Từ những phần quà Tết, những chiếc xe đạp đến trường, đến các buổi tuyên truyền pháp luật ngay tại từng ấp, từng hộ... tất cả đều thể hiện tinh thần đồng hành cùng chính quyền và nhân dân để xây dựng vùng biên giới ổn định, no ấm, bình yên.
Phóng viên Báo Nhà báo và Công luận đã có cuộc trao đổi với Thượng tá Mai Văn Hoà, Chính trị viên Đồn Biên phòng Phước Chỉ, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh để làm rõ hơn về nội dung này.
Tuyên truyền pháp luật: “Đi từng ngõ, gõ từng nhà, gặp từng người dân”
+ Thưa Thượng tá, thời gian qua, Đồn Biên phòng Phước Chỉ đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương để thực hiện công tác tuyên truyền pháp luật. Đồng chí có thể chia sẻ rõ hơn về cách làm và hiệu quả đạt được?
Thượng tá Mai Văn Hoà: Trong điều kiện địa bàn đông dân, trải dài hơn 15 km đường biên, chúng tôi xác định tuyên truyền pháp luật phải đi trước một bước, đi sâu và đi đúng. Đồn Biên phòng Phước Chỉ phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền và các đoàn thể của xã để lồng ghép tuyên truyền ngay tại các buổi họp dân, sinh hoạt chi bộ, hội phụ nữ, đoàn thanh niên, hay tại những hoạt động dân vận mà cán bộ, chiến sĩ trực tiếp tham gia.
Nội dung tuyên truyền bám sát thực tiễn, nổi bật nhất là Luật Biên phòng Việt Nam 2020, các văn bản hướng dẫn thi hành và Nghị định 34 của Chính phủ... Bên cạnh đó, Đồn tổ chức để người dân ký cam kết không xuất cảnh trái phép – một biện pháp mềm nhưng hiệu quả, giúp bà con hiểu rõ trách nhiệm của mình đối với việc giữ gìn an ninh biên giới.
Kết quả thể hiện rất rõ: ý thức chấp hành pháp luật của bà con được nâng lên từng ngày; người dân chủ động hơn trong việc phối hợp, tố giác các hành vi vi phạm. Đây là nền tảng quan trọng giúp chúng tôi giữ vững chủ quyền, bảo đảm an ninh trật tự khu vực biên giới.
+ Bên cạnh nhiệm vụ bảo vệ biên giới, Đồn Biên phòng Phước Chỉ triển khai nhiều chương trình an sinh xã hội… Đồng chí, có thể chia sẻ những kết quả nổi bật trong thời gian qua?
Thượng tá Mai Văn Hoà: Làm biên phòng là vậy, ngoài nhiệm vụ chuyên môn, lo cho dân cũng là nhiệm vụ mà anh em chúng tôi xem như tình cảm ruột thịt. Hằng năm, Đồn duy trì chương trình “Xuân Biên phòng”, vận động mạnh thường quân tặng quà Tết cho hộ nghèo. Riêng dịp Tết Ất Tỵ 2025, chúng tôi trao 60 phần quà trị giá hơn 30 triệu đồng, cùng 100 phần quà do doanh nghiệp hỗ trợ trị giá 50 triệu đồng.
Chương trình “Nâng bước em đến trường” cũng được duy trì đều đặn. Hiện chúng tôi đang đỡ đầu 6 học sinh (5 em ở xã Phước Chỉ và 1 em vùng ngoại biên), mỗi em 6 triệu đồng/năm từ nguồn đóng góp của cán bộ, chiến sĩ trong Đồn.
Từ tháng 4 đến nay, nhiều mạnh thường quân tiếp tục đồng hành. Một nhà tài trợ đã tặng 5 xe đạp điện trị giá hơn 40 triệu đồng; nhóm “Sống để yêu thương” hỗ trợ 10 xe đạp, 1.000 quyển vở, đồ dùng học tập, nhu yếu phẩm và đặc biệt nhận đỡ đầu 10 học sinh, trao 500.000 đồng/tháng cho mỗi em từ tháng 11/2025.
Trong mùa Trung thu vừa qua, đồn tiếp nhận 2.092 phần quà trị giá hơn 300 triệu đồng để trao cho học sinh; đồng thời phối hợp tổ chức “Đêm hội Trăng rằm” tại Trường Tiểu học Phước Chỉ (cơ sở 2) với tổng giá trị quà tặng hơn 10 triệu đồng.
