Gia Lai: Lên đỉnh núi thần Chư Tao Yang, nghe phụ tá Vua Lửa hô mưa, gọi gió

(CLO) Lễ cầu mưa Yang Pơtao Apui ở núi thần Chư Tao Yang (xã Chư A Thai, Gia Lai) không chỉ là một nghi lễ tín ngưỡng, mà còn là nhịp cầu nối quá khứ với hiện tại. Trong tiếng cồng chiêng vang vọng và làn khói nghi ngút trên đỉnh núi linh thiêng, người Jrai gửi gắm khát vọng mưa thuận gió hòa, mùa màng no đủ.

Chư A Thai – vùng đất giàu truyền thống lịch sử, văn hóa – không chỉ nổi tiếng với những cánh đồng lúa trù phú, mà còn là không gian linh thiêng gắn kết với Huyền thoại Vua Lửa Yang Pơtao Apui. Những “vị vua nghèo” trong tâm thức người Jrai, có quyền năng huyền bí, được tin là có thể hô mưa gọi gió, mang lại mùa màng bội thu.

Theo đó, Lễ cầu mưa Yang Pơtao Apui được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể cấp Quốc gia vào năm 2015. Kể từ đó, cứ vào dịp 30/4 – 1/5 hằng năm, chính quyền và người dân lại cùng nhau tái hiện nghi lễ thiêng liêng này tại Di tích lịch sử quốc gia Plei Ơi, như một cách gìn giữ, nối tiếp mạch nguồn văn hóa.

z7763207885283_38f3f0acd57251a8012feabbc80a6fb5.jpg
Lễ cầu mưa của Yang Pơtao Apui
congluan-cdn.congluan.vn-files-content-2025-03-28-_z6446972516666_202932b97a43b9ff09a2ad7be28f1507-1218.jpg
Nghi lễ diễn ra trên đỉnh núi thần Chư Tao Yang, thuộc Khu di tích lịch sử - văn hóa quốc gia Plei Ơi (xã Chư A Thai), nơi 14 vị Vua Lửa từng trị vì trên mảnh đất Tây Nguyên

Trong quan niệm của người Jrai, nước và lửa là hai yếu tố khởi đầu của sự sống. Chính vì vậy, tín ngưỡng về “Vua Lửa” – Pơtao Apui – không chỉ mang ý nghĩa tâm linh, mà còn phản ánh khát vọng chinh phục thiên nhiên, làm chủ cuộc sống.

Nghi lễ cầu mưa vì thế không đơn giản chỉ là một nghi thức nông nghiệp, mà còn là biểu tượng của niềm tin, của sự kết nối và ý chí của cả buôn làng. Nghi lễ nhằm cầu cho cuộc sống của người dân luôn được mạnh khỏe, ấm no, hạnh phúc, mùa màng bội thu. Giúp cho con người làm chủ cuộc sống, đoàn kết, giữ nước, giữ làng…

z7763207262169_d53c30f723d88732c1358eb3bdc3fcaa.jpg
congluan-cdn.congluan.vn-files-content-2025-03-28-_z6450249853325_0938d2063868386768be28610463ea5f-1218.jpg
Lễ cầu mưa của Yang Pơtao Apui năm 2026 do hai ông Siu Phơ và Rơlan Hieo (phụ tá đời Vua Lửa thứ 14) cùng hội đồng già làng, nghệ nhân phụ trợ thực hiện
z7763207262182_3d04a68a179facabc108975d4d21088b.jpg
Đây không chỉ là lễ nghi nông nghiệp đơn thuần mà đã trở thành một phong tục, một hình thức sinh hoạt văn hóa tín ngưỡng độc đáo của đồng bào Jrai
z7763969880007_ee6d098de4fcd736bcdb9ab4e8574216.jpg
Vật phẩm chính trong nghi lễ là một con heo đen to được khiêng từ làng lên núi, một ghè rượu, một cây nến nặn bằng sáp ong, một đĩa gạo
z7763207262177_f04c2b1f975ebc5cb9b2214f48507665.jpg
Trong không khí linh thiêng, hai phụ tá Vua Lửa bắt đầu nghi lễ. Ông Rơlan Hieo là người thực hiện điệu múa “đại bàng tung cánh”, còn ông Siu Phơ sẽ đọc bài khấn, cầu thần linh ban cho làng được mưa thuận gió hòa, mùa màng tươi tốt, bà con có cuộc sống ấm no, hạnh phúc…
z7763207262172_9c20309a23898051916513bc2c399568.jpg
“Lễ cúng cầu mưa là phong tục truyền thống của người Jrai, được truyền lại đến ngày hôm nay. Chúng tôi xem đây là nghi thức tín ngưỡng hết sức quan trọng và được tổ chức hàng năm để cầu mong dân làng ban thời tiết đẹp cho cây lúa tốt tươi, bà con ấm no, hạnh phúc…”, già làng Siu Phơ (bên phải) chia sẻ
z7763207262165_def05b2f3639a18dd9af5ef85b333b64.jpg
Trong không gian núi rừng linh thiêng, ngoài tiếng cồng chiêng, tiếng thầy cúng, mọi người đều yên lặng dõi theo bởi họ tin rằng chỉ khi kính trọng các vị thần thì sẽ được thần linh phù hộ

Song song với lễ cúng cầu mưa tại di tích Plei Ơi còn có các hoạt động như: Trình diễn cồng chiêng, đan lát, tạc tượng, dệt thổ cẩm, chạy cà kheo nam, nữ, bắn nỏ…

Đến với lễ cầu mưa, du khách còn được tham quan, mua sắm tại phiên chợ nông sản với những gian hàng trưng bày đến từ các đơn vị trên địa bàn xã. Bên cạnh đó, du khách còn được thưởng thức các món ăn truyền thống của đồng bào Jrai như cơm lam, gà nướng, rượu ghè, lá mì, cà đắng

z7763207262163_40ea87d9c87784472638b0570ba85269.jpg
z7763207210702_7094eacc7534dcfe628beeeaf7b402d5(1).jpg
Song song với nghi lễ cầu mưa, các hoạt động trình diễn hóa trang, cồng chiêng và múa xoang.... tái hiện một nghi thức rất độc đáo của người Jrai dưới thời các Vua Lửa
z7763210702209_0daa761ff9688723f9da26cd393256d2(1).jpg
Du khách còn được tham quan, mua sắm tại phiên chợ nông sản với những gian hàng OCOP ngay tại khu di tích Plei Ơi

Ông Phạm Văn Lượng - Chủ tịch UBND xã Chư A Thai cho biết: “Với mục đích bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa bản địa đặc trưng, góp phần tạo chuyển biến tích cực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, địa phương đã tổ chức tái hiện nghi lễ cúng cầu mưa của Yang Pơtao Apui theo đúng tín ngưỡng dân gian, phong tục, tập quán đồng bào dân tộc Jrai. Đồng hành các hoạt động tại lễ cầu mưa, các đại biểu và du khách có thể tham dự các hoạt động tại một số điểm kết nối như hồ Ayun Hạ, chùa Quang Sơn…

Thông qua sự kiện, địa phương mong muốn quảng bá hình ảnh, con người Chư A Thái; giới thiệu tiềm năng, lợi thế để thu hút đầu tư, tăng cường liên kết với các địa phương trong và ngoài tỉnh. Đây cũng là tiền đề quan trọng để xây dựng các sản phẩm du lịch đặc quyền, bền vững, gắn kết bảo tồn và phát huy các giá trị truyền thống văn hóa trên địa bàn”.

Xem thêm

Đà Nẵng trưng bày 90 kỷ vật liệt sĩ và chân dung Mẹ Việt Nam Anh hùng

Đà Nẵng trưng bày 90 kỷ vật liệt sĩ và chân dung Mẹ Việt Nam Anh hùng

(CLO) Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2026), sáng 21/7, Ban Quản lý Di tích và Danh thắng thành phố Đà Nẵng tổ chức khai mạc trưng bày chuyên đề "Những kỷ vật đi cùng năm tháng và hành trình tri ân" tại Không gian trưng bày, Khu Tượng đài Mẹ Việt Nam Anh hùng (phường Quảng Phú).

Đồ Sơn (Hải Phòng): Sôi nổi vòng đấu loại Chọi trâu VTV 2026

Đồ Sơn (Hải Phòng): Sôi nổi vòng đấu loại Chọi trâu VTV 2026

(CLO) Sáng 21/7 (tức mùng 8/6 âm lịch), Vòng đấu loại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn – VTV năm 2026 đã chính thức khai mạc.  Sự kiện không chỉ quy tụ những "ông trâu" dũng mãnh và các màn so tài đỉnh cao, mà còn tiếp tục khẳng định sức sống bền bỉ của Di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia, góp phần lan tỏa mạnh mẽ tinh thần thượng võ và bản sắc văn hóa độc đáo của cư dân miền biển đến với du khách thập phương.

Khai quật thành cổ Châu Sa, phát hiện 3 lò nung ngói thời tiền Champa

Khai quật thành cổ Châu Sa, phát hiện 3 lò nung ngói thời tiền Champa

(CLO) Trong đợt khai quật khẩn cấp tại thành cổ Châu Sa (xã Tịnh Khê, tỉnh Quảng Ngãi), các nhà khảo cổ đã phát hiện 3 lò nung ngói có niên đại khoảng thế kỷ II-III sau Công nguyên, cung cấp thêm bằng chứng về một trung tâm sản xuất vật liệu xây dựng quy mô của cư dân tiền Champa.

Công bố cuộc thi Chuông vàng vọng cổ năm 2026

Công bố cuộc thi Chuông vàng vọng cổ năm 2026

(CLO) Cuộc thi Chuông vàng vọng cổ lần thứ 21 năm 2026 đánh dấu hành trình hơn hai thập kỷ gìn giữ, phát huy và lan tỏa giá trị nghệ thuật cải lương đến đông đảo công chúng.

Lễ hội Sầu riêng Đắk Lắk 2026 kỳ vọng đón 300.000 lượt khách

Lễ hội Sầu riêng Đắk Lắk 2026 kỳ vọng đón 300.000 lượt khách

(CLO) Lễ hội Sầu riêng Đắk Lắk 2026 với chủ đề “Sầu riêng Đắk Lắk - Kết nối vươn xa” sẽ diễn ra từ ngày 15/8 đến 2/9/2026 tại phường Buôn Ma Thuột, xã Krông Pắc, phường Tuy Hòa và các vùng chuyên canh sầu riêng trên địa bàn tỉnh, dự kiến thu hút khoảng 300.000 lượt khách. 

Nghị định về Hạ tầng văn hóa số: Mở không gian phát triển mới cho ngành văn hóa trên môi trường số

Nghị định về Hạ tầng văn hóa số: Mở không gian phát triển mới cho ngành văn hóa trên môi trường số

Ngày 18/7, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết, Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 277/2026/NĐ-CP về Hạ tầng văn hóa số. Đây là bước ngoặt chiến lược đặt nền móng ban đầu cho việc phát triển hạ tầng văn hóa số, chính thức “khai sinh” nhiều nội dung quan trọng cho phát triển và quản lý nhà nước về văn hóa.

Cỡ chữ bài viết: