Dường như có rất ít triển vọng về một giải pháp nhanh chóng cho cuộc khủng hoảng ở Sudan, khi chiến sự đã tàn phá nhiều khu vực của Thủ đô Khartoum, có nguy cơ lôi kéo các cường quốc trong khu vực và châm ngòi cho một cuộc xung đột âm ỉ ở vùng Darfur.
Xung đột ở Sudan chưa có dấu hiệu dừng lại. Ảnh: Reuters
Hôm Chủ nhật, cả hai bên đã đồng ý kéo dài thỏa thuận ngừng bắn bị vi phạm nhiều trong 72 giờ, nhưng âm thanh của các cuộc không kích và hỏa lực phòng không vang lên khắp Khartoum vào sáng thứ Hai.
Những người Sudan mạo hiểm ra ngoài cho biết thành phố đã không còn như trước đây. "Chúng tôi nhìn thấy những xác chết. Một khu công nghiệp đã bị cướp phá. Chúng tôi thấy những người cõng TV trên lưng và những bao tải lớn bị cướp từ các nhà máy", Mohamed Ezzeldin, người đã trốn khỏi Khartoum nhưng quay trở lại vì dòng người di tản cũng khiến chi phí tăng cao ở nơi khác.
Nhiều người lo sợ cho tính mạng của họ trong cuộc tranh giành quyền lực trên toàn quốc giữa người đứng đầu quân đội Sudan và người đứng đầu Lực lượng hỗ trợ nhanh (RSF), những người đã chia sẻ quyền kiểm soát chính phủ sau cuộc đảo chính năm 2021, nhưng thất bại trong kế hoạch chuyển đổi trở lại chế độ dân sự.
Nguồn cung cấp điện và nước không ổn định, có ít thực phẩm hoặc nhiên liệu, hầu hết các bệnh viện và phòng khám đều ngừng hoạt động và chi phí vận chuyển tăng cao khiến việc rời đi ngày càng khó khăn hơn.
Liên hợp quốc và các tổ chức viện trợ khác đã phải cắt giảm các dịch vụ vì tình trạng mất an ninh và với hầu hết nhân viên nước ngoài đã sơ tán, mặc dù Chương trình Lương thực Thế giới cho biết họ đã nối lại hoạt động vào thứ Hai.
Cơ quan tị nạn của Liên hợp quốc cho biết ít nhất 50.000 người đã tìm cách rời khỏi Sudan, vượt biên giới với Chad, Ai Cập, Nam Sudan và Ethiopia cũng như vượt Biển Đỏ bằng thuyền.
Bộ Y tế Sudan cho biết ít nhất 528 người đã thiệt mạng và 4.599 người bị thương. Liên hợp quốc tin rằng con số thực tế còn cao hơn nhiều.
Liên hợp quốc lo ngại về tác động của chiến tranh đối với cả Sudan và khu vực rộng lớn hơn. Martin Griffiths, Phó Tổng thư ký về các vấn đề nhân đạo và Điều phối viên cứu trợ khẩn cấp tại Liên hợp quốc, cho biết: “Quy mô và tốc độ của những gì đang diễn ra ở Sudan là chưa từng có".
Khoảng 1/3 người dân Sudan đã từng nhận viện trợ nước ngoài trước cuộc chiến, với khoảng 1/4 nhận hỗ trợ lương thực. Các cơ quan của Liên hợp quốc và Hội Chữ thập đỏ đang cố gắng đưa vật tư y tế qua Cảng Sudan, nhưng cần đảm bảo an ninh để đưa chúng đến Khartoum.
Mai Anh (theo Reuters)