem thêm

Ấm lòng những suất cơm nghĩa tình tại bệnh viện

Ấm lòng những suất cơm nghĩa tình tại bệnh viện

(CLO) Chăm chồng tại bệnh viện, người phụ nữ xúc động khi được nhận suất cơm mà các nữ Công an Nghệ An trao tặng. Với chị, đó không chỉ là suất cơm mà còn là sự động viên, hỏi thăm của những người xa lạ lúc gia đình gặp biến cố.

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Dù còn nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

(CLO) Với suy nghĩ “tuổi trẻ phải đi bảo vệ Tổ quốc”, khi mới 19 tuổi chàng trai Trần Viết Sáng tình nguyện nhập ngũ. Trong một trận hành quân phục kích, người lính trẻ bị trúng bom địch, mất cả hai chân. Để bảo toàn tính mạng, ông phải 5 lần lên bàn mổ cưa chân. Dù phải trải qua những cơn đau âm ỉ nhưng người thương binh ấy luôn giữ ý chí sắt đá, sống lạc quan. “Mất đôi chân, tôi may mắn còn cái đầu”, câu nói ấy trở thành điểm tựa để ông vượt qua mọi mất mát.

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

(CLO) Bắt đầu từ một nỗi trăn trở khi chứng kiến nhiều người bị thủng lốp vì đinh rơi vãi, bà Nguyễn Thanh Thu đã tự bỏ tiền chế tạo xe hút đinh và kiên trì rong ruổi trên nhiều tuyến đường Hà Nội. Sau nhiều năm, việc làm tử tế ấy đã góp phần khiến nhiều "điểm nóng" về đinh và mảnh kim loại trở nên an toàn hơn.

Cỡ chữ bài viết: