Trao giọt hồng, gieo mầm sự sống cùng các ‘ngân hàng’ máu sống của Ninh Bình

(CLO) Trên địa bàn tỉnh Ninh Bình hiện có 19 câu lạc bộ (CLB) ngân hàng máu sống. Các CLB đã góp phần đảm bảo công tác vận động và hiến máu tình nguyện phát triển bền vững, giúp duy trì lượng máu hiến thường xuyên tại các bệnh viện, đặc biệt là đáp ứng tối đa những trường hợp cấp cứu cần máu gấp.

Những năm qua, phong trào hiến máu tình nguyện trên địa bàn tỉnh Ninh Binh đã đạt được những kết quả ấn tượng. Theo thống kê của Hội Chữ thập đỏ tỉnh Ninh Bình, năm 2021, tỉnh Ninh Bình lần đầu tiên đạt kỷ lục tiếp nhận trên 10 nghìn đơn vị máu.

Đến năm 2023, toàn tỉnh đã tiếp nhận được 12.300 đơn vị máu, đạt 137% kế hoạch UBND tỉnh giao. Trong đó, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình tiếp nhận trên 7.000 đơn vị, số máu còn lại được chia sẻ về Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức và Viện Huyết học Truyền máu Trung ương.Với những con số này, công tác hiến máu tình nguyện của tỉnh Ninh Bình tiếp tục lập thêm kỷ lục mới.

trao giot hong gieo mam su song cung cac ngan hang mau song cua ninh binh hinh 1

Đông đảo người dân ở TP Tam Điệp tham gia chương trình hiến máu Chủ Nhật Đỏ 2024. Ảnh: Xuân Tùng

Từ đầu năm 2024 đến thời điểm này, thông qua các hoạt động như: Ngày Chủ nhật đỏ, Lễ hội xuân hồng, Hiến máu tình nguyện khẩn cấp nhóm máu A-O, Ngày hội hiến máu tình nguyện "Giọt hồng công nhân" năm 2024 hay như “Lễ hội xuân hồng - Giọt hồng Công an Ninh Bình", các bệnh viện trên địa bàn tỉnh Ninh Bình đã tiếp nhận được gần 2.500 đơn vị máu để kịp thời bổ sung vào kho máu dự trữ, phục vụ nhu cầu điều trị, cấp cứu cho người bệnh dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn.

Những kết quả ấn tượng sau khi tổ chức các đợt hiến máu tình nguyện ngay từ đầu năm sẽ là động lực để các địa phương, đơn vị thêm quyết tâm tổ chức thực hiện tốt các chương trình hiến máu tình nguyện, hoàn thành và hoàn thành vượt chỉ tiêu được giao trong năm 2024.

Đóng góp vào thành công ấy có vai trò rất đặc biệt của các thành viên trong 19 CLB ngân hàng máu sống, điển hình như: CLB nhóm máu hiếm Rh-; Công an tỉnh, Thanh xuân xanh, Đoàn Thanh niên Công an tỉnh và Đoàn Khối Cơ quan tỉnh và Doanh nghiệp tỉnh; một số CLB ngân hàng máu sống của các địa phương: Yên Khánh, thành phố Ninh Bình, thành phố Tam Điệp, huyện Nho Quan và huyện Yên Mô…

Mỗi khi nhận được thông báo cần gấp một số lượng đơn vị máu lớn để cứu bệnh nhân, các thành viên trong các CLB ngân hàng máu sống đã không quản ngại khó khăn, lập tức có mặt để hiến máu với tinh thần tất cả vì sự sống, sức khỏe của bệnh nhân.

Thông qua hiệu quả hoạt động của các CLB, danh sách các tình nguyện viên tham gia hiến máu càng được nối dài. Nhiều nghĩa cử cao đẹp được tiếp tục lan tỏa, góp phần mang lại cơ hội sống cho bệnh nhân không may mắc bệnh hiểm nghèo.

Cùng với hoạt động hiến máu, Ban chỉ đạo các cấp tiếp tục duy trì hoạt động của 19 CLB "Ngân hàng máu sống", tuyên truyền, vận động và thành lập mới 3 CLB, nâng tổng số CLB ngân hàng máu sống toàn tỉnh lên 22 CLB.

Tham gia ngày hội hiến máu tình nguyện, bằng việc làm ý nghĩa, thiết thực của mình, mỗi tình nguyện viên đã thể hiện trách nhiệm đối với sức khỏe cộng đồng, tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp "tương thân, tương ái" của dân tộc. Đây cũng là hoạt động ý nghĩa chào mừng thành công Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIII.

Xem thêm

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Dù còn nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

(CLO) Với suy nghĩ “tuổi trẻ phải đi bảo vệ Tổ quốc”, khi mới 19 tuổi chàng trai Trần Viết Sáng tình nguyện nhập ngũ. Trong một trận hành quân phục kích, người lính trẻ bị trúng bom địch, mất cả hai chân. Để bảo toàn tính mạng, ông phải 5 lần lên bàn mổ cưa chân. Dù phải trải qua những cơn đau âm ỉ nhưng người thương binh ấy luôn giữ ý chí sắt đá, sống lạc quan. “Mất đôi chân, tôi may mắn còn cái đầu”, câu nói ấy trở thành điểm tựa để ông vượt qua mọi mất mát.

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

(CLO) Bắt đầu từ một nỗi trăn trở khi chứng kiến nhiều người bị thủng lốp vì đinh rơi vãi, bà Nguyễn Thanh Thu đã tự bỏ tiền chế tạo xe hút đinh và kiên trì rong ruổi trên nhiều tuyến đường Hà Nội. Sau nhiều năm, việc làm tử tế ấy đã góp phần khiến nhiều "điểm nóng" về đinh và mảnh kim loại trở nên an toàn hơn.

Cỡ chữ bài viết: