Đề nghị truy tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân đối với liệt sĩ Huỳnh Thị Rỉ

(CLO) UBND tỉnh Cà Mau vừa văn bản chỉ đạo các cơ quan, ban ngành thực hiện kết luận của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh Cà Mau về việc xem xét hồ sơ đề nghị truy tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân đối với liệt sĩ Huỳnh Thị Rỉ.

Thực hiện kết luận của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh Cà Mau tại cuộc họp ngày 8/8/2020 về việc xem xét hồ sơ đề nghị truy tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân đối với liệt sĩ Huỳnh Thị Rỉ. Ngày 11/8, Văn phòng UBND tỉnh Cà Mau đã có công băn hoả tốc gửi Sở Nội vụ, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Huyện uỷ Trần Văn Thời để truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau.

Ảnh chụp Màn hình 2020-08-12 lúc 11.29.31

Cụ thể, UBND tỉnh Cà Mau đề nghị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh rà soát lại quá trình xử lý hồ sơ đề nghị truy tặng danh hiệu “Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân” đối với liệt sĩ Huỳnh Thị Rỉ (từ năm 1996 đến nay). Cử cán bộ liên hệ Quân khu 9 để rà soát lại kết quả giải quyết hồ sơ này tại Quân khu 9 (thời điểm thực hiện hồ sơ năm 1996), xác định cụ thể kết quả đã giải quyết như thế nào?

UBND tỉnh Cà Mau đồng thời giao Sở Nội vụ báo cáo Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương (thể hiện cụ thể, rõ ràng từng giai đoạn giải quyết hồ sơ của Liệt sĩ Huỳnh Thị Rỉ), kiến nghị hỗ trợ tra cứu xác định vào thời điểm năm 1996, Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương có tiếp nhận hồ sơ đề nghị của Liệt sĩ Huỳnh Thị Rỉ hay không? Trong trường hợp chưa tiếp nhận xử lý thì xin ý kiến về việc hiện nay có tiếp tục xem xét, giải quyết đề nghị truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân” đối với liệt sĩ Huỳnh Thị Rỉ được hay không?

Đồng thời, UBND tỉnh Cà Mau cũng đề nghị Huyện uỷ Trần Văn Thời tiếp tục thu thập hồ sơ, củng cố những thông tin, tư liệu về thành tích, chiến công thể hiện sự tiêu biểu, xuất sắc của liệt sĩ Huỳnh Thị Rỉ (trên các báo, văn kiện, tạp chí, nhân chứng…) để bổ sung, hoàn chỉnh khi có chủ trương thực hiện hồ sơ đề nghị truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước ““Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân”.

Theo tư liệu hiện có, sự anh dũng hy sinh của liệt sĩ Huỳnh Thị Rỉ là một tấm gương khích lệ để cho hàng triệu đồng bào miền Tây Nam Bộ thời bấy giờ cùng đồng lòng theo cách mạng, sôi sục ý chí căm thù đế quốc xâm lược nước ta. Tiếc rằng, tấm gương sáng của chị, chưa được lịch sử khắc tên đúng nghĩa (?).

Về vấn đề này, ông Huỳnh Văn Thanh - nguyên Chủ tịch UBND huyện Thới Bình (là một Lão thành cách mạng, cùng hoạt động cùng thời với liệt sĩ Rỉ - PV) trăn trở, “Chị Rỉ là một biểu tượng cho chúng tôi học tập. Tôi nhớ vào thời kỳ đầu thập niên 60, tấm gương sáng của chị còn hơn cả danh hiệu anh hùng. Hàng triệu đồng bào miền Tây lấy chị làm tấm gương sáng để học tập và theo cách mạng. Bấy lâu nay, Chính quyền Cà Mau còn thiếu sót trong việc lập hồ sơ truy tặng danh hiệu AHLLVTND, trong đó có trách nhiệm bản thân tôi”.

Di ảnh Liệt sĩ Huỳnh Thị Rỉ ở Tiền Giang

Di ảnh Liệt sĩ Huỳnh Thị Rỉ ở Tiền Giang

Trước đó, trong bài viết Tấm gương trong của miền Châu thổ”, Báo Nhà báo & Công luận cũng đã đặt vấn đề, “Lịch sử sẽ không bao giờ lãng quên ai, hay bất cứ số phận nào. Huống hồ đây là một trường hợp nữ anh hùng. Đây thực sự là điều đáng để chúng ta suy ngẫm”

Bài viết trên Báo Nhà báo & Công luận được bạn đọc xa gần quan tâm với nhiều ý kiến đề nghị Nhà nước cần ghi nhận công lao cho chị. Trong đó có, Lãnh đạo tỉnh Bến Tre (quê hương chị); Lãnh đạo tỉnh Tiền Giang (nơi gia đình chị đang sống và lập bàn thờ cho chị); Lãnh đạo tỉnh Cà Mau nơi chị hoạt động và hy sinh. Bài viết, "Anh dũng hy sinh khi chiếc áo mới chưa kịp may" trên báo Nhà báo & Công luận đã ghi nhận những ý kiến. 

Hôm nay, Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh Cà Mau có kết luận và Chủ tịch UBND tỉnh trực tiếp giao nhiệm vụ cho những cơ quan ban ngành chức năng khẩn trương ra soát lại để làm hồ sơ đề nghị Truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân” đối với liệt sĩ Huỳnh Thị Rỉ là một động thái tích cực được bạn đọc hoan nghênh.

Liệt sĩ Huỳnh Thị Rỉ:

Tên thường gọi là Bảy Rỉ, sinh năm 1938 tại quê hương Đồng Khởi Bến Tre. Bức vào tuổi thiếu niên, Bảy Rỉ đã được tổ chức giao nhiệm vụ đội viên đội tự vệ mật phụ trách theo dõi phục vụ võ trang diệt trung đội Bảo an Tổng Báo Đức tại Tiên Thủy. Nhiệm vụ chính là làm quân báo theo dõi tình hình xây dựng công sự, đổi thay quy luật tuần tiễu của trung đội bảo an.

Những thông tin Bảy Rỉ cung cấp luôn có độ chính xác cao. Chính vì thế, Bảy Rỉ được kết nạp lực lượng nòng cốt đối tượng kết nạp Đảng viên Đảng Cộng sản.

Sau đó vì địch tình nghi theo dõi, nên tổ chức đưa chị xuống hoạt động tại khu vực rừng U Minh hạ (Cà Mau). Tại Trần Văn Thời (Cà Mau), chị vừa công tác đoàn, vừa làm nghề đỡ đẻ. Với tay nghề giỏi, chị Bảy Rỉ được rất nhiều người dân quý mến, tin yên. Vì thế, công việc công tác đoàn, vận động bà con theo cách mạng cũng khá dễ dàng với chị. 

Năm 1958, một ngày nọ, lính dân vệ đồn Vàm Cái Tàu, do tên cảnh sát Danh chỉ huy, càn vào nơi chị ở và bắt  chị dẫn về đồn. Về đồn, tên Danh ép chị làm vợ hắn, nhưng chị không chị.

Không thuyết phục được em, chúng tìm mọi cách điều tra để tìm cơ sở, chị chỉ đáp “không biết, không nghe, không thấy”. Bọn chúng sấn lại, thay nhau hãm hiếp, em chết ngất. Không khai thác được gì, sau một thời gian giam cầm, cuối cùng chúng phải thả em ra, trở về căn cứ giữa rừng U Minh Hạ" ...

Bảy Rỉ luôn hăng hái trong nhiệm vụ được giao, nhưng chẳng may lại sa vào lưới giặc lần thứ ba và cũng là lần cuối. Lần này bọn lính đi càn bắt được chị cùng một đồng chí khác. Thừa lúc địch sơ hở, chị mở dây trói cho đồng chí cán bộ thoát thân, còn mình bị bắt lại. Địch tra tấn, hành hạ, dẫn đi khắp xóm, rồi chúng bắn chị.

Huỳnh Thị Rỉ anh dũng hy sinh vào năm 1959 tại ấp Mỹ Bình, xã Phú Mỹ B, huyện Trần Văn Thời, lúc đó vừa tròn 21 tuổi.

Cảm phục trước tấm gương hy sinh anh dũng của liệt sĩ Huỳnh Thị Rỉ, đồng chí Minh Phượng đã viết thơ bài thơ "Em là tấm gương trong" làm dậy sóng lòng biết bao tâm hồn Tây Nam bộ nói riêng và cả nước nói chung.

Tấm lòng kiên trung của người liệt nữ là gương trong, sáng soi miền châu thổ yêu thương. “Em là một tấm gương soi rạng rỡ/ Tuổi hai mươi thơm ngát vị yêu đời/ Thù Mỹ - Ngô, thề chẳng đội chung trời/ Em dấn bước hiến mình dâng Tổ quốc… Gương em nghìn thuở trong ngần/ Rạng danh con Triệu, cháu Trưng anh hùng”.

Xem thêm

Báo Nhà báo và Công luận đoạt giải C Giải Báo chí Nguyễn Văn Linh lần thứ VIII năm 2026

Báo Nhà báo và Công luận đoạt giải C Giải Báo chí Nguyễn Văn Linh lần thứ VIII năm 2026

(CLO) Sáng 18/6/2026, Hội Nhà báo tỉnh Hưng Yên tổ chức lễ trao Giải Báo chí Nguyễn Văn Linh lần thứ VIII năm 2026. Loạt 4 bài “Hưng Yên: Dấu ấn thành công toàn diện từ kỳ bầu cử đến bước chuyển mình của bộ máy chính quyền mới” của phóng viên Trần Văn Quốc – Báo Nhà báo và Công luận đã vinh dự được trao giải C.

Từ ngòi bút quảng bá đến chiến sĩ thầm lặng bảo vệ Vịnh Hạ Long

Từ ngòi bút quảng bá đến chiến sĩ thầm lặng bảo vệ Vịnh Hạ Long

(NB&CL) Đối với mỗi nhà báo, được tác nghiệp tại Di sản Thiên nhiên Thế giới Vịnh Hạ Long vừa là một đặc ân, vừa là thách thức lớn cả về bản lĩnh lẫn trách nhiệm xã hội. Giữa một bên là áp lực phát triển kinh tế, đô thị hóa và một bên là yêu cầu bảo tồn nghiêm ngặt kỳ quan, ngòi bút của người làm báo không chỉ dừng lại ở việc ngợi ca vẻ đẹp non nước, mà còn là những “chiến sĩ” thầm lặng, gìn giữ màu xanh cho Vịnh bừng sáng qua các kỷ nguyên.

Báo chí cần làm gì để vượt qua cuộc khủng hoảng “Zero-Click”?

Báo chí cần làm gì để vượt qua cuộc khủng hoảng “Zero-Click”?

(NB&CL) Tháng 5/2024, báo chí thế giới đã hứng chịu một cú sốc khi Google chính thức kích hoạt tính năng AI Overviews. Cơn địa chấn mang tên “Zero-Click” (Tìm kiếm không nhấp chuột) bùng phát, báo chí dần rơi vào kỷ nguyên “trắng truy cập”, khi nội dung được các công cụ tìm kiếm sử dụng AI để tóm tắt câu trả lời mà độc giả không cần truy cập nội dung gốc.

Nghề của niềm tin

Nghề của niềm tin

(NB&CL) Có những buổi sáng, khi thành phố còn chưa kịp thức hẳn, ánh đèn trong nhiều toà soạn đã sáng. Những con chữ đầu tiên của một ngày mới bắt đầu hình thành trong sự lặng lẽ gần như vô danh. Nghề báo vẫn vậy, từ lâu rồi, không ồn ào ở phía trước ánh đèn sân khấu, nhưng luôn hiện diện ở trung tâm của đời sống như một mạch dẫn bền bỉ, âm thầm đưa thông tin, tri thức và cả những rung động xã hội đến với công chúng.

Một niềm tin và một tình yêu sâu nặng với Tổ quốc, với nhân dân

Một niềm tin và một tình yêu sâu nặng với Tổ quốc, với nhân dân

(CLO) Trên tay tôi là bản thảo tập bút ký, chính luận “Trên cây cầu bắc qua nửa vòng trái đất” của nhà báo Nguyễn Văn Minh, Tổng Biên tập Báo Công Thương. Đọc xong cuốn sách, tôi thực sự mừng. Làng báo cách mạng hôm nay có thêm một cây bút vừa giàu chất lính, vừa nặng lòng với vận nước.

Báo chí đổi mới cách truyền tải để đưa Văn kiện Đại hội XIV đến gần hơn với công chúng

Báo chí đổi mới cách truyền tải để đưa Văn kiện Đại hội XIV đến gần hơn với công chúng

(CLO) Chiều 17/6, tại Hà Nội, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Tạp chí Cộng sản tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia “Báo chí cách mạng với nhiệm vụ tuyên truyền Văn kiện Đại hội XIV của Đảng”, nhân kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2026).

Báo chí đồng hành cùng công tác dân tộc, tôn giáo Thủ đô

Báo chí đồng hành cùng công tác dân tộc, tôn giáo Thủ đô

(CLO) Nhân kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2026), ngày 17/6, Sở Dân tộc và Tôn giáo TP Hà Nội tổ chức gặp mặt các cơ quan thông tấn, báo chí nhằm tri ân những đóng góp của đội ngũ người làm báo trong công tác tuyên truyền, đồng hành cùng ngành dân tộc và tôn giáo của Thủ đô.

Cuộc thi “Phóng viên tập sự - Nhà báo tương lai”: Cầu nối giữa giảng đường và thực tiễn nghề báo

Cuộc thi “Phóng viên tập sự - Nhà báo tương lai”: Cầu nối giữa giảng đường và thực tiễn nghề báo

Ngày 16/6, Khoa Viết văn, Báo chí, Trường Đại học Văn hóa Hà Nội tổ chức lễ tổng kết và trao giải Cuộc thi “Phóng viên tập sự - Nhà báo tương lai” mùa thứ 4. Không chỉ là sân chơi học thuật dành cho sinh viên, cuộc thi còn góp phần kết nối hoạt động đào tạo với thực tiễn nghề nghiệp, tạo cơ hội để những người trẻ trải nghiệm quy trình tác nghiệp báo chí ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường.

Cỡ chữ bài viết: