Năm 2026 đánh dấu cột mốc 67 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng (3/3/1959 - 3/3/2026) và 37 năm Ngày Biên phòng toàn dân (3/3/1989 - 3/3/2026). Tại xã biên giới Ba Sơn, đơn vị được chọn tổ chức điểm ngày hội năm nay, tinh thần "thế trận lòng dân" được thể hiện rõ nét qua những con số biết nói.
Dù địa hình chia cắt, đời sống còn nhiều khó khăn với 10% hộ nghèo và cận nghèo, nhưng ý thức chủ quyền của người dân Ba Sơn luôn là "lá chắn" vững chắc. Chỉ tính riêng trong năm 2025, quần chúng nhân dân đã cung cấp cho lực lượng chức năng 116 nguồn tin về an ninh trật tự, giúp điều tra, xử lý nhiều vụ việc vi phạm pháp luật và buôn lậu phức tạp.
Ông Nguyễn Văn Thịnh, Chủ tịch (UBND) xã Ba Sơn khẳng định: “Ngày hội là dịp để tri ân những người lính mang quân hàm xanh, đồng thời khơi dậy mạnh mẽ phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ trong tình hình mới”.
Sức lan tỏa ấy không chỉ dừng lại ở Ba Sơn. Tại xã Kháng Chiến, ông Nguyễn Tuấn Anh (thôn 4) chia sẻ tâm niệm đơn sơ mà quyết liệt của bà con: “Bảo vệ biên giới chính là bảo vệ sự bình yên cho chính ngôi nhà, mảnh vườn của mình. Mỗi chuyến đi rừng, mỗi lần chăn thả gia súc, chúng tôi đều là những đôi mắt, cánh tay nối dài của bộ đội”.
Thống kê từ Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Lạng Sơn cho thấy một bức tranh toàn cảnh về sự phối hợp hiệp đồng hiệu quả. Từ năm 2025 đến nay, hơn 4.000 lượt cán bộ, chiến sĩ và nhân dân đã thực hiện trên 330 chuyến tuần tra biên giới.
Đặc biệt, phong trào tự quản đường biên, cột mốc đã thu hút hơn 800 gia đình ký kết tham gia. Những công trình mang tên "ý Đảng, lòng dân" như 18 tuyến đường kiểm tra cột mốc (dài 11km) hay mô hình "Thắp sáng đường tuần tra biên giới" với hơn 560 cột đèn led đã làm thay đổi diện mạo vùng biên, giúp công tác quản lý biên cương thêm thuận lợi.
Trong năm 2025 tại Tuyến biên giới Lạng Sơn có trên 3 triệu lượt qua cửa khẩu; hàng hoá xuất nhập khẩu trên 6 triệu tấn; xoá nhà tạm nhà dột nát cho dân nghèo 335 hộ; học sinh được hỗ trợ trong chương trình “Nâng bước em tới trường” 269 em.
Tại các cửa khẩu sầm uất như Hữu Nghị, Ngày hội Biên phòng toàn dân còn gắn liền với mục tiêu xây dựng môi trường biên mậu văn minh. Thiếu tá Hoàng Văn Thụ, Chính trị viên phó Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị nhấn mạnh, sự tin tưởng của cộng đồng doanh nghiệp và người dân là chìa khóa để vừa giữ vững an ninh, vừa thúc đẩy kinh tế cửa khẩu phát triển bền vững.
Không chỉ cầm súng bảo vệ biên cương, hình ảnh người lính biên phòng Lạng Sơn còn in đậm trong lòng dân qua những chương trình an sinh xã hội. Từ những mái ấm được dựng lên cho người nghèo đến những suất quà "Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản", sợi dây gắn kết máu thịt quân - dân ngày càng bền chặt.
Đại tá Lương Mạnh Vông, Phó Chính ủy BĐBP Lạng Sơn cho biết: “Thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục cụ thể hóa các chỉ tiêu thi đua, nhân rộng các điển hình tiên tiến để không ngừng củng cố nền biên phòng toàn dân vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới”.
Trải qua 67 năm xây dựng và trưởng thành, tinh thần đại đoàn kết nơi biên cương xứ Lạng vẫn luôn tỏa sáng. Mỗi người dân sinh sống trên dải đất này thực sự là một "cột mốc sống" kiên cường, cùng lực lượng BĐBP dệt nên bức tường thành vững chắc, xây dựng biên giới Lạng Sơn hòa bình, hữu nghị và phát triển bền vững.