Những phóng viên quên mình để tác nghiệp giữa vụ nổ ở Beirut

Thứ bảy, 15/08/2020 07:30 AM - 0 Trả lời

(CLO) Những phóng viên của Reuters đã kể lại câu chuyện tác nghiệp giữa vụ nổ ở Beirut. Không chỉ đơn thuần tác nghiệp, họ còn đặt cả mạng sống của mình vào nguy hiểm để có những thước phim đầu tiên cho thế giới.

Văn phòng của Reuters bị huỷ sau vụ nổ. Ảnh: Reuters

Văn phòng của Reuters bị huỷ sau vụ nổ. Ảnh: Reuters

Nhà sản xuất Ayat Basma của Reuters là người cung cấp những thước phim đầu tiên của vụ nổ do 2.750 tấn amonium nitrate gây nên.

"Tôi đang nằm dưới đất và tất cả những gì tôi có thể nghe là tiếng còi xe", Basma nói. "Tôi nghĩ rằng tôi không muốn chết".

Cô cho biết vụ nổ diển ra đúng vào ngày nghỉ của mình và cô đang ở nhà.

"Và máu chiến của tôi nổi lên", cô nói.

Dù bị thương ở đầu do một vết cắt dài, cô mặc vội quần áo và chạy ra đường và bắt đầu quay với chiếc camera duy nhất mà cô có: chiếc smartphone.

Basma nhanh chóng tác nghiệp sau vụ nổ. Ảnh: Reuters

Basma nhanh chóng tác nghiệp sau vụ nổ. Ảnh: Reuters

Xung quanh cô là nhiều người dân bị choáng do dư chấn của vụ nổ, một số bị thương nằm bên cạnh đống đổ nát và kính vỡ. Một số người đang dìu những người bị thương tới nơi an toàn trong khi số khác đang cầu xin những xe đi đường chở họ tới bệnh viện.

Toà nhà bên cạnh cô đã bị nổ mất nóc. Nhiều người mô tả một quả cầu lửa phát nổ trên bầu trời và sau đó là một đám mây hình nấm, những hình ảnh vốn chỉ được thấy trên phim ảnh.

"Mọi thứ đều sụp đổ, người dân kêu gào, trẻ con bật khóc", Basma mô tả. "Những gì tôi có thể nghe là tiếng lốp xe cán trên kính vỡ. Nhưng tôi luôn tự nói với bản thân phải tiếp tục quay và gửi đi".

Với vai trò nhà báo, chúng ta thường tường thuật lại vụ việc dưới một ống kính hoặc sau một quyển ghi chép. Tuy nhiên, lần này những phóng viên của Reuters trong khu vực lại chính là những nạn nhân chịu ảnh hưởng. Một số phóng viên đã ngay lập tức nhào ra đường, dù cho gia đình họ có bị thương hay sốc tâm lý tại nhà.

Yara Abi Nader bị thương ở mặt nhưng vẫn cố tác nghiệp ngay lập tức. Ảnh: Reuters

Yara Abi Nader bị thương ở mặt nhưng vẫn cố tác nghiệp ngay lập tức. Ảnh: Reuters

Nhà sản xuất truyền hình Yara Abi Nader đang lái xe khi vụ nổ diễn ra. Cô đang kéo kính xuống để lấy chút gió, điều vô tình giúp cô không bị kính vỡ bắn vào mặt. Một mảnh vỡ đã bắn vào trán cô nhưng điều đó không thể ngăn cản cô lao vào tác nghiệp ngay lập tức.

"Tôi chỉ tập trung vào một điều là gửi những đoạn video này đi", Abi Nader nói. "Tôi lúc đó quá sợ để  nhìn vào mặt mình".

Nhiếp ảnh gia Mohamed Azakir tưởng rằng một vụ động đất diễn ra khi ông ngã xuống đất. Khi tới cảng, ông bàng hoàng nhìn thi thể ở mọi nơi. Azakir đã gọi thêm cứu hộ và giúp đỡ công tác tìm kiếm người sống sót.

Văn phòng của Reuters cũng đã bị phá huỷ. Phóng viên thường trú Ellen Francis đã trốn dưới bàn khi vụ việc diễn ra. Trần nhà và kính vỡ bắn tung toé khắp nơi.

Francis đã rút điện thoại để gửi tin nhắn khẩn tới đồng nghiệp. "Tôi cố gắng gửi tin nhắn rằng "có nổ lớn, tìm hiểu ngay",nhưng tay tôi quá run để viết đúng".

Trưởng văn phòng đại diện Tom Perry hét lên: "Mọi người có ổn không" và gọi mọi người nhanh chóng rời khỏi toà nhà.

Ngoài văn phòng, cả hai thấy một người phụ nữ chạy về phía họ với máu trên khuôn mặt. Đó chính là Abi Nader.

Không còn văn phòng, Perry dẫn mọi người về căn hộ đã đổ nát của mình và cả đội làm việc thâu đêm giữa đống đổ nát.

Hoàng Việt

Tin khác

Tôn vinh các tác giả tâm huyết, bản lĩnh, sáng tạo với nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Tôn vinh các tác giả tâm huyết, bản lĩnh, sáng tạo với nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

(CLO) Tối 24/4, tại Nhà hát Lớn Hà Nội, Báo Quân đội nhân dân phối hợp với Hội Nhà báo Việt Nam và Ngân hàng Thương mại cổ phần Quân đội tổ chức Lễ Tổng kết và trao giải Cuộc thi viết “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới” lần thứ ba (2023-2024); phát động Cuộc thi viết lần thứ tư (2024-2025).

Nghề báo
Chủ tịch UBND TP Hà Nội chỉ đạo làm rõ và xử lý nghiêm vụ hành hung phóng viên ở Thanh Trì

Chủ tịch UBND TP Hà Nội chỉ đạo làm rõ và xử lý nghiêm vụ hành hung phóng viên ở Thanh Trì

(CLO) Chủ tịch UBND TP Hà Nội vừa có công văn giao UBND huyện Thanh Trì chủ trì, phối hợp với CATP Hà Nội làm rõ thông tin phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp tại vụ cháy ở Thanh Trì.

Nghề báo
Khởi động cuộc thi viết Sống đẹp lần 4 với chủ đề 'san sẻ yêu thương'

Khởi động cuộc thi viết Sống đẹp lần 4 với chủ đề 'san sẻ yêu thương'

(CLO) Chiều 24/4, Báo Thanh Niên tổ chức lễ phát động cuộc thi Sống đẹp lần 4 – năm 2024 với chủ đề “San sẻ yêu thương”. Thời gian nhận bài dự thi kéo dài từ ngày 24/4 - 30/9.

Nghề báo
Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức chương trình “Đất nước trọn niềm vui”

Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức chương trình “Đất nước trọn niềm vui”

(CLO) Nhân dịp kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp với một số đơn vị liên quan tổ chức chương trình “Đất nước trọn niềm vui”.

Nghề báo
Phát động cuộc thi bút ký, phóng sự viết về công đoàn, công nhân và người lao động Hà Tĩnh

Phát động cuộc thi bút ký, phóng sự viết về công đoàn, công nhân và người lao động Hà Tĩnh

(CLO) Sáng 24/4, tại UBND tỉnh Hà Tĩnh, Báo Lao Động phối hợp Liên đoàn Lao động tỉnh Hà Tĩnh tổ chức lễ phát động cuộc thi bút ký, phóng sự viết về công nhân, công đoàn và người lao động tỉnh Hà Tĩnh năm 2024.

Nghề báo