Độc đáo lễ cúng thần rừng của người Giáy giữa lòng Hà Nội

(CLO) Mới đây, tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam, lễ cúng thần rừng (Hấu đoong) của đồng bào người Giáy, tỉnh Lai Châu đã được tái hiện chân thực trong không gian gần gũi với thiên nhiên, thu hút nhiều người dân và du khách đến tham quan.

Lễ cúng thần rừng là một trong những nghi lễ quan trọng bậc nhất trong đời sống tinh thần của người Giáy, gắn liền với tín ngưỡng thờ rừng - nơi được xem là không gian sinh tồn, che chở và bảo vệ cộng đồng. Theo truyền thống, nghi lễ thường được tổ chức tại khu rừng chung của bản, dưới những gốc cây cổ thụ gần nguồn nước, vị trí mang ý nghĩa linh thiêng.

Tại không gian tái hiện ở Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam, phần lễ được tổ chức trang nghiêm với sự chủ trì của thầy cúng. Trước mâm lễ gồm các vật phẩm quen thuộc như lợn, gà, hương hoa, bánh kẹo, thầy cúng thực hiện các nghi thức dâng hương, đọc lời khấn mời thần linh về chứng giám, cầu mong một năm mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, chăn nuôi phát triển, đời sống người dân bình an, no đủ.

0c62d9d6-88a3-4784-af7e-945a7faaaf10_1_201_a.jpeg
Phần lễ cúng thần rừng (Hấu đoong) của đồng bào người Giáy, Lai Châu được tổ chức trang nghiêm với sự chủ trì của thầy cúng. Ảnh: Ngọc Trang

Chia sẻ tại sự kiện, ông Chu Văn Lượng - Trưởng phòng Nghiệp vụ, Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh Lai Châu cho biết, lễ cúng thần rừng đã có từ rất lâu đời và gắn bó mật thiết với đời sống của đồng bào. Dù trong những giai đoạn khó khăn, nghi lễ vẫn được duy trì bằng nhiều hình thức khác nhau. Ở một số địa phương, việc tổ chức được luân phiên giao cho từng gia đình đứng ra đảm nhiệm hàng năm nhằm giữ gìn truyền thống.

Một trong những điểm đặc trưng của nghi lễ là phần cúng chính luôn diễn ra trong khu rừng cấm - không gian linh thiêng của cộng đồng. Theo quan niệm của người Giáy, đây là nơi cư ngụ của thần linh nên chỉ những người tham gia nghi lễ mới được phép vào. Trong khi đó, phần hội lại mở rộng, tạo điều kiện để cộng đồng cùng tham gia, góp phần lan tỏa giá trị văn hóa.

Lễ cúng thần rừng thường được tổ chức vào mùa mưa, thời điểm có ý nghĩa đặc biệt đối với sản xuất nông nghiệp. Việc cầu mong thiên nhiên thuận hòa, mùa màng tươi tốt thể hiện rõ nét mối quan hệ gắn bó giữa con người và môi trường tự nhiên trong đời sống của đồng bào vùng cao.

377e8203-c74d-406b-b4a4-52288e91c410_1_201_a.jpeg
Lễ cúng có ý nghĩa to lớn với văn hóa tín ngưỡng của dân tộc Giáy. Ảnh: Ngọc Trang

Theo ông Chu Văn Lượng, việc đưa nghi lễ từ Lai Châu về Thủ đô không chỉ nhằm giới thiệu một nét văn hóa đặc sắc của dân tộc Giáy mà còn truyền tải những giá trị nhân văn sâu sắc. “Người dân vùng cao luôn mong ước những điều giản dị như sức khỏe, bình an, mùa màng thuận lợi để ổn định cuộc sống. Đó chính là ý nghĩa cốt lõi của lễ hội”, ông nhấn mạnh.

Sau phần lễ trang nghiêm, không khí tại khu vực tổ chức trở nên sôi động với nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật truyền thống. Những điệu múa quạt uyển chuyển, múa nón duyên dáng của phụ nữ Giáy cùng các trò chơi dân gian như đánh cầu lông gà đã mang đến không khí vui tươi, thu hút sự tham gia của nhiều du khách.

f76ac743-44b5-4ebc-b8d3-df0dcd26da09_1_201_a.jpeg
Không gian trình diễn ngoài trời, hài hòa với cảnh quan thiên nhiên, góp phần tái hiện sinh động đời sống văn hóa gắn bó với rừng của đồng bào. Ảnh: Ngọc Trang
995118e3-3a37-4b12-9e17-3f9c0712dea2_1_201_a.jpeg
Người dân và du khách xem trực tiếp lễ cúng thần rừng (Hấu đoong) của đồng bào người Giáy, tỉnh Lai Châu. Ảnh: Ngọc Trang

Được biết, ngay từ sáng sớm, nhiều du khách đã có mặt để theo dõi nghi lễ và ghi lại những khoảnh khắc ấn tượng nhất. Không gian trình diễn ngoài trời, hài hòa với cảnh quan thiên nhiên, góp phần tái hiện sinh động đời sống văn hóa gắn bó với rừng của đồng bào người Giáy, tỉnh Lai Châu.

Việc phục dựng và giới thiệu lễ cúng thần rừng trong dịp nghỉ lễ không chỉ giúp công chúng hiểu rõ hơn về tín ngưỡng, phong tục của người Giáy mà còn góp phần nâng cao ý thức bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống trong đời sống hiện đại.

Xem thêm

Những ca từ, giai điệu hào hùng đã đưa khán giả trở về với không khí lịch sử của Chiến thắng Điện Biên Phủ năm xưa. Ảnh: VH

Điện Biên - vang mãi bản hùng ca chiến thắng

(CLO) Chương trình nghệ thuật “Điện Biên - Bản hùng ca chiến thắng” được dàn dựng công phu, giàu cảm xúc, tái hiện khí thế hào hùng của Chiến dịch Điện Biên Phủ năm xưa.

Người viết trẻ tìm lối đi mới cho văn học thiếu nhi

Người viết trẻ tìm lối đi mới cho văn học thiếu nhi

(CLO) Ngày 7/5, tại Hà Nội, Nhà xuất bản Kim Đồng phối hợp cùng Khoa Văn học (Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội) tổ chức tọa đàm “Văn học thiếu nhi từ góc nhìn của người viết trẻ”, mở ra diễn đàn trao đổi về diện mạo văn học thiếu nhi hiện nay và kỳ vọng dành cho thế hệ tác giả mới.

Tham khảo hay đạo nhái? Ranh giới mỏng manh trong sáng tạo nghệ thuật

Tham khảo hay đạo nhái? Ranh giới mỏng manh trong sáng tạo nghệ thuật

(CLO) Trong những năm gần đây, cùng với sự phát triển mạnh mẽ của công nghiệp văn hóa, các chương trình nghệ thuật, sự kiện quy mô lớn tại Việt Nam nở rộ với tốc độ chưa từng có. Sân khấu hoành tráng hơn, kỹ thuật trình diễn hiện đại hơn, ngôn ngữ hình ảnh phong phú hơn. Nhưng song hành với sự phát triển ấy là một câu hỏi ngày càng trở nên nhức nhối: đâu là sáng tạo thật sự, và đâu là sự sao chép được khoác lên lớp vỏ “tham khảo”?

Lan tỏa giá trị Chiến thắng Điện Biên Phủ qua những ấn phẩm đặc sắc

Lan tỏa giá trị Chiến thắng Điện Biên Phủ qua những ấn phẩm đặc sắc

(CLO) Nhân kỷ niệm 72 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2026), NXB Chính trị quốc gia Sự thật giới thiệu chùm ấn phẩm tiêu biểu, góp phần tái hiện sinh động tầm vóc của chiến thắng “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, đồng thời lan tỏa những giá trị lịch sử, giáo dục sâu sắc tới đông đảo bạn đọc.

Cỡ chữ bài viết: