Diện mạo mới trong mùa hội lớn
Những ngày này, đặt chân đến xã miền núi Tân Sơn (tỉnh Phú Thọ), bất cứ ai cũng có thể cảm nhận rõ rệt không khí khẩn trương, náo nức chuẩn bị cho ngày hội lớn của toàn dân.
Khác với vẻ trầm mặc thường ngày của núi rừng, Tân Sơn hôm nay khoác lên mình tấm áo mới rực rỡ và trang nghiêm. Dọc theo tuyến đường huyết mạch dẫn vào trung tâm xã, hệ thống băng rôn, khẩu hiệu, pano tuyên truyền được bố trí dày đặc, bắt mắt.
Ngay tại khu vực cổng chào với dòng chữ lớn “Tân Sơn – Đổi mới và Phát triển”, hình ảnh hoa hướng dương cách điệu cùng biểu tượng Quốc hội nổi bật trên nền đỏ như lời chào mừng nồng nhiệt gửi tới cử tri và du khách.
Mặc dù thời tiết những ngày này khá âm u với sương mù dày đặc, nhưng điều đó không làm giảm đi “sức nóng” của công tác chuẩn bị. Những tấm pano cổ động cỡ lớn với hình ảnh Bác Hồ, hình ảnh đại đoàn kết các dân tộc và dòng chữ “Nhiệt liệt chào mừng ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI…” được dựng vững chãi tại các ngã tư, khu vực trung tâm hành chính, tạo nên một không gian chính trị trang trọng, thôi thúc lòng yêu nước và ý thức trách nhiệm của mỗi công dân.
“Ý Đảng, lòng Dân” nơi vùng cao
Tân Sơn là xã miền núi với địa hình chia cắt phức tạp. Tuy nhiên, công tác tuyên truyền bầu cử tại đây được thực hiện vô cùng bài bản và trực quan. Những cụm pano tranh cổ động không chỉ mang tính thẩm mỹ cao mà còn truyền tải thông điệp mạnh mẽ về tinh thần đại đoàn kết, về khát vọng xây dựng đất nước trong kỷ nguyên số.
Người dân nơi đây đều đang hướng về ngày bầu cử với niềm tin sắt đá. Sắc đỏ của cờ Tổ quốc xen lẫn màu xanh của núi rừng tạo nên một bức tranh tuyệt đẹp về sự hòa quyện giữa thiên nhiên và lòng người.
Trao đổi với phóng viên về công tác chuẩn bị cho sự kiện chính trị trọng đại này, ông Trần Tấn Giang, Chủ tịch UBND xã Tân Sơn cho biết: “Địa phương xác định đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm hàng đầu. Đảng ủy, UBND xã đã quán triệt sâu sắc các văn bản chỉ đạo của cấp trên. Đến thời điểm hiện tại, công tác chuẩn bị cơ sở vật chất, niêm yết danh sách cử tri tại các điểm bỏ phiếu đã cơ bản hoàn tất. Do đặc thù là xã miền núi, địa bàn rộng, chúng tôi đặc biệt chú trọng công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức: từ hệ thống loa truyền thanh đến các đội tuyên truyền lưu động đi vào từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng để bà con hiểu rõ quyền và nghĩa vụ của mình”.
“Cử tri và nhân dân các dân tộc trong xã đặt rất nhiều niềm tin vào các đại biểu Quốc hội và HĐND nhiệm kỳ mới. Chúng tôi kỳ vọng các đại biểu trúng cử sẽ thực sự là những người có đức, có tài, mang tiếng nói của đồng bào vùng cao đến với nghị trường. Đặc biệt là các quyết sách về phát triển hạ tầng giao thông, bảo tồn văn hóa dân tộc và các chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, giúp Tân Sơn rút ngắn khoảng cách với miền xuôi, thực sự "Đổi mới và Phát triển" như khẩu hiệu được treo trang trọng ngay cửa ngõ xã nhà”, ông Trần Tấn Giang, Chủ tịch UBND xã Tân Sơn kỳ vọng.
Ngày bầu cử đang đến rất gần, trong màn sương mờ ảo của núi rừng Phú Thọ, những lá cờ đỏ sao vàng vẫn tung bay, báo hiệu một “Ngày hội non sông” thành công rực rỡ, mở ra một chương mới đầy hứa hẹn cho mảnh đất và con người Tân Sơn.