Công an thị xã Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) tuyên dương, khen thưởng cho chị Hương vì có hành động đẹp, khi nhặt được tiền đã tìm người bị rơi để trả lại.
Hành động đẹp đẽ này của chị Dương Thị Hương đã được được đưa lên mạng xã hội và nhận được lượng chia sẻ khá lớn.
Trước đó, Congluan.vn đã đưa tin, vào lúc 11h ngày 13/5/2019, bà Dương Thị Hương (SN 1964, tổ dân phố 3, phường Đậu Liêu, thị xã Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh) đang trên đường đi nhặt ve chai để kiếm sống, khi đi ngang qua cửa chi nhánh của một cửa hàng ga, đoạn Quốc lộ 1A, đường tránh thị xã Hồng Lĩnh, thuộc thị trấn Xuân An (huyện Nghi Xuân) thì nhặt được 1 xấp tiền 15 triệu đồng bên vệ đường, mà không có giấy tờ tùy thân hay thông tin về chủ sở hữu.
Ngay sau đó, bà Hương đã đưa số tiền trên đến Công an thị xã Hồng Lĩnh giao nộp và đề nghị tìm, trả lại cho người bị mất.
Trước đó, chị Hương đã số tiền đến Công an thị xã Hồng Lĩnh giao nộp khi nhặt được, nhờ tìm trả lại cho người bị rơi.
Sau một thời gian thông báo phát đi thông báo tìm chủ sở hữu tài sản trên, Công an thị xã Hồng Lĩnh đã tìm được chủ sở hữu của số tiền là anh Thái Hồng Phong (SN 1974, trú tại thị trấn Diễn Châu, huyện Diễn Châu, Nghệ An) là nhân viên Công ty CP kinh doanh khí hóa lỏng miền Bắc chi nhánh Hà Tĩnh đã đánh rơi số tiền khi trên đường đi làm về.
Hiện, Công an thị xã Hồng Lĩnh đã liên hệ anh Phong đến trụ sở để hoàn tất các thủ tục trao trả lại toàn bộ số tiền theo quy định.
Được biết, chị Dương Thị Hương có hoàn cảnh hết sức khó khăn, chồng mất sớm, một mình nuôi 4 con ăn học. Hiện nay chị đang làm nghề thu, nhặt ve chai kiếm sống qua ngày.
Hành động của chị Hương rất đáng trân trọng, ngưỡng mộ, thể hiện ý thức cao, nhận thức đúng đắn và là tấm gương về đạo đức xứng đáng được tuyên dương cho mọi người học tập.
Trần Phong