Cử tri Hà Nội: "Tôi gửi niềm tin vào những người ứng cử đại biểu"

(CLO) Ngay từ sáng sớm 15/3, tại các điểm bỏ phiếu ở phường Văn Miếu – Quốc Tử Giám (Hà Nội), nhiều cử tri đã có mặt để thực hiện quyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp. Mỗi lá phiếu được gửi gắm kỳ vọng về những đại biểu tận tâm, gần dân, góp phần xây dựng đất nước ngày càng phát triển.

Từ sáng sớm, tại Đình Kim Liên (Hà Nội) – một trong “Thăng Long Tứ trấn”, điểm bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp, không khí ngày bầu cử diễn ra trang trọng, ấm áp. Người dân đến từ sớm, trang phục chỉnh tề, cẩn thận xem lại danh sách ứng cử viên trước khi bước vào khu vực bỏ phiếu.

z7621860317559_e2d5e548287a0443c85a5422e46ff48e.jpg
Khu vực bỏ phiếu số 29 trên địa bàn phường Văn Miếu – Quốc Tử Giám được đặt tại đình Kim Liên. Ảnh: Hà Đương

Khu vực bỏ phiếu số 29 trên địa bàn phường Văn Miếu – Quốc Tử Giám được đặt tại đình Kim Liên, một không gian văn hóa linh thiêng của địa phương.

Có mặt từ sớm tại điểm bỏ phiếu, ông Vũ Tác Thắng (sinh năm 1949), một trong những cử tri cao tuổi của khu vực, vinh dự được bỏ lá phiếu sớm. Ông cho biết bản thân rất xúc động khi tham gia ngày bầu cử; không gian đình cổ kính càng làm cho cảm xúc của cử tri thêm ý nghĩa.

“Không gian đình rất đẹp, được trang trí hài hòa. Mọi người đến bỏ phiếu trật tự, không chen chúc. Tôi cảm thấy rất phấn khởi khi tham gia ngày hội bầu cử trong không gian như vậy. Được đại diện cho cử tri cao tuổi bỏ lá phiếu đầu tiên là một vinh dự đối với tôi”, ông chia sẻ.

Theo ông Thắng, trước khi đi bỏ phiếu, ông đã nghiên cứu kỹ danh sách ứng cử viên cũng như chương trình hành động của từng người. “Tôi nâng cao tinh thần trách nhiệm của mình, phải chọn những người đại diện cho mình để sau này vào các cơ quan quyền lực của Nhà nước, thực hiện chính sách pháp luật và phản ánh đúng nguyện vọng của nhân dân”, ông nói.

z7621853503163_a6644a6139931d07ede38e5c1be7584b.jpg
Ông Vũ Tác Thắng (sinh năm 1949), một trong những cử tri cao tuổi. Ảnh: Hà Đương

Ông cho biết năm nay mình đã 77 tuổi và đã trải qua nhiều kỳ bầu cử. Tuy nhiên, ông đặc biệt ấn tượng với công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử lần này. “Từ quá trình hiệp thương của Mặt trận, tôi thấy các đại biểu đã được lựa chọn rất kỹ lưỡng. Ai cũng xứng đáng, nên khi cầm lá phiếu mình càng phải cân nhắc thật kỹ”, ông cho biết.

Theo ông, trách nhiệm của cử tri là lựa chọn những đại biểu có thể đại diện cho tiếng nói của nhân dân, góp phần xây dựng đất nước ngày càng phát triển. “Tôi mong các đại biểu khi trúng cử sẽ thực hiện đúng những cam kết trong chương trình hành động, gần dân, sát dân, phản ánh đúng tâm tư, nguyện vọng của nhân dân”, ông Thắng chia sẻ.

Tại khu vực bỏ phiếu số 22 (phường Văn Miếu – Quốc Tử Giám), dòng người tiếp tục nối nhau vào khu vực bầu cử. Giữa dòng người ấy, có một cụ bà bước đi chậm rãi nhưng ánh mắt ánh lên niềm vui rõ rệt.

Cụ là bà Nguyễn Thị Đan Tâm (sinh năm 1943). Dù sức khỏe không còn tốt, cột sống đã “bê tông hóa” do bệnh tật, bà vẫn có mặt trong ngày bầu cử. “Hôm nay nói thật tôi rất sung sướng và tự hào”, bà Tâm chia sẻ.

Với bà, niềm tự hào ấy giản dị là được làm công dân và được thực hiện quyền bầu cử của mình.

z7621853310309_c00cbf999e9b865e34a34200b59cf7e8.jpg
Bà Nguyễn Thị Đan Tâm (sinh năm 1943) xem bảng thông tin các ứng viên. Ảnh: Hà Đương

Bà Tâm kể, cuộc đời bà gắn liền với nhiều giai đoạn của đất nước; cho đến hôm nay, bà đã chứng kiến gần như trọn vẹn những bước chuyển của lịch sử. “Tôi đi công tác từ sớm lắm. Năm 18 tuổi đã đi dạy học rồi,” bà nhớ lại.

Từ những năm tháng tuổi trẻ ấy, bà bắt đầu hành trình của một người làm giáo dục, nghề nghiệp mà bà gắn bó suốt nhiều thập kỷ.

“Từ một cô gái Hà Nội, tôi đi nhiều nơi, từng là giáo viên tại Hải Phòng, có lúc lên Thái Nguyên công tác. Hồi đó thanh niên chúng tôi đi bất cứ đâu Tổ quốc cần, không sợ gian khổ”, bà kể. Với bà, đó là quãng đời vừa gian khó vừa đáng tự hào.

Trong câu chuyện của bà Tâm, ký ức gia đình cũng gắn liền với lịch sử đất nước. Bố bà từng bị thực dân Pháp tù đày; anh trai bà hy sinh trong chiến tranh nhưng đến nay vẫn chưa tìm được mộ. “Có hàng nghìn liệt sĩ không có mộ như thế. Tôi chỉ biết thờ cúng anh ở nhà”, bà nói chậm rãi.

Những ký ức ấy khiến bà luôn ý thức sâu sắc về trách nhiệm của một người dân đối với đất nước. “Cha ông mình đã bỏ xương máu vì đất nước này, thì mình phải làm việc cho thật tốt”, bà nói.

Vì thế, dù sức khỏe yếu, bà vẫn kiên quyết đi bỏ phiếu.

z7621886471514_1eac7a0c70a0f6f2168060eeedb46624.jpg
Sau khi bà Tâm bỏ phiếu xong, Tổ bầu cử đóng dấu “Đã bỏ phiếu” cho bà. Ảnh: Hà Đương

Sáng 15/3, con dâu đưa bà đến điểm bầu cử sau khi đưa cháu nội đi học. “Chậm một chút cũng được, miễn là được đi bỏ phiếu,” bà cười hiền.

Với bà, lá phiếu không chỉ là quyền lợi mà còn là niềm tin gửi gắm. “Tôi gửi niềm tin vào những người ứng cử đại biểu, từ cấp tổ dân phố, phường đến thành phố và Trung ương. Mong các vị làm cho đất nước ngày càng vững mạnh, để sánh vai với các cường quốc năm châu như Bác Hồ căn dặn”, bà bày tỏ.

Trong ngày bầu cử, bà Tâm mặc áo dài truyền thống, trên ngực áo đeo nhiều huân, huy chương – những kỷ niệm của một đời cống hiến. Nhưng khi nói về những phần thưởng ấy, bà chỉ cười nhẹ: “Tôi chỉ là một hạt cát trong bãi biển thôi”.

Một “hạt cát” nhỏ bé, nhưng mang theo gần 80 năm ký ức của một người công dân đã đi qua nhiều giai đoạn của đất nước và vẫn lặng lẽ gửi niềm tin của mình vào từng lá phiếu.

Hà Nội giải quyết các
Hà Nội giải quyết các

Xem thêm

400.000 smartphone sẽ đến tay hộ nghèo, cận nghèo trước năm 2030

400.000 smartphone sẽ đến tay hộ nghèo, cận nghèo trước năm 2030

(CLO) Theo Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2030, Chính phủ phấn đấu hỗ trợ 400.000 điện thoại thông minh cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, trừ hộ nghèo, hộ cận nghèo có học sinh, sinh viên được hỗ trợ thiết bị đầu cuối từ Chương trình “Sóng và máy tính cho em” do Thủ tướng Chính phủ phát động.
Hà Nội duyệt kịch bản chống ngập mùa mưa 2026: Sẵn sàng ứng phó với 220 điểm ngập úng

Hà Nội duyệt kịch bản chống ngập mùa mưa 2026: Sẵn sàng ứng phó với 220 điểm ngập úng

(CLO) UBND TP Hà Nội vừa phê duyệt Kế hoạch bảo đảm thoát nước, chống úng ngập khu vực nội thành mùa mưa năm 2026, trong đó đưa ra dự báo chi tiết về các điểm ngập theo từng cường độ mưa và hàng loạt giải pháp ứng phó khẩn cấp, bao gồm việc vận hành tối đa các trạm bơm đầu mối.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa Ấn Độ

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa Ấn Độ

Theo Thông cáo của Bộ Ngoại giao, nhận lời mời của Thủ tướng Cộng hòa Ấn Độ Narendra Modi, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa Ấn Độ từ ngày 5 - 7/5/2026.
Cỡ chữ bài viết: