Hàng nghìn người dân đổ về "trả lễ" cuối năm, Phủ Tây Hồ tắc kín

(CLO) Vào sáng (13/1) ngày mùng 1 tháng chạp, là tháng cuối cùng của năm 2020. Đã có hàng nghìn người dân đổ về Phủ Tây hồ “trả lễ” cuối năm, khiến cho nơi này chật kín người.

Cứ mỗi dịp cuối năm, người dân lại tấp nập đến Phủ Tây Hồ để “trả lễ” sau một năm làm ăn, lo toan cuộc sống. Năm nay dù ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 nhưng lượng người dân đến Phủ Tây Hồ thắp nhang, dâng lễ vẫn đông nghẹt, chật cứng.

Ghi nhận của PV, vào trưa ngày 13/1, hàng nghìn người dân đã đổ dồn đến đây dâng hương. Mọi người ai nấy túi lớn, túi nhỏ, tất bật đi nhanh về phía cửa Phủ để đặt đồ lễ, cầu bình an, tiền tài trong ngày mùng 1 của tháng “củ mật”.

Ghi nhận của PV, vào trưa ngày 13/1, hàng nghìn người dân đã đổ dồn đến đây dâng hương. Mọi người ai nấy túi lớn, túi nhỏ, tất bật đi nhanh về phía cửa Phủ để đặt đồ lễ, cầu bình an, tiền tài trong ngày mùng 1 của tháng “củ mật”.

Trước cổng vào phủ đông đúc người chen nhau vào.

Trước cổng vào phủ đông đúc người chen nhau vào.

Do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 nên các cổng ra vào của Phủ đều được đặt biển khuyến cáo đeo khẩu trang và sát khuẩn tay khi đến chùa. Đa số mọi người đều tự giác đeo khẩu trang tại đây.

Do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 nên các cổng ra vào của Phủ đều được đặt biển khuyến cáo đeo khẩu trang và sát khuẩn tay khi đến chùa. Đa số mọi người đều tự giác đeo khẩu trang tại đây.

Cả đoạn đường nhỏ đã chật cứng người qua lại.

Cả đoạn đường nhỏ đã chật cứng người qua lại.

Mọi người bê lễ đến dâng hương.

Mọi người bê lễ đến dâng hương.

Với mong muốn cầu bình an của tháng cuối năm này.

Với mong muốn cầu bình an của tháng cuối năm này.

Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Văn Thư, Phó ban quản lý Phủ Tây Hồ cho biết, lượng người đến dâng hương ngày mùng một dịp cuối năm năm nay vẫn tấp nập đông đúc như mọi năm dù bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Văn Thư, Phó ban quản lý Phủ Tây Hồ cho biết, lượng người đến dâng hương ngày mùng một dịp cuối năm năm nay vẫn tấp nập đông đúc như mọi năm dù bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

“Theo tín ngưỡng, người dân thường đi dâng lễ đầu năm dâng hương đến Phủ, khi đến dịp mùng một của tháng cuối năm, mọi người sẽ đến “trả lễ” sau một năm làm việc. Do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 nên phía Ban quản lý Phủ cũng khuyến cáo mọi người đeo khẩu trang, thực hiện sát khuẩn tay theo quy định khi đến dâng hương. Dự kiến, người dân sẽ tiếp tục đổ về đây dâng hương đến chiều tối muộn trong ngày này”, ông Thư cho biết.

“Theo tín ngưỡng, người dân thường đi dâng lễ đầu năm dâng hương đến Phủ, khi đến dịp mùng một của tháng cuối năm, mọi người sẽ đến “trả lễ” sau một năm làm việc. Do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 nên phía Ban quản lý Phủ cũng khuyến cáo mọi người đeo khẩu trang, thực hiện sát khuẩn tay theo quy định khi đến dâng hương. Dự kiến, người dân sẽ tiếp tục đổ về đây dâng hương đến chiều tối muộn trong ngày này”, ông Thư cho biết.

Nhiều người dân phải đứng phía bên ngoài sân, vì bên trong quá đông người.

Nhiều người dân phải đứng phía bên ngoài sân, vì bên trong quá đông người.

Empty
Theo ghi nhận của phóng viên, đến lễ tại Phủ chú yếu là các bạn trẻ và những người làm ăn buôn bán.

Theo ghi nhận của phóng viên, đến lễ tại Phủ chú yếu là các bạn trẻ và những người làm ăn buôn bán.

Đến gần 2h chiều 13/1, lượng người đổ về đây vẫn đông đúc và chưa có dấu hiệu dừng lại, ai cũng mong muốn tháng cuối năm được bình an, một năm cũ qua đi với nhiều điều may mắn cho năm mới đến.

Đến gần 2h chiều 13/1, lượng người đổ về đây vẫn đông đúc và chưa có dấu hiệu dừng lại, ai cũng mong muốn tháng cuối năm được bình an, một năm cũ qua đi với nhiều điều may mắn cho năm mới đến.

Xem thêm

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Dù còn nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

(CLO) Với suy nghĩ “tuổi trẻ phải đi bảo vệ Tổ quốc”, khi mới 19 tuổi chàng trai Trần Viết Sáng tình nguyện nhập ngũ. Trong một trận hành quân phục kích, người lính trẻ bị trúng bom địch, mất cả hai chân. Để bảo toàn tính mạng, ông phải 5 lần lên bàn mổ cưa chân. Dù phải trải qua những cơn đau âm ỉ nhưng người thương binh ấy luôn giữ ý chí sắt đá, sống lạc quan. “Mất đôi chân, tôi may mắn còn cái đầu”, câu nói ấy trở thành điểm tựa để ông vượt qua mọi mất mát.

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

(CLO) Bắt đầu từ một nỗi trăn trở khi chứng kiến nhiều người bị thủng lốp vì đinh rơi vãi, bà Nguyễn Thanh Thu đã tự bỏ tiền chế tạo xe hút đinh và kiên trì rong ruổi trên nhiều tuyến đường Hà Nội. Sau nhiều năm, việc làm tử tế ấy đã góp phần khiến nhiều "điểm nóng" về đinh và mảnh kim loại trở nên an toàn hơn.

Cỡ chữ bài viết: