Cố nhà báo Trần Thị Cúc Phương với “Ngoài kia, trời rất xanh”

(CLO) “Ngoài kia, trời rất xanh” của cố nhà báo Trần Thị Cúc Phương- tác giả được Trung tâm Văn hóa Pháp L’Espace phối hợp cùng Nhà sách Nhã Nam giới thiệu, tại buổi tọa đàm vừa diễn ra tối 6/6 tại 24 Tràng Tiền, Hà Nội.

Tọa đàm có sự góp mặt, trò chuyện của các diễn giả Đặng Hoàng Giang, nhà báo Nguyễn Thế Thịnh (chồng của cố tác giả Cúc Phương) và biên tập viên Nguyễn Hoàng Diệu Thủy.

Trần Thị Cúc Phương là nhà báo, Trưởng ban Văn nghệ của Đài Phát thanh và Truyền hình Đà Nẵng. Chị là cộng tác viên của nhiều tờ báo và tạp chí; chị đã giành nhiều giải thưởng báo chí và phim tài liệu truyền hình. “Ngoài kia, trời rất xanh” là tự truyện kể về những ngày tháng cuối cuộc đời khi chị Cúc Phương- người phải chiến đấu với căn bệnh ung thư, về những chấn động mạnh mẽ, đến rung động li ti trong tâm hồn chị.

Cuốn sách đưa người đọc song hành cùng tác giả từ giây phút chị bị chẩn đoán mắc căn bệnh hiểm nghèo, đến khi chị ‘dừng chân bên cuộc đời’. Người phụ nữ ấy một mặt ra sức kháng cự căn bệnh, mặt khác ráo riết sống, ráo riết yêu cuộc đời- một cuộc đời theo nghĩa bình thường nhất. Chăm chút nhà cửa, chăm chút gia đình, cố gắng làm đẹp cho mình, cố gắng hoàn thành công việc làm báo.

Bìa cuốn sách

Bìa cuốn sách "Ngoài kia, trời rất xanh" của cố nhà báo Cúc Phương.

Ngày 21/6 năm nay, qua cuốn “Ngoài kia, trời rất xanh”, không chỉ những người làm báo, ngay cả các bệnh nhân đang mắc bệnh hiểm nghèo, người nhà bệnh nhân, những người bình thường... cùng có cơ hội lắng lại, cảm nhận về một cách ứng xử với sự sống, ứng xử với tình yêu, tình người đẹp nhất qua những tự sự của nhà báo Cúc Phương.

Mà nói như biên tập viên Diệu Thủy: “Câu chuyện cảm động của nhà báo Cúc Phương khiến chúng ta thấy yêu cuộc đời này hơn, thấy quý giá mỗi giây phút trôi qua, hối thúc chúng ta sống chân thành và tử tế hơn”.

 Tinh tế, cảm động và đầy nhân văn, những con chữ chân thành chợt khiến người đọc nhận ra cuộc sống quý báu nhường nào, khiến bớt đi những phù phiếm, giục giã mỗi người ngồi lâu hơn bên người thân yêu và ngắm bầu trời xanh tràn đầy hy vọng...

Buổi tọa đàm là dịp để các diễn giả và những người tham dự cùng bàn luận về thái độ nhìn thẳng vào sự thật, hành trình nhận thức lại bản thân và cách nắm bắt, gìn giữ những giá trị của cuộc sống của mỗi người.

PV

Xem thêm

Ống kính và ngòi bút giữa khói lửa tháng Tư năm 1975: Lưu giữ lịch sử từ những giờ phút quyết định

Ống kính và ngòi bút giữa khói lửa tháng Tư năm 1975: Lưu giữ lịch sử từ những giờ phút quyết định

(CLO) 51 năm sau Ngày Giải phóng miền Nam, ký ức mùa Xuân 1975 sống dậy qua lời kể của hai nhà báo Trần Mai Hưởng và Đinh Quang Thành. Từng theo sát các cánh quân trong những ngày chiến sự ác liệt, họ đã ghi lại lịch sử bằng ngòi bút và ống kính, nơi thông tin cũng là một mặt trận giữa lửa đạn.
Phát động hai cuộc vận động về sáng tác và sưu tầm tư liệu ngành Nông nghiệp và Môi trường

Phát động hai cuộc vận động về sáng tác và sưu tầm tư liệu ngành Nông nghiệp và Môi trường

(CLO) Chiều 23/4, tại Hà Nội, Tạp chí Nông nghiệp và Môi trường tổ chức lễ phát động “Cuộc vận động sáng tác văn học nghệ thuật về Nông nghiệp và Môi trường” với chủ đề “Gieo hạt nắng vàng” cùng với “Cuộc vận động sưu tầm tư liệu, hiện vật lịch sử ngành Nông nghiệp và Môi trường”.
“Xây dựng nền báo chí, xuất bản, truyền thông chuyên nghiệp, nhân văn, hiện đại” không chỉ là yêu cầu về chuyên môn, mà còn là định hướng chiến lược

“Xây dựng nền báo chí, xuất bản, truyền thông chuyên nghiệp, nhân văn, hiện đại” không chỉ là yêu cầu về chuyên môn, mà còn là định hướng chiến lược

(CLO) Dự thảo Văn kiện Đại hội XIV của Đảng nhấn mạnh yêu cầu “xây dựng nền báo chí, xuất bản, truyền thông chuyên nghiệp, nhân văn, hiện đại” – thể hiện rõ sự quan tâm của Đảng và Nhà nước đối với lĩnh vực có vai trò đặc biệt trong đời sống chính trị, văn hóa và xã hội.
Cỡ chữ bài viết: