Đã tìm thấy người nhập cảnh trái phép đi cùng bệnh nhân nhiễm 1440 Covid-19

(CLO) Sáng 29/12, UBND Q.9 (TP.HCM) phối hợp với Công an Q.9, Công an P.Long Bình cho biết đã tìm thấy người đàn ông tên Kha (người vượt biên trái phép cùng hai người nhiễm Covid-19 là: bệnh nhân 1440 và bệnh nhân 1451) tại xưởng gỗ thuộc P.Long Bình.

Hiện cơ quan chức năng đã đưa Kha và khoảng 20 người tiếp xúc gần đưa đi cách ly tại khu vực cách ly của Q.9.

Đến nay cả 6 người đi trên xe 7 chỗ sau khi nhập cảnh trái phép về Việt Nam đều đã được tìm thấy. 

Trước đó, vào chiều ngày 28/12 cuộc họp Ban Chỉ đạo về phòng, chống dịch Covid-19 diễn ra tại TP.HCM. Giám đốc Sở Y tế Nguyễn Tấn Bỉnh cho biết có 4 trường hợp liên quan đến BN1440 (32 tuổi, quê Vĩnh Long), cùng nhập cảnh trái phép cư trú đang tại TP.HCM.

Khu cách ly bệnh nhân 1.440 đang được điều trị.

Khu cách ly bệnh nhân 1.440 đang được điều trị.

Gồm các trường hợp anh H. (23 tuổi, ngụ quận 5, đã được Bộ Y tế công bố là ca nhiễm thứ 1451 tại Việt Nam vào 18h tối cùng ngày), 2 trường hợp khác đã xác định là anh V. (ngụ quận 1) và anh T. (ngụ Hóc Môn), đã có kết quả xét nghiệm âm tính lần 1. 

Riêng Kha, sau khi xuống xe ở đường Nguyễn Xiển, Kha xin vào làm tại xưởng gỗ tại P.Long Bình. Biết được nhóm người đi cùng với Kha dương tính Covid-19, chủ xưởng gỗ đã liên hệ với cơ quan chức năng Q.9 để hỗ trợ.

Nhận tin báo, UBND Q.9 đã phối hợp với Công an Q.9 tiến hành phong tỏa xưởng gỗ, đưa Kha và 20 người tiếp xúc gần đưa đi cách ly tại khu vực cách ly của Q.9.

Sáng 29/12, các cơ quan chức năng sẽ làm việc với Kha để tìm hiểu, những nơi đến của người này để có biện pháp ngăn ngừa Covid-19.

Xem thêm

Những hình ảnh, hiện vật kể câu chuyện tình yêu trong chiến tranh

Những hình ảnh, hiện vật kể câu chuyện tình yêu trong chiến tranh

(CLO) Gần 100 tư liệu, hình ảnh quý kể về những câu chuyện tình yêu được thể hiện trong chuyên đề “Tình yêu trong chiến tranh”. Mỗi tư liệu, hình ảnh là một mảnh ký ức của quá khứ giúp công chúng hiểu sâu sắc về giá trị của tình yêu, của lòng chung thủy, của sự hy sinh và khát vọng hòa bình.

Kỳ 2: Cuộc chạy đua với thời gian để gọi tên các anh

Kỳ 2: Cuộc chạy đua với thời gian để gọi tên các anh

(CLO) Hơn nửa thế kỷ sau chiến tranh, nhiều liệt sĩ đã trở về với đất Mẹ nhưng vẫn chưa thể trở về trọn vẹn với gia đình. Trên những bia mộ, dòng chữ “Liệt sĩ chưa xác định được thông tin” vẫn lặng lẽ hiện hữu. Trong cuộc chạy đua với sự bào mòn của thời gian, những mẫu sinh phẩm nhỏ bé đang mở ra hy vọng trả lại tên tuổi cho những người lính đã ngã xuống.

Hang Dơi (Pù Luông): Cảnh báo nguy cơ đá rơi, mất an toàn

Hang Dơi (Pù Luông): Cảnh báo nguy cơ đá rơi, mất an toàn

(CLO) Trước nguy cơ đất, đá từ phía trên Hang Dơi rơi xuống khu vực có du khách, Ban Quản lý Khu Bảo tồn thiên nhiên Pù Luông đề nghị tạm dừng việc tổ chức, đưa đón khách tham quan, khám phá hang để bảo đảm an toàn.

Thanh Hóa: Nhà thầu chậm tiến độ sẽ bị chấm dứt hợp đồng

Thanh Hóa: Nhà thầu chậm tiến độ sẽ bị chấm dứt hợp đồng

(CLO) Trước tình trạng một số dự án đầu tư công chậm tiến độ, giải ngân thấp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Đầu Thanh Tùng yêu cầu chủ đầu tư tăng cường giám sát, đôn đốc thi công và sẵn sàng chấm dứt hợp đồng đối với nhà thầu không đáp ứng yêu cầu.

Những ô đất “siêu nhỏ” bên tuyến Vành đai 1 Hoàng Cầu - Voi Phục

Những ô đất “siêu nhỏ” bên tuyến Vành đai 1 Hoàng Cầu - Voi Phục

(CLO) Tuyến Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục đã thay đổi đáng kể sau khi thông xe kỹ thuật, với mặt đường và vỉa hè được hoàn thiện. Thế nhưng, xen giữa các công trình dọc tuyến vẫn còn những mảnh đất chỉ vài mét vuông, được quây tôn chờ phương án xử lý.

Ngột ngạt cảnh hàng trăm lồng bè, nhà hàng nổi tự phát 'bủa vây' trên sông ở TP.HCM

Ngột ngạt cảnh hàng trăm lồng bè, nhà hàng nổi tự phát 'bủa vây' trên sông ở TP.HCM

(CLO) Từng là tuyến đường thủy rộng lớn, thông thoáng, thế nhưng sau thời gian khoanh vùng nuôi thuỷ sản lồng bè, nhuyễn thể hai mảnh vỏ trên sông Dinh, sông Chà Và, sông Rạng…, đến nay, cả một vùng sông nước vốn thênh thang trở nên ngột ngạt bởi hệ thống lồng bè chằng chịt, bạt ngàn như một dải “đô thị nổi”.

Cỡ chữ bài viết: