Nén hương thành kính của già làng nơi phên dậu
Trong ngôi nhà khang trang, tấm ảnh Bác Hồ được già Rơ Châm Ét (SN 1954, Người có uy tín ở làng Bua, xã Ia Pnôn), được đặt ở vị trí trang trọng nhất. Ngay dưới bức ảnh ấy là bàn thờ nhỏ luôn đỏ lửa – nơi gửi hết tất cả lòng thành kính, biết ơn sâu nặng với vị Cha già kính yêu của dân tộc. Với già Ét, Bác Hồ không chỉ là niềm tự hào thiêng liêng mà còn là ánh sáng soi đường, nâng tâm hồn các thế hệ.
Từng buổi chiều, bên làn khói hương bảng lảng, già lại kể cho con cháu nghe những câu chuyện về Bác bằng giọng nói trầm ấm, đầy xúc động. Từ tình yêu nước, đức hy sinh đến lòng thương dân bao la của Người, tất cả đã lặng lẽ vào tâm hồn người trẻ như mạch nguồn nuôi dưỡng lòng tự hào dân tộc. Với già Ét, thờ Bác không chỉ là lòng tôn kính, mà còn là cách để nhắc nhở thế hệ con cháu về lòng biết ơn, không quên công lao của Người và các thế hệ đi trước đã mang lại hòa bình, tự do.
Trước khi chia sẻ với PV, già Ét không quên thắp nén hương thành kính lên bàn thờ Bác Hồ. Trong làn khói bay giữa căn nhà cấp 4, ánh mắt già ánh lên niềm thành kính khi nhắc về Người. “Già thờ ảnh Bác từ năm 1983, ngay sau khi được kết nạp vào Đảng. Ngày đó, sau lễ kết nạp kết thúc già xin được tấm ảnh của Bác được làm bằng vải về thờ. Qua bao năm tháng, bức ảnh cũ dần chuyển màu rồi rách, già buồn. Lúc đó, già lên UBND xã xin lại tấm ảnh khác thì được các đồng chí lãnh đạo xã tặng tấm ảnh Bác Hồ mới, được đóng trong khung gỗ rất đẹp. Cầm tấm ảnh trên tay mình vui mừng mang về nhà đặt lên bàn thờ và thờ cho đến bây giờ”, già Ét chia sẻ.
Nhiều năm qua, vào những ngày sinh nhật Bác hay ngày giỗ Bác, dịp Tết cổ truyền, gia đình già Rơ Châm Ét lại cùng nhau quây quần làm mâm cơm đặt trước gian thờ thắp nhang để tưởng nhớ Bác Hồ kính yêu.
“Thờ ảnh Bác không chỉ để làm đẹp cho ngôi nhà mà còn để làm đẹp cho tâm hồn. Mỗi ngày nhìn vào ánh mắt hiền từ, nụ cười ấm áp và mái tóc bạc thân quen của Bác, già lại tự động nhắc mình phải sống nghĩa tình, sống tốt đời, đẹp đạo, xứng đáng với niềm tin mà Đảng và Bác Hồ đã gửi tặng nơi đồng bào Tây Nguyên”, già Ét trải lòng.
Già Rơ Châm Ét là một trong những già làng được công nhận là người có uy tín sớm nhất trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS). Với uy tín và trách nhiệm của mình, nhiều năm qua, già Ét luôn đồng hành cùng cấp ủy, chính quyền địa phương tuyên truyền chính sách, pháp luật của Nhà nước, vận động bà con xóa bỏ hủ tục, chăm lo làm ăn và không nghe theo lời kẻ xấu vượt biên trái phép.
Già Ét và lời thề giữ biên cương theo chân Bác
Già Ét vẫn nhớ như in câu chuyện của ông R.C.H (trú ở làng Bua) – người từng nghe theo lời dụ của đám FULRO rồi vượt biên sang Campuchia với giấc mơ đổi đời nơi đất khách. Thế nhưng, cuộc sống nơi xứ người không tưởng tượng, những tháng ngày cơ cực, thiếu thốn đã giúp ông H. nhanh chóng vỡ mộng và được hỗ trợ hồi hương trở về quê hương.
Không bỏ mặc những lỗi lầm, già Ét cùng chính quyền và lực lượng Bộ đội Biên phòng nhiều lần đến tận nhà động viên, khuyên giải đã giúp ông H. hiểu ra hành vi của mình là sai trái, để rồi từ đó thay đổi, chăm chỉ lao động sản xuất, tập trung phát triển kinh tế.
“Làng Bua hiện có 534 hộ, gần 1.200 khẩu, tất cả đều là người Jrai. Vì vậy, muốn bà con tin và làm theo thì trước tiên mình phải làm gương. Ngày còn sống, Bác Hồ đã từng dạy “Dân vận kém thì việc gì cũng kém. Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công. Với già, công tác dân vận không phải là những điều lớn lao, mà bắt đầu từ sự gần gũi, chia sẻ và thật lòng lo cho cuộc sống của bà con”, già Ét bộc bạch.
Không chỉ làm tốt công tác dân vận, nhiều năm qua, già Rơ Châm Ét còn là người không quản ngày đêm đi từng ngõ, gõ từng nhà tuyên truyền, vận động bà con cùng chung tay bảo vệ đường biên, cột mốc. Với bà con làng Bua, già Ét không chỉ là người có uy tín mà còn là điểm tựa tinh thần giữa buôn làng biên giới. Già còn là “tai mắt” của Bộ đội Biên phòng, là “cột mốc sống” trong bảo vệ biên giới quốc gia, chung sức xây dựng nền Biên phòng toàn dân vững mạnh, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới.
Trao đổi với PV, Thiếu tá Nguyễn Thành Nhơn – Chính trị viên Đồn Biên phòng Ia Pnôn cho biết: “Già Ét nguyên là lãnh đạo xã, một trong những người có uy tín ở làng Bua nên biết rất rõ về chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia. Nhiều năm qua, già thường xuyên phối hợp cùng lượng biên phòng tuyên truyền, vận động bà con chấp hành pháp luật, nâng cao ý thức giữ an ninh trật tự, chung tay bảo vệ vững chắc biên cương.
Đối với người Jrai, việc lập bàn thờ trong nhà vốn không phổ biến, và cũng ít coi trọng hình thức thờ cúng như nhiều dân tộc khác. Thế nhưng, già Ét lại dành một vị trí trang trọng nhất trong ngôi nhà để lập bàn thờ Bác Hồ, kính cẩn thờ Bác suốt nhiều năm qua. Đó không chỉ là sự tôn kính dành cho vị lãnh tụ kính yêu mà còn thể hiện lòng biết ơn sâu sắc đối với cách mạng, với Đảng đã mang đến cuộc sống ấm no, yên bình cho buôn làng hôm nay".
Đặc biệt, anh Siu Điều (con trai của già Ét ) cũng noi theo tấm gương của cha mình quyết tâm cống hiến sức trẻ để bảo vệ Tổ quốc. Từ cậu bé lớn lên bên những câu chuyện về Bác Hồ, về tình yêu quê hương và trách nhiệm với biên cương mà cha thường kể, hôm nay anh Điều đã trở thành Thượng úy Quân nhân chuyên nghiệp, công tác tại Đồn Biên phòng Ia Pnôn, Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai.
Bà Rơ Lan H’Ngon - Phó Bí thư Đảng uỷ xã Ia Pnôn nhấn mạnh: “Những đóng góp của già Ét đã góp phần nối chính sách đến với người dân làng Bua. Nhờ vậy, bà con luôn tích cực lao động sản xuất, phát triển kinh tế, nếu năm 2010, làng Bua có 125 hộ nghèo thì đến nay chỉ còn 17 hộ, theo chuẩn nghèo đa chiều. Chính quyền ghi nhận và đánh giá cao về sự đóng góp của già Ét cho cộng đồng và xem đây là điển hình để nhân rộng trên địa bàn xã”.