Du khách thập phương hào hứng trong ngày hội hiến máu tại chùa Tam Chúc

(CLO) Hôm nay (21/3), ngày hội "Hiến máu cứu người- Hành Bồ Tát đạo” bắt đầu diễn ra tại chùa Tam Chúc (Hà Nam).Sự kiện này sẽ được tổ chức tới hết ngày mai (22/30.
Ghi nhận của PV, vào sáng ngày 21/3 chùa Tam Chúc phối hợp với Viện Huyết học Truyền máu Trung ương tổ chức Ngày hội

Ghi nhận của PV, vào sáng ngày 21/3 chùa Tam Chúc phối hợp với Viện Huyết học Truyền máu Trung ương tổ chức Ngày hội "Hiến máu cứu người- Hành Bồ Tát đạo”.

Thông tin từ Thượng tọa Thích Minh Quang - phó trụ trì chùa Tam Chúc chia sẻ, hoạt động hiến máu cứu người là một nét đẹp mang tính nhân đạo, nhân văn cần được nhân rộng. Bởi trong cuộc sống hàng ngày vẫn còn rất nhiều bệnh nhân không có máu để duy trì sự sống, đặc biệt từ khi dịch Covid-19 ảnh hưởng khiến tình trạng máu trở nên khan hiếm hơn.

Thông tin từ Thượng tọa Thích Minh Quang - phó trụ trì chùa Tam Chúc chia sẻ, hoạt động hiến máu cứu người là một nét đẹp mang tính nhân đạo, nhân văn cần được nhân rộng. Bởi trong cuộc sống hàng ngày vẫn còn rất nhiều bệnh nhân không có máu để duy trì sự sống, đặc biệt từ khi dịch Covid-19 ảnh hưởng khiến tình trạng máu trở nên khan hiếm hơn.

“Tôi mong rằng chương trình hiến máu nhân đạo sẽ lan toả được tinh thần “tương thân tương ai”, sẻ chia sự sống với người bệnh trong cộng đồng” - Thượng tọa Thích Minh Quang nói.

“Tôi mong rằng chương trình hiến máu nhân đạo sẽ lan toả được tinh thần “tương thân tương ai”, sẻ chia sự sống với người bệnh trong cộng đồng” - Thượng tọa Thích Minh Quang nói.

Tham gia vào hoạt động hiến máu tại chùa Tam Chúc, anh Quách Công Mạnh (30 tuổi, nhân viên bảo vệ chùa Tam Chúc) chia sẻ: “Dù không hiến máu thường xuyên nhưng đây là lần thứ 4 tôi tham gia hoạt động hiến máu cứu người. Với tôi hoạt động này rất thiết thực và ý nghĩa, cần được tuyên truyền và nhân rộng để sẻ chia khó khăn với ngững người bệnh đang cần máu”.

Tham gia vào hoạt động hiến máu tại chùa Tam Chúc, anh Quách Công Mạnh (30 tuổi, nhân viên bảo vệ chùa Tam Chúc) chia sẻ: “Dù không hiến máu thường xuyên nhưng đây là lần thứ 4 tôi tham gia hoạt động hiến máu cứu người. Với tôi hoạt động này rất thiết thực và ý nghĩa, cần được tuyên truyền và nhân rộng để sẻ chia khó khăn với ngững người bệnh đang cần máu”.

Lần đầu tiên tham gia chương trình hiến máu, Bà Phan Thị Lưu (54 tuổi, quê Hà Nam) cho rằng, hoạt động hiến máu rất ý nghĩa. “Cuộc sống sẽ trở nên ý nghĩa khi chúng ta biết sẻ chia. Nếu một giọt máu cho đi sẽ cứu sống được một mạng người, thì việc làm này thật hạnh phúc và dòng máu cho đi đồng nghĩa với chúng ta cũng đang được sống”.

Lần đầu tiên tham gia chương trình hiến máu, Bà Phan Thị Lưu (54 tuổi, quê Hà Nam) cho rằng, hoạt động hiến máu rất ý nghĩa. “Cuộc sống sẽ trở nên ý nghĩa khi chúng ta biết sẻ chia. Nếu một giọt máu cho đi sẽ cứu sống được một mạng người, thì việc làm này thật hạnh phúc và dòng máu cho đi đồng nghĩa với chúng ta cũng đang được sống”.

Được biết trong ngày 21/3, mặc dù thời tiết mưa, lạnh nhưng vẫn có khá đông người dân đến tham quan tại chùa và tham gia hiến máu tình nguyên. Chương trình sẽ được diễn ra trong hai ngày 21-22/3/2021.

Được biết trong ngày 21/3, mặc dù thời tiết mưa, lạnh nhưng vẫn có khá đông người dân đến tham quan tại chùa và tham gia hiến máu tình nguyên. Chương trình sẽ được diễn ra trong hai ngày 21-22/3/2021.

Xem thêm

Ấm lòng những suất cơm nghĩa tình tại bệnh viện

Ấm lòng những suất cơm nghĩa tình tại bệnh viện

(CLO) Chăm chồng tại bệnh viện, người phụ nữ xúc động khi được nhận suất cơm mà các nữ Công an Nghệ An trao tặng. Với chị, đó không chỉ là suất cơm mà còn là sự động viên, hỏi thăm của những người xa lạ lúc gia đình gặp biến cố.

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Dù còn nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

(CLO) Với suy nghĩ “tuổi trẻ phải đi bảo vệ Tổ quốc”, khi mới 19 tuổi chàng trai Trần Viết Sáng tình nguyện nhập ngũ. Trong một trận hành quân phục kích, người lính trẻ bị trúng bom địch, mất cả hai chân. Để bảo toàn tính mạng, ông phải 5 lần lên bàn mổ cưa chân. Dù phải trải qua những cơn đau âm ỉ nhưng người thương binh ấy luôn giữ ý chí sắt đá, sống lạc quan. “Mất đôi chân, tôi may mắn còn cái đầu”, câu nói ấy trở thành điểm tựa để ông vượt qua mọi mất mát.

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

(CLO) Bắt đầu từ một nỗi trăn trở khi chứng kiến nhiều người bị thủng lốp vì đinh rơi vãi, bà Nguyễn Thanh Thu đã tự bỏ tiền chế tạo xe hút đinh và kiên trì rong ruổi trên nhiều tuyến đường Hà Nội. Sau nhiều năm, việc làm tử tế ấy đã góp phần khiến nhiều "điểm nóng" về đinh và mảnh kim loại trở nên an toàn hơn.

Cỡ chữ bài viết: