“Hoan hô Sài Gòn giải phóng, chiến dịch Hồ Chí Minh toàn thắng”
Đó là những dòng chữ lớn, in đậm trên trang nhất báo Nhân Dân số ra ngày 1/5/1975. Trong đó, ở vị trí trên cùng, nổi bật nhất trang báo là thông tin được viết bằng chữ in hoa, chữ màu: “HOAN HÔ SÀI GÒN GIẢI PHÓNG”. Cùng với đó, báo đăng trang trọng ảnh Bác Hồ tươi cười rạng rỡ như đangvẫy tay chào miền Nam.
Ngay bên dưới là tuyên bố “Chiến dịch Hồ Chí Minh toàn thắng” với các thông tin cụ thể như: Sáng qua, quân giải phóng tiến vào Sài Gòn; 11 giờ 30, cờ Cách mạng tung bay trên nóc phủ Tổng thống ngụy; đồng bào Thành phố Hồ Chí Minh nổi dậy nô nức xuống đường cùng bộ đội giải phóng giành quyền làm chủ. Bên cạnh đó là các thông tin khác liên quan thắng lợi to lớn này như: Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam họp mừng chiến thắng; Hà Nội tưng bừng, dạt dào niềm vui thắng lợi,... Mệnh lệnh của Bộ Chỉ huy các lực lượng vũ trang nhân dân giải phóng Miền Nam Việt Nam.
Đặc biệt, cũng trên trang nhất số báo này, Báo Nhân Dân đăng bài xã luận với tiêu đề “Thắng lợi vĩ đại của dân tộc ta”. Bài xã luận nêu rõ: Cuộc chiến đấu thần thánh của nhân dân ta để giải phóng hoàn toàn đất nước đã giành được thắng lợi cực kì vĩ đại… Thắng lợi của miền Nam cũng là thắng lợi của quân đội và nhân dân cả nước ta, của miền Bắc, hậu phương lớn và miền Nam, tiền tuyến lớn. Thắng lợi của nhân dân Việt Nam anh hùng, của quân đội vô địch của nhân dân ta, của Đảng Lao động Việt Nam vĩ đại và quang vinh.
Một ngày sau, trên trang nhất số báo Nhân Dân xuất bản ngày 2/5/1975 cũng chiếm lĩnh đậm nét là các thông tin về đại thắng mùa Xuân. Nổi bật là dòng chữ màu đỏ, in hoa: Miền Nam hoàn toàn giải phóng. Cụ thể bài báo thông tin: Chế độ thực dân mới hoàn toàn sụp đổ; Toàn bộ lực lượng quân sự địch còn lại ở Đông Nam Bộ và Đồng bằng sông Cửu Long đã đầu hàng. Trên trang nhất cũng dành rất nhiều không gian để đăng tải những bức ảnh chiến thắng, làm nức lòng quân dân và bạn đọc cả nước. Trên trang nhất số báo còn trang trọng đăng tin chúc mừng chiến thắng của lãnh đạo Liên Xô, Trung Quốc với tiêu đề: “Các vị lãnh đạo Liên Xô, Trung Quốc nhiệt liệt chúc mừng thắng lợi lịch sử của nhân dân ta.”
Cũng trên trang nhất số báo ngày 2/5/1975, Báo Nhân Dân đăng bài xã luận với tiêu đề “Thắng lợi vĩ đại của cách mạng Việt Nam”. Bài xã luận viết: Từ nay nước Việt Nam ta, non sông một giải, hoàn toàn độc lập, hoàn toàn tự do, 45 triệu người Việt Nam đã trở thành người chủ vĩnh viễn trên đất nước anh hùng và giàu đẹp của mình.
“Đỉnh cao thắng lợi huy hoàng”
Là tên bài Xã luận được in đậm rõ nét với dòng chữ màu đỏ được đăng trên trang nhất báo Báo Quân đội nhân dân (QĐND) số ra ngày 30/4/1975. Bài Xã luận có đoạn: Cuộc cách mạng thần kỳ của dân tộc ta đã đi tới thời điểm lịch sử trọng đại.
Ngày 30/4/1975, đúng 11 giờ 30 phút, lá cờ đại thắng của đồng bào và chiến sĩ ta tung bay trên phủ tổng thống ngụy quyền, báo hiệu Sài Gòn đã hoàn toàn được giải phóng. Kẻ địch đã đầu hàng không điều kiện. Những tên xâm lược Mỹ cuối cùng đã cút khỏi nước ta. Ngụy quân, ngụy quyền sụp đổ tan tành. Các binh đoàn hùng mạnh của Quân giải phóng sau khi phá vỡ hoàn toàn các vành đai phòng thủ của Mỹ - ngụy ở xung quanh, đã rầm rập tiến vào trung tâm Sài Gòn, chiếm lĩnh tất cả các công sở, các vị trí quân sự trên toàn thành phố, trong tiếng hoan hô dậy đất của hàng triệu đồng bào nổi dậy giành quyền làm chủ và đón mừng đoàn quân giải phóng bách chiến, bách thắng. Mỹ đã cút, ngụy đã nhào. Chiến dịch mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh giải phóng Sài Gòn toàn thắng. Trong không khí sôi nổi kỷ niệm Ngày Quốc tế Lao động 1-5, đồng bào và chiến sĩ Hà Nội - Thủ đô của cả nước đổ ra đường phố dưới ánh cờ đỏ sao vàng, reo hò nhảy múa, đốt pháo nổ ran, hân hoan mừng Sài Gòn rực rỡ chiến công ...
Cũng đậm nét trên trang nhất là dòng tít “Thành phố Hồ Chí Minh đã hoàn toàn giải phóng” cùng Mệnh lệnh của Bộ Chỉ huy các lực lượng vũ trang nhân dân giải phóng Miền Nam Việt Nam. Nhà báo Phạm Trung Kiên, trong dịp kỷ niệm 50 năm giải phóng miền Nam, trong bài viết trên báo QĐND đã có bài viết về dòng tít lịch sử này: Trong thời khắc lịch sử vừa khép lại tiếng súng, khi đất nước còn nghẹn ngào giữa hiện thực và giấc mơ thống nhất, một dòng tít đỏ rực đã chạy trên trang báo Quân đội nhân dân số ra ngày 1/5/1975: “TP Hồ Chí Minh đã hoàn toàn giải phóng”. Không chỉ là tin chiến thắng - đó là tuyên ngôn bằng chữ, là bản lĩnh của tờ báo hàng đầu của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng do Chủ tịch Hồ Chí Minh đặt tên, của báo chí cách mạng Việt Nam trong khoảnh khắc lịch sử.
Trước đó, đúng ngày đại thắng 30/4/1975, các cán bộ, phóng viên của báo QĐND từ các chiến trường đã hòa cùng 5 cánh quân tiến vào Dinh Độc Lập chứng kiến thời khắc lịch giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc, để rồi đưa tin đậm nét về chiến thắng của quân dân ta trên số báo ra cùng ngày. Những diễn biến quan trọng của Chiến dịch Hồ Chí Minh được phản ánh đậm nét như: giải phóng hoàn toàn hai tỉnh Biên Hoà, Phước Tuy; Đánh chiếm thị xã Khiêm Cường, căn cứ Đồng Dù, quận lỵ Củ Chi; Uỷ ban MTDTGP và Uỷ ban NDCM Sài Gòn - Gia Định: Kêu gọi quân và dân thành phố tiến công và nổi dậy đập tan nguỵ quyền tay sai, giải phóng hoàn toàn miền Nam. Nổi bật trên số báo 30/4 là bài Xã luận với nhan đề: “Tiến quân vào Sài Gòn”.
Còn trên báo QĐND số ra ngày 2/5/1975 tiếp tục làm nổi bật sự kiện chiến thắng 30/4. Toàn bộ trang 1 được viền khung màu đỏ đậm cùng các thông tin tràn ngập khí thế tưng bừng: “Cuộc tổng tiến công, tổng khởi nghĩa đã toàn thắng”, “Sáng 1/5: Cả miền Nam đã hoàn toàn giải phóng, toàn bộ lực lượng quân sự địch còn lại đã đầu hàng”, “Tại Hà Nội, mít tinh trọng thể kỷ niệm ngày 1/5, mừng chiến thắng cực kỳ to lớn của cả nước”...
“Thành phố Hồ Chí Minh càng rực rỡ tên vàng”
Đó là tiêu đề bài Xã luận được in trên số báo Hà Nội mới ra ngày 1/5/1975. Bài xã luận có đoạn: “Trong không khí hào hùng của ngày hội Lao động, cả nước hân hoan hướng về thành phố Hồ Chí Minh trong niềm phấn khởi tự hào tràn ngập mọi con tim. Cả Hà Nội tưng bừng rộn rịp nhiệt liệt chào mừng chiến công vô cùng hiển hách của Sài Gòn kết nghĩa đại thắng. Sài Gòn đại thắng đánh dấu một trang chói lọi trong pho sử đấu tranh lâu dài, gian khổ, anh dũng tuyệt vời chống giặc cứu nước vĩ đại của dân tộc ta…”.
Cũng trên trang nhất số báo hết sức đặc biệt này là dòng chữ màu đỏ in hoa vô cùng đậm nét: Thành phố Sài Gòn hoàn toàn giải phóng. Trên trang nhất còn là cả đoạn khá dài dẫn giải diễn tiến quan trọng của Chiến dịch lịch sử giải phóng Sài Gòn mang tên “Chiến dịch Hồ Chí Minh”, rằng: Sau khi đập tan tập đoàn phòng ngự phía đông, tuyến phòng ngự phía nam, tuyến phòng ngự phía bắc và tây bắc của địch, hình thành thế bao vây, cô lập hoàn toàn quân địch trong thành phố, đêm 29 rạng ngày 30/4 các binh đoàn chủ lực quân giải phóng và các lực lượng vũ trang tại chỗ từ nhiều hướng đánh thẳng vào nội thành Sài Gòn, phối hợp với nhân dân nổi dậy, giành quyền làm chủ thành phố.
9 giờ 25 phút, tổng thống nguỵ Dương Văn Minh tuyên bố đầu hàng vô điều kiện. 11 giờ 30 phút, cờ cách mạng tung bay trên nóc phủ tổng thống nguỵ quyền và ở khắp thành phố. Đồng bào Sài Gòn nô nức đổ ra đường chào đón Quân giải phóng. Cũng trên trang nhất số báo là bài viết mô tả không khí tại Hà Nội lúc đó: Hà Nội tràn ngập cờ và khẩu hiệu, rền vang tiếng pháo mừng Sài Gòn giải phóng. Hàng chục vạn quần chúng phấn khởi đổ ra đường tuần hành, ca múa tới khuya. Hà Nội gửi điện nhiệt liệt chúc mừng Sài Gòn trong giờ phút lịch sử vẻ vang nghìn năm có một này.