Theo ghi nhận của phóng viên báo Nhà báo & Công luận, không khí Tết dường như “ngập tràn” dọc hai bên đường Hải Thượng Lãn Ông (quận 5, TP. HCM), bởi màu sắc đỏ rực của các mặt hàng trang trí.
Phố người Hoa TP. HCM được "khoác" chiếc áo đỏ rực trong những ngày cận Tết Nguyên đán.
Bài liên quan
10 làng nghề ở Hà Nội nghe tên là thấy Tết về
Các đường bay nội địa khai thác thế nào trong dịp Tết Nguyên đán 2022?
Người dân TP Hồ Chí Minh chơi Tết sớm tại ‘Lễ hội Tết Việt 2022’
Hội Nhà báo TPHCM tặng cầu giao thông nông thôn và quà Tết cho người dân Cà Mau
Mặc dù là những ngày đầu tuần, thế nhưng vẫn có rất đông người dân tranh thủ đi mua hàng trang trí Tết.
Một số tiểu thương cho biết, hàng nhập về để bán dịp Tết hoàn toàn là hàng mới. Hơn hết, hầu như các mặt hàng đều được thiết kế hiện đại, thu hút người mua.
Bộ hình dán Tết con hổ tượng trưng cho năm Nhâm Dần 2022 là vật trang trí được ưa chuộng nhất.
Câu đối treo Tết cũng là một trong những mặt hàng bán chạy nhất.
Chị Ngọc Nhi (ngụ quận 6, TP. HCM) cho biết: "Gần Tết nên công việc rất nhiều, phải tranh thủ giờ nào rảnh là đi giờ đó. Tôi thấy năm nay hàng khá đẹp và bắt mắt, có nhiều mẫu mới hơn và sáng tạo hơn năm ngoái".
Nhiều mặt hàng mới lạ, được kết hợp giữa vật liệu truyền thống xen kẽ với phong cách hiện đại.
Hoa mai, đào,... là vật trang trí không thể thiếu trong mỗi dịp Tết.
Giờ cao điểm khiến đoạn đường trở nên đông nghẹt.
Không ít người dân ở các tỉnh, thành khác đến lựa hàng Tết. Một số người dân mua về để bán lại, một số người mua để dùng.
Trên xe lỉnh kỉnh hàng Tết mới mua.
Được biết, mặt hàng bán Tết đã được các tiểu thương chuẩn bị từ sau ngày 25/12, sau lễ Giáng sinh. Dự kiến, một số tiểu thương vẫn tiếp tục bán cho đến khi hết Tết.
Một số tiểu thương chia sẻ, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, lượng hàng nhập về ít hơn so với cùng kỳ năm ngoái. Vì thế, giá cả có xu hướng tăng nhẹ. Trung bình mỗi mặt hàng thường có giá từ vài chục đến vài trăm, tùy theo kích thước và chất lượng.
Nhiều tiểu thương không khỏi lo lắng khi lượng người mua thấp hơn năm ngoái. Một tiểu thương chia sẻ: "Dịch bệnh nên người ta ít mua lại, các mối quen ở miền Tây cũng chỉ còn vài mối còn đặt hàng. Giá cả thì tăng, lượng khách thì giảm, kiểu này chỉ còn trông chờ vào mấy ngày sắp tới".
Không riêng gì các cửa hàng lớn, một số sạp bán nhỏ lẻ cũng không tránh khỏi cảnh người mua giảm.