Ngoài chăm lo, gắn bó với nhân dân, chúng tôi cũng quan tâm nội bộ. Đồn đã hỗ trợ 27 triệu đồng cho một cán bộ có con mắc bệnh nan y, giúp gia đình có thêm điều kiện điều trị. Với chúng tôi, an sinh không chỉ là hỗ trợ vật chất, mà là sự đồng hành dài hơi, chia sẻ với những khó khăn rất thật của người dân và của chính cán bộ trong đơn vị.
Hiệu quả từ sự đồng lòng: “Dân tin yêu thì biên giới mới bình yên”
+ Nhiều chương trình an sinh và tuyên truyền pháp luật đã được triển khai. Vậy hiệu quả thực tế mà các hoạt động này mang lại là gì, thưa đồng chí?
Thượng tá Mai Văn Hoà: Hiệu quả lớn nhất là sự thay đổi trong nhận thức và niềm tin của người dân dành cho bộ đội biên phòng. Bà con hiểu luật hơn, hiểu công việc của chúng tôi hơn, chủ động phối hợp và chia sẻ thông tin nhiều hơn. Chính nhân dân là “tai mắt” rất quan trọng trên tuyến biên giới.
Nhờ sự đồng hành ấy, nhiều vụ vận chuyển hàng hóa trái phép qua biên giới đã được phát hiện và xử lý kịp thời. Người dân không còn e ngại khi thông báo cho bộ đội những dấu hiệu vi phạm, nhất là các hành vi xuất nhập cảnh trái phép vốn diễn biến phức tạp thời gian gần đây.
Có những buổi trao quà, chúng tôi hẹn bà con 9 giờ nhưng từ 7 giờ sáng, họ đã đến rất đông, ngồi ngay ngắn chờ đợi với vẻ mặt đầy hy vọng. Những hình ảnh rất đời thường ấy khiến anh em xúc động, và đó chính là động lực để chúng tôi nỗ lực hơn nữa. Khi dân tin, dân quý, thì tuyến biên giới cũng bình yên hơn rất nhiều.
+ Được biết, nguồn lực tại chỗ ở xã Phước Chỉ còn hạn chế. Điều này gây khó khăn thế nào và Đồn đã khắc phục ra sao?
Thượng tá Mai Văn Hoà: Thực sự mà nói, gần như 100% người dân xã Phước Chỉ sống bằng nghề nông; trên địa bàn lại không có doanh nghiệp lớn đứng chân nên việc vận động nguồn lực tại chỗ gặp nhiều khó khăn. Các chương trình an sinh phần lớn phải huy động từ tuyến sau như TP Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận.
Để khắc phục, cấp ủy và chỉ huy đồn thống nhất quán triệt tinh thần trách nhiệm, tạo sự đoàn kết trong nội bộ. Chúng tôi chủ động mở rộng các mối quan hệ, trực tiếp gặp gỡ mạnh thường quân, kêu gọi sự đồng hành từ các nhóm thiện nguyện và các tổ chức xã hội.
Đồn Biên phòng Phước Chỉ không chờ nguồn lực đến với mình, mà chủ động đi tìm, đi kết nối. Chính cách làm bền bỉ này đã tạo nên nhiều kết quả ý nghĩa cho đến hôm nay.
+ Trong thời gian tới, đơn vị có định hướng gì để tiếp tục phát huy kết quả đạt được, thưa đồng chí?
Thượng tá Mai Văn Hoà: Chúng tôi xác định rõ ba nhóm nhiệm vụ lớn.
Thứ nhất, tiếp tục phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương trong tuyên truyền pháp luật, để mỗi người dân đều hiểu rằng việc bảo vệ biên giới là trách nhiệm chung.
Thứ hai, duy trì và mở rộng các chương trình an sinh, đặc biệt là hỗ trợ học sinh, hộ nghèo, gia đình khó khăn. Chúng tôi sẽ tiếp tục vận động mạnh thường quân để có thêm nhiều phần quà, nhiều suất học bổng đến với bà con vùng biên.
Thứ ba, tăng cường phối hợp đảm bảo an ninh trật tự, xử lý kịp thời những tình huống phát sinh, nhất là hoạt động xuất nhập cảnh trái phép.
Tựu chung lại, bài học lớn nhất của Đồn Biên phòng Phước Chỉ là phải dựa vào dân, gắn bó với dân và vì dân mà làm. Khi tình quân – dân bền chặt, khi mỗi cán bộ, chiến sĩ đều tự thấy rõ trách nhiệm của mình, thì mọi khó khăn đều có thể vượt qua.
+ Trân trọng cảm ơn Thượng tá!