Hà Nội: Người dân cầu cứu di chuyển điểm trung chuyển rác tại xã Liên Phương

(CLO) Nhiều năm nay, điểm trung chuyển rác xã Liên Phương (Thường Tín, Hà Nội) thường xuyên để rác tồn đọng, lưu cữu đã gây ra mùi hôi thối, ô nhiễm môi trường ảnh hưởng đến hàng trăm hộ dân ở đây.
Đầu tháng 3/2021, báo Nhà báo và Công luận nhận được đơn của chị Đỗ Thị Hương, đại diện cho hơn 500 hộ dân xã Liên Phương, huyện Thường Tín, TP.Hà Nội. Phản ánh thực trạng ô nhiễm môi trường nghiêm trọng của điểm trung chuyển rác tại thôn Bạch Liên (sát Trạm thu phí BOT cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ).

Đầu tháng 3/2021, báo Nhà báo và Công luận nhận được đơn của chị Đỗ Thị Hương, đại diện cho hơn 500 hộ dân xã Liên Phương, huyện Thường Tín, TP.Hà Nội. Phản ánh thực trạng ô nhiễm môi trường nghiêm trọng của điểm trung chuyển rác tại thôn Bạch Liên (sát Trạm thu phí BOT cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ).

Theo như đơn thư phản ánh của người dân, điểm trung chuyển rác của xã nằm sát trạm thu phí cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ (đoạn Thường Tín), đây là tuyến đường huyết mạch hướng về Thủ đô, nhưng những năm gần đây người dân sống quanh khu vực có bãi rác luôn phải chịu cảnh ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.

Theo như đơn thư phản ánh của người dân, điểm trung chuyển rác của xã nằm sát trạm thu phí cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ (đoạn Thường Tín), đây là tuyến đường huyết mạch hướng về Thủ đô, nhưng những năm gần đây người dân sống quanh khu vực có bãi rác luôn phải chịu cảnh ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.

Trước thực trạng mùi hôi thối của rác thải bủa vây, người dân tại đây đã nhiều lần gửi đơn kiến nghị lên các cơ quan chức năng về việc xử lý rác thải. Thế nhưng cho tới thời điểm hiện tại, điểm trung chuyển rác xã Liên Phương vẫn chưa được xử lý dứt điểm và liên tục bốc mùi gây ảnh hưởng đến sức khỏe người dân quanh khu vực.

Trước thực trạng mùi hôi thối của rác thải bủa vây, người dân tại đây đã nhiều lần gửi đơn kiến nghị lên các cơ quan chức năng về việc xử lý rác thải. Thế nhưng cho tới thời điểm hiện tại, điểm trung chuyển rác xã Liên Phương vẫn chưa được xử lý dứt điểm và liên tục bốc mùi gây ảnh hưởng đến sức khỏe người dân quanh khu vực.

Ghi nhận thực tế của PV vào thời điểm giữa tháng 3, lượng rác thải sinh hoạt vẫn ngổn ngang, những dòng nước ứa đọng lâu ngày đen ngòm chảy lênh láng khắp nơi bốc mùi hôi thối.

Ghi nhận thực tế của PV vào thời điểm giữa tháng 3, lượng rác thải sinh hoạt vẫn ngổn ngang, những dòng nước ứa đọng lâu ngày đen ngòm chảy lênh láng khắp nơi bốc mùi hôi thối.

Rác đổ tràn lan, ruồi nhặng bâu kín, bốc mùi nồng nặc.

Rác đổ tràn lan, ruồi nhặng bâu kín, bốc mùi nồng nặc.

Chị Đỗ Thị Hương (xã Liên Phương) cho biết, điểm trung chuyển rác được quy hoạch là nơi tập trung rác nhỏ lẻ của các hộ dân xã Liên Phương từ năm 2010 nhưng khoảng từ 2016 tới nay điểm tập kết rác hoạt động với tên gọi “cầu trung chuyển rác” và được bàn giao cho Công ty Môi trường Thăng Long vận hành và quản lý theo sự chỉ đạo của UBND huyện Thường Tín. Nhưng bãi tập kết rác thải này được đổ lộ thiên, không qua một hệ thống xử lý rác nào như (mái che, tường rào, khử mùi, hệ thống xử lý nước thải...)

