Đồng chí Thuận Hữu và đoàn dâng hoa, dâng hương tại khu di tích Truông Bồn
Khu Di tích lịch sử quốc gia Truông Bồn tại xã Mỹ Sơn (huyện Đô Lương, Nghệ An) đã trở thành chứng tích hào hùng, bất hủ ghi dấu những chiến công oanh liệt của quân và dân ta, đặc biệt là những chiến công và sự hy sinh của 13 chiến sỹ Tiểu đội thép, thuộc Đại đội Thanh niên xung phong 317 vào ngày 31-10-1968 trong khi đang làm nhiệm vụ nối liền mạch máu giao thông.
Trước anh linh các anh hùng, liệt sỹ, đồng chí Thuận Hữu và đoàn thành kính dâng hương, dâng hoa kính viếng, bày tỏ tấm lòng biết ơn vô hạn và tri ân sâu sắc đối với sự hy sinh của các anh hùng, liệt sỹ đã không tiếc máu xương, hiến dâng cả tuổi thanh xuân cao quý cho nền độc lập tự do của Tổ quốc.
Đồng chí Thuận Hữu, Ủy viên T.Ư Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam trao tặng 14 sổ tiết kiệm cho thân nhân liệt sĩ TNXP hy sinh tại Truông Bồn và Tiểu đội trưởng Trần Thị Thông.
Sau lễ dâng hương, đồng chí Thuận Hữu đã trao tặng 14 sổ tiết kiệm (mỗi sổ trị giá 10 triệu đồng) cho 13 thân nhân liệt sĩ TNXP hy sinh tại Truông Bồn và tặng quà cho người duy nhất sống sót trong tiểu đội thép năm ấy là Tiểu đội trưởng Trần Thị Thông, thuộc Đại đội 317-N65; trao tặng 2 nhà tình nghĩa (mỗi nhà trị giá 70 triệu đồng) cho các gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn ở huyện Đô Lương; hỗ trợ 120 triệu đồng cho Ban Quản lý Khu di tích quốc gia Truông Bồn chăm sóc, hương khói cho anh linh của các liệt sĩ tại Khu di tích này.
Đồng chí Thuận Hữu ân cần hỏi thăm sức khỏe, cuộc sống của gia đình thân nhân liệt sỹ, đồng thời bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những cống hiến, hy sinh to lớn của các anh hùng liệt sỹ, các gia đình thương bệnh binh, gia đình có công với cách mạng.
Dịp này, đồng chí Thuận Hữu đã trồng cây lưu niệm trong khuôn viên của Khu Di tích lịch sử quốc gia Truông Bồn.
Trần Phong