Theo ghi nhận của phóng viên những ngày gần đây, tại khu vực sông Nhuệ, đoạn chảy qua địa bàn phường Hà Đông, không khó để bắt gặp hình ảnh dòng nước đặc quánh, nhuộm một màu đen kịt như than. Điều ám ảnh nhất không chỉ nằm ở thị giác mà chính là mùi hôi thối nồng nặc, hắc nồng đặc trưng của nước thải chưa qua xử lý và rác thải hữu cơ đang phân hủy.
Bà Minh Tuyết (phường Hà Đông), một người dân đã sống bên bờ sông Nhuệ qua ba thế hệ, chia sẻ: “Quá hôi thối, không thể chịu nổi! Những ngày trời trở gió hay nắng nóng đỉnh điểm, mùi thối sộc thẳng vào nhà, dù đã đóng kín cửa. Nhiều lúc ngồi trong nhà mà đầu óc nhức cả lên vì không khí quá ngột ngạt”.
Tại khu vực chân cầu Mậu Lương 1, những chiếc cống khổng lồ vẫn ngày đêm lẳng lặng trút xuống lòng sông những dòng nước thải sinh hoạt đổi màu, sủi bọt. Do dòng chảy bị tắc nghẽn bởi các mảng rác thải kết thành tảng lớn, nước sông gần như không thể lưu thông, tích tụ lâu ngày tạo nên một hỗn hợp chất thải đặc quánh, bốc mùi.
Không chỉ có nước thải sinh hoạt, rác thải nhựa, túi nilon … vẫn bị vứt bừa bãi xuống lòng sông mặc cho các biển cấm đã được dựng lên. Sự vô thức của một bộ phận người dân kết hợp với hệ thống xả thải chưa đồng bộ đã trực tiếp bức tử dòng sông, biến nơi đây thành một “điểm đen”, gây ô nhiễm môi trường.
Tình trạng ô nhiễm nghiêm trọng tại sông Nhuệ không chỉ gây mất mỹ quan đô thị mà còn tác động trực tiếp đến sức khỏe của cư dân khu vực.
Chị Nguyễn Hiền, đang mang bầu ở tháng thứ 3 bức xúc chia sẻ: “Bình thường đi qua đây tôi đã khiếp sợ bởi mùi và nước sông đen sì rồi, giờ có thai tôi lại càng sợ hơn. Mỗi lần lại gần là tôi thấy xây xẩm mặt mày và buồn nôn với mùi hôi thối của dòng sông, tôi lo ngại về việc có ảnh hưởng tới con tôi hay không”.
Không chỉ chị Hiền, anh Bùi Chiến, một shipper giao hàng, phải thường xuyên di chuyển qua cầu Mậu Lương 1 bắc ngang sông Nhuệ, cho biết: “Mỗi lần đi qua đây tôi đều phải nín thở hoặc đeo hai lớp khẩu trang và phóng qua thật nhanh, mùi kinh khủng lắm. Tôi chỉ mong các cơ quan chức năng sớm có biện pháp xử lý dứt điểm, trả lại bầu không khí trong lành cho người dân”.
Việc tiếp xúc thường xuyên với mùi hôi thối và nguồn nước ô nhiễm khiến nhiều người lo ngại về các bệnh đường hô hấp và bệnh ngoài da.
“Mình khá quan ngại với vấn đề ô nhiễm dòng sông này, từ bé mình đã sinh sống ở đây, hàng ngày đi học đều phải qua đây, nhìn mà chán. Mình sợ sẽ ảnh hưởng tới đường hô hấp khi hít phải mùi ô nhiễm này và nhiễm các bệnh ngoài da nếu như nguồn nước gia đình bị ảnh hưởng”, bạn Chu Hương, người dân sống quanh khu vực sông Nhuệ nói.
Được biết, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cùng các bộ, ngành liên quan đang gấp rút triển khai Đề án tổng thể cải tạo, phục hồi các hệ thống sông Nhuệ, dự kiến trình Chính phủ vào tháng 6/2026. Đây được xem là tia hy vọng cho hàng nghìn hộ dân đang ngày đêm phải sống mòn bên dòng sông chết, với mong mỏi một ngày màu xanh sẽ thực sự trở lại với dòng sông lịch sử.