Chị Đỗ Thị Hương (xã Liên Phương) cho biết, điểm trung chuyển rác được quy hoạch là nơi tập trung rác nhỏ lẻ của các hộ dân xã Liên Phương từ năm 2010 nhưng khoảng từ 2016 tới nay điểm tập kết rác hoạt động với tên gọi “cầu trung chuyển rác” và được bàn giao cho Công ty Môi trường Thăng Long vận hành và quản lý theo sự chỉ đạo của UBND huyện Thường Tín. Nhưng bãi tập kết rác thải này được đổ lộ thiên, không qua một hệ thống xử lý rác nào như (mái che, tường rào, khử mùi, hệ thống xử lý nước thải...)

“Mỗi khi thời tiết trở trời, mùi rác thải nồng nặc xộc vào trong khu dân cư rất khó chịu. Chỉ trong một năm, xóm nằm cạnh bãi rác có 24 hộ dân nhưng có đến 9 người mắc bệnh ung thư và toàn trường hợp chết trẻ. Thiết nghĩ, cùng là con người nhưng tại sao chúng tôi lại phải chịu cảnh sống chung với mùi rác như vậy, đến miếng ăn, giấc ngủ cũng ngửi thấy mùi rác”, chị Hương cho biết thêm.

“Mỗi khi thời tiết trở trời, mùi rác thải nồng nặc xộc vào trong khu dân cư rất khó chịu. Chỉ trong một năm, xóm nằm cạnh bãi rác có 24 hộ dân nhưng có đến 9 người mắc bệnh ung thư và toàn trường hợp chết trẻ. Thiết nghĩ, cùng là con người nhưng tại sao chúng tôi lại phải chịu cảnh sống chung với mùi rác như vậy, đến miếng ăn, giấc ngủ cũng ngửi thấy mùi rác”, chị Hương cho biết thêm.

Là người sống gần điểm tập kết rác, bà Vũ Thị Lánh (65 tuổi) cho hay, từ lâu khẩu trang đã trở thành vật dụng quen thuộc trong đời sống hàng ngày của chúng tôi. Chỉ cần gió nhẹ, mùi rác xộc lên, người dân phải đeo khẩu trang, đóng kín cửa mới có thể chịu được mùi hôi thối bay vào trong nhà.

Là người sống gần điểm tập kết rác, bà Vũ Thị Lánh (65 tuổi) cho hay, từ lâu khẩu trang đã trở thành vật dụng quen thuộc trong đời sống hàng ngày của chúng tôi. Chỉ cần gió nhẹ, mùi rác xộc lên, người dân phải đeo khẩu trang, đóng kín cửa mới có thể chịu được mùi hôi thối bay vào trong nhà.

Bà Lê Thị Thưởng (66 tuổi) cũng là người dân ở cách điểm tập kết rác vài chục mét ngán ngẩm vì mùi ô nhiễm của rác thải nói: “Nhiều năm qua, chúng tôi luôn phải đối diện nguy cơ bệnh tật, chẳng biết sống chết lúc nào, mỗi khi nghĩ tới con, cháu hàng ngày phải chịu cảnh rác thải đe dọa mà không biết ngày mai sẽ ra sao, nước mắt tôi trực trào không đành lòng. Rất mong chính quyền địa phương sớm có giải pháp khắc phục để bà con được sống trong bầu không khí trong lành”.

Bà Lê Thị Thưởng (66 tuổi) cũng là người dân ở cách điểm tập kết rác vài chục mét ngán ngẩm vì mùi ô nhiễm của rác thải nói: “Nhiều năm qua, chúng tôi luôn phải đối diện nguy cơ bệnh tật, chẳng biết sống chết lúc nào, mỗi khi nghĩ tới con, cháu hàng ngày phải chịu cảnh rác thải đe dọa mà không biết ngày mai sẽ ra sao, nước mắt tôi trực trào không đành lòng. Rất mong chính quyền địa phương sớm có giải pháp khắc phục để bà con được sống trong bầu không khí trong lành”.

Mùi hôi thối, ruổi nhặng bay vào đậu kín trên cả những dây phơi đồ của người dân. Được biết, chính quyền địa phương cũng đã nắm rõ điểm tập kết rác tại xã gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe, đời sống sinh hoạt của hàng trăm hộ dân, nhưng UBND xã Liên Phương chỉ đưa ra báo cáo, kiến nghị cấp trên và người dân vẫn không biết khi nào bãi rác được di dời.

Mùi hôi thối, ruổi nhặng bay vào đậu kín trên cả những dây phơi đồ của người dân. Được biết, chính quyền địa phương cũng đã nắm rõ điểm tập kết rác tại xã gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe, đời sống sinh hoạt của hàng trăm hộ dân, nhưng UBND xã Liên Phương chỉ đưa ra báo cáo, kiến nghị cấp trên và người dân vẫn không biết khi nào bãi rác được di dời.

Nói về tình trạng này, ông Nguyễn Văn Hải – Chủ tịch UBND xã Liên Phương cho hay: “Khi người dân phải ánh, xã cũng đi nhắc nhở công ty thì phía đơn vị vận chuyển rác đến đây thấy tình hình “nóng” lên sẽ cho dọn sạch sẽ bãi tập kết rác này, chỉ để lại 1 hoặc 2 thùng container. Nhưng chỉ được 1 thời gian 5-7 ngày sau thấy người dân không còn phản ánh nữa, phía công ty lại cho đặt thêm container vào, rác thải lại đổ tràn ra ngoài

Nói về tình trạng này, ông Nguyễn Văn Hải – Chủ tịch UBND xã Liên Phương cho hay: “Khi người dân phải ánh, xã cũng đi nhắc nhở công ty thì phía đơn vị vận chuyển rác đến đây thấy tình hình “nóng” lên sẽ cho dọn sạch sẽ bãi tập kết rác này, chỉ để lại 1 hoặc 2 thùng container. Nhưng chỉ được 1 thời gian 5-7 ngày sau thấy người dân không còn phản ánh nữa, phía công ty lại cho đặt thêm container vào, rác thải lại đổ tràn ra ngoài".

“Hôm nay thì sạch sẽ rồi, nhưng khoảng 1 tuần nữa nếu bất chợt đi qua bãi rác thì sẽ thấy không phải 1-2 thùng mà là 4 thùng container đặt ở đây. Theo tôi nghĩ phía công ty thu gom rác này, cứ thấy xã nào bị phản ánh rác ô nhiễm là chuyển rác đi xã khác, đến khi không thấy phản ánh nữa thì lại đưa rác đến đổ như cũ

“Hôm nay thì sạch sẽ rồi, nhưng khoảng 1 tuần nữa nếu bất chợt đi qua bãi rác thì sẽ thấy không phải 1-2 thùng mà là 4 thùng container đặt ở đây. Theo tôi nghĩ phía công ty thu gom rác này, cứ thấy xã nào bị phản ánh rác ô nhiễm là chuyển rác đi xã khác, đến khi không thấy phản ánh nữa thì lại đưa rác đến đổ như cũ" – ông Hải cho biết thêm.

Báo Nhà báo và Công luận sẽ tiếp tục thông tin./.

Xem thêm

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống cơ quan quản lý Nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc (03/5/1946 – 03/5/2026), phóng sự “80 năm xây dựng khối đại đoàn kết – Dấu ấn những người làm công tác dân tộc Thủ đô” tái hiện hành trình bền bỉ của công tác dân tộc Hà Nội qua các thời kỳ, khắc họa rõ nét vai trò của đội ngũ cán bộ và những chuyển biến toàn diện tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Những ca trực xuyên kỳ nghỉ lễ ở vùng biên giới

Những ca trực xuyên kỳ nghỉ lễ ở vùng biên giới

(CLO) Trong kỳ nghỉ lễ 30/4 – 1/5, khi nhu cầu đi lại, giải quyết thủ tục của người dân vẫn phát sinh, trụ sở tại xã biên giới Tùng Vài (Tuyên Quang) duy trì tiếp nhận, xử lý hồ sơ và hỗ trợ các trường hợp cần thiết, không gián đoạn trong những ngày nghỉ.
Toàn cảnh quá trình trục vớt chiếc xe tăng chìm 51 năm ở biển Quy Nhơn

Toàn cảnh quá trình trục vớt chiếc xe tăng chìm 51 năm ở biển Quy Nhơn

(CLO) Sau hơn nửa thế kỷ bị vùi sâu dưới lớp cát biển, chiếc xe tăng đã được lực lượng quân đội Gia Lai trục vớt lên bờ. Hàng chục khẩu súng AR-15, đạn pháo còn nguyên kíp nổ và nhiều tư trang cũng được lực lượng chức năng phát hiện khi trục vớt xe tăng dưới biển Quy Nhơn.
Quảng Ngãi: Khi nông sản địa phương “lên sóng” cùng du lịch trải nghiệm

Quảng Ngãi: Khi nông sản địa phương “lên sóng” cùng du lịch trải nghiệm

(CLO) Nhằm đẩy mạnh quảng bá nông sản, dược liệu và sản phẩm cà phê đặc trưng của địa phương đến du khách trong dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4), UBND xã Măng Đen (Quảng Ngãi) đã tổ chức nhiều hoạt động trải nghiệm, giới thiệu sản phẩm kết hợp quảng bá trên nền tảng số.
Cỡ chữ bài viết: