Cô giáo Kiều Sở, 22 tuổi, ở Trung Quốc là một cô giáo trẻ rất thích uống trà sữa.
Bình quân mỗi ngày, cô Kiều đều uống ít nhất 1 ly trà sữa. Thói quen này dần trở thành điều không thể thiếu trong cuộc sống của cô.
Bỗng một ngày, khi đang dạy học sinh, cô bị đau bụng. Cơn đau kéo dài âm ỉ. Cô nghĩ chỉ là đau bụng thông thường nên uống vài viên thuốc để giảm đau. Tuy nhiên, cơn đau không hết mà càng dữ dội hơn.
Ảnh minh họa
Sau đó, cô được đưa xuống phòng y tế của trường và nằm nghỉ trên giường. Tuy nhiên, mọi người dù cố gọi nhưng cô không dậy và cô Kiều còn xuất hiện triệu chứng tiểu không tự chủ.
Cô được đưa vào bệnh viện cấp cứu. Tại đây, bác sĩ phát hiện cô Kiều bị hôn mê. Huyết áp chỉ còn 95/37mmHg. Bác sĩ chẩn đoán cô đang bị nhiễm toan ceton do tiểu đường (là dạng biến chứng cấp tính của bệnh tiểu đường, có thể gây nhiễm trùng, suy thận, tổn thương gan và đe dọa tính mạng).
Khi được chuyển đến đơn vị chăm sóc đặc biệt, người ta tiến hành lấy máu xét nghiệm thì phát hiện máu cô Kiều đã chuyển sang màu trắng sữa. Đây là tình trạng rất hiếm xảy ra ở người trẻ.
Cô lập tức được cho cô thở máy ô xy, hạ đường huyết và chạy thận nhân tạo. Sau hàng loạt phương pháp cấp cứu, dấu hiệu sinh tồn của cô bắt đầu ổn định.
Theo các bác sỹ, nguyên nhân dẫn đến tình trạng đe dọa tính mạng này là vì cô Kiều uống quá nhiều trà sữa, khiến đường huyết tăng quá cao.
Sohu News cho biết, sau một tuần điều trị, bệnh nhân đã hồi phục và được xuất viện. Tuy nhiên, cô phải được điều trị bằng insulin suốt đời.