Vượt lên nghịch cảnh, thanh niên khuyết tật “vẽ” tương lai cho người đồng cảnh ngộ

(CLO) Không chỉ dạy các em kỹ năng trong nghề, anh Trần Chí Hải còn kiêm luôn cả việc truyền đạt kỹ năng sống cho người đồng cảnh ngộ. Vượt lên nghịch cảnh, anh và hàng chục người khiếm khuyết đều đã có cuộc sống, nghề nghiệp và mức lương ổn định.

Từng là một thanh niên đầy sức sống và lành lặn như bao người khác, thế nhưng năm 2006 một tai nạn đã khiến anh Trần Chí Hải (32 tuổi, trú phường Hội Phú, TP Pleiku, Gia Lai) bị viêm cột sống phải phẫu thuật. Cũng từ đó, cậu thanh niên 18 tuổi bị bại liệt, nằm một chỗ. Mọi sinh hoạt hằng ngày anh đều phải nhờ người thân.

vuot len nghich canh thanh nien khuyet tat ve tuong lai cho nguoi dong canh ngo hinh 1

Chân dung chàng thanh niên trẻ vượt lên nghịch cảnh, làm lại cuộc đời

Tâm sự với PV, anh Hải trải lòng: “Hồi còn nằm 1 chỗ, mình bế tắc lắm. Là một thanh niên trai tráng mà để bố mẹ già phải chăm sóc từng miếng ăn đến giấc ngủ, thậm chí là tắm rửa thay quần áo… Nhiều lúc, bản thân mình chỉ muốn nhanh chóng chấm dứt cuộc sống tù túng này. Nhưng nghĩ lại mình còn nợ bố mẹ quá nhiều, cũng từ đó mình đã tìm lại được nghị lực sống. Trong một lần điều trị tại TP Hồ Chí Minh, mình được một người Việt kiều giúp đỡ, được chỉ bảo tận tình về ngành công nghệ thông tin”.

Sau 2 tháng tập làm quen với máy tính, tập tành học ngành công nghệ thông tin, anh Hải đã thiết kế thành công nhiều trang web cho các công ty. Tiếp nối thành công trên, anh Hải tiếp tục nhận thiết kế web cho nhiều công ty hơn. Thấy công việc dần ổn định, chàng trai trẻ bắt đầu khao khát tới việc giúp đỡ những người cùng cảnh ngộ.

vuot len nghich canh thanh nien khuyet tat ve tuong lai cho nguoi dong canh ngo hinh 2

Anh Trần Chí Hải đã "vẽ" tương lai cho hàng chục người khiếm khuyết, giúp họ có công việc và mức lương ổn định

Theo anh Hải, muốn giúp đỡ người khác, bản thân phải đứng lên và tự đi được bằng đôi chân của mình. Cũng vì vậy, nhiều lần anh đã cố lấy hết sức để nâng người ngồi dậy nhưng lại ngã nhào khiến người bầm tím. Tuy đau đớn là vậy song chàng thanh niên vẫn một lòng quyết tâm chinh phục thử thách cuộc đời.

Không phụ lòng ngày đêm tập luyện, một thời gian sau anh Hải đã đi lại được bằng nạng. Khi đã di chuyển được anh Hải đã đăng ký học công nghệ thông tin tại Đại học Quang Trung ở Quy Nhơn (Bình Định).

Vượt qua mọi khó khăn để đi học và dù đã có kinh nghiệm nhưng nhiều lần đi xin việc anh Trần Chí Hải vẫn bị từ chối chỉ vì anh là người khuyết tật. Đến năm 2016, anh trở về Gia Lai thành lập Công ty Star H2 với mục đích mang đến may mắn về công việc lẫn niềm vui trong cuộc sống cho các em khuyết tật.

vuot len nghich canh thanh nien khuyet tat ve tuong lai cho nguoi dong canh ngo hinh 3

Kể từ khi thành lập, Công ty Star H2 của thanh niên khuyết tật Trần Chí Hải đã đón hàng chục người khuyết tật tới học tập và làm việc

Kể từ khi thành lập, công ty đã đón hàng chục người khuyết tật tới học tập và làm việc. Nhiều người khi học xong đã đến các thành phố lớn xin việc cũng có người ở lại công ty. Mỗi người đều được tạo điều kiện về nơi ở, chi phí sinh hoạt và mức lương từ 3 triệu đồng trở lên/tháng.

Từ ngày thành lập công ty đã có rất nhiều người đồng hành cùng anh. Trong đó có anh Trần Việt Thắng (32 tuổi, trú huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng). Sau vụ tai nạn giao thông đã khiến anh Thắng bị chấn thương sọ não và bị liệt nửa người bên trái.

“Khi thấy anh Hải đăng tải thông tin tuyển người học việc, tôi đã nhanh chóng liên hệ để làm hồ sơ vào Gia Lai. Mới vào học việc, tôi được anh Hải chỉ dẫn nhiệt tình, ảnh luôn ân cần hỏi han về cuộc sống. Trước tôi không có việc làm, bây giờ, tôi tự kiếm được tiền để lo cho bản thân và mỗi tháng còn gửi về cho bố mẹ hơn 3 triệu đồng”, anh Thắng chia sẻ.

vuot len nghich canh thanh nien khuyet tat ve tuong lai cho nguoi dong canh ngo hinh 4

Năm 2021 anh Hải vinh dự được nhận bằng khen “Gương người tốt, việc tốt tiêu biểu của tháng” do Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn Gia Lai trao tặng

Ngoài dạy cho các em kỹ năng trong nghề, chàng thanh niên còn kiêm luôn cả việc truyền đạt các kỹ năng sống. Theo đó, anh thường xuyên tổ chức các chuyến tham quan ở một số địa điểm trong. Ngoài ra, anh còn vận động học viên, nhân viên trong Công ty tham gia nhiều Câu lạc bộ, chương trình từ thiện trên địa bàn.

“Các bạn khi đến với công ty sẽ được học viết nội dung PR cho sản phẩm, viết lập trình, phần mềm, Web, sale top google,… Đây là những nội dung rất khó học, đòi hỏi phải kiên trì và có tâm trạng thật tốt. Vì đã từng trải qua nên mình biết rõ, nhiều người mang trên mình sự khiếm khuyết về cơ thể nên họ rất dễ bị tổn thương và luôn có suy nghĩ nản chí. Vì vậy, mình đặc biệt quan tâm đến cảm xúc của các em để chọn thời điểm truyền đạt thích hợp”, anh Hải cho hay.

vuot len nghich canh thanh nien khuyet tat ve tuong lai cho nguoi dong canh ngo hinh 5

Vượt lên nghịch cảnh, anh Hải và hàng chục người khiếm khuyết đều đã có cuộc sống, nghề nghiệp và mức lương ổn định.

Với những cống hiến của mình, năm 2021 anh Hải vinh dự được nhận bằng khen “Gương người tốt, việc tốt tiêu biểu của tháng” do Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn Gia Lai trao tặng.

“Thời gian tới, mình sẽ tiếp tục tổ chức nhiều chương trình thiện nguyện để giúp các em được trải nghiệm cuộc sống và tạo cho các em động lực phấn đấu. Mình luôn mong có thật nhiều sức khỏe để tiếp tục giúp đỡ các bạn khuyết tật”, anh Hải bộc bạch.

Bài và ảnh: Trần Hiền

Xem thêm

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Dù còn nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

(CLO) Với suy nghĩ “tuổi trẻ phải đi bảo vệ Tổ quốc”, khi mới 19 tuổi chàng trai Trần Viết Sáng tình nguyện nhập ngũ. Trong một trận hành quân phục kích, người lính trẻ bị trúng bom địch, mất cả hai chân. Để bảo toàn tính mạng, ông phải 5 lần lên bàn mổ cưa chân. Dù phải trải qua những cơn đau âm ỉ nhưng người thương binh ấy luôn giữ ý chí sắt đá, sống lạc quan. “Mất đôi chân, tôi may mắn còn cái đầu”, câu nói ấy trở thành điểm tựa để ông vượt qua mọi mất mát.

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

(CLO) Bắt đầu từ một nỗi trăn trở khi chứng kiến nhiều người bị thủng lốp vì đinh rơi vãi, bà Nguyễn Thanh Thu đã tự bỏ tiền chế tạo xe hút đinh và kiên trì rong ruổi trên nhiều tuyến đường Hà Nội. Sau nhiều năm, việc làm tử tế ấy đã góp phần khiến nhiều "điểm nóng" về đinh và mảnh kim loại trở nên an toàn hơn.

Cỡ chữ bài viết: