Đến với Trường Sa để thêm trách nhiệm hơn với nghề!

(CLO) Vừa trở về từ chuyến công tác Trường Sa, nhà báo Lữ Mai (Báo Nhân Dân) vẫn còn bao luyến lưu, bồi hồi về mảnh đất ngoài khơi xa. Chị cho biết: “Với mỗi nhà báo được đến với Trường Sa là một trải nghiệm thú vị mà ở đó chúng ta sẽ được bồi đắp thêm tình yêu, trách nhiệm với nghề”.

Phóng viên Báo Nhà báo & Công luận đã có cuộc trao đổi với nhà báo Lữ Mai về chuyến đi đáng nhớ của chị. 

Đảo là nhà, biển cả là quê hương

Đây có phải là lần đầu tiên chị đến với Trường Sa? 

Đây là lần đầu tiên tôi có chuyến công tác đến với Trường Sa và Nhà giàn DK1. Trước lúc khởi hành, tôi khá hồi hộp dù trước đó đã đi công tác nhiều, bởi tôi biết nơi mình đến và trái tim mình đang gần như loạn nhịp khi nhắc tới hai từ biển đảo thiêng liêng. Tôi thuộc số ít thành viên trên tàu không bị say sóng, ngay buổi bình minh đầu tiên trên tàu KN 490 đã lên boong tàu từ lúc 4h45 phút, khi cả đoàn còn ngủ bù sau đêm dài vật vã. 

Nhà báo Lữ Mai cùng các nhà báo trong chuyến công tác (Ảnh: NVCC)

Nhà báo Lữ Mai cùng các nhà báo trong chuyến công tác (Ảnh: NVCC)

Trên quần đảo Trường Sa, ngoài những người chiến sĩ ngày đêm can trường canh gác biển đảo thiêng liêng, hẳn còn những những nhân vật thầm lặng đang hy sinh tuổi xuân cho mảnh đất này. Họ là ai?

Tôi có mặt trong đoàn công tác số 11 trên tàu KN 490 vào những ngày tháng 5 lịch sử. Đoàn đến thăm, tặng quà các đảo: Song Tử Tây, Đá Nam, Sơn Ca, Nam Yết, Đá Lớn C, Đá Đông B, Trường Sa Đông, Đá Lát, Trường Sa và Nhà giàn DK1/14 Tư Chính. Mỗi điểm đảo, Nhà giàn hay chính trên con tàu KN 490 đều để lại dấu ấn sâu đậm với tôi. Trên tàu, các bộ phận từ thủy thủ, tổ máy, tổ xuồng, nhà bếp, phục vụ… đều chu đáo và làm việc hết công suất. Nếu không đi tàu, tôi không thể hiểu được gần như anh em trên tàu chỉ có một vài tiếng để ngủ. Thủy thủ đương nhiên trực ngày, trực đêm; tổ bếp ngày phục vụ bốn bữa ăn, bữa khuya tầm 10h mới kết thúc, công cuộc dọn dẹp xong lúc nửa đêm và trời mờ sáng bếp đã lại bắt đầu lo hậu cần; tổ xuồng chuyên việc đưa đón đại biểu xuống đảo, về tàu luôn lạnh lùng với những khẩu lệnh: Nhanh chân, rút chân lên, cúi đầu xuống… nhưng họ luôn chìa bàn tay chai sạn, ấm áp để đỡ tất cả mọi người, sẵn sàng dùng thân mình che đỡ cho đại biểu khỏi những cú đập người vào chướng ngại vật.

Nhà báo Lữ Mai và các chiến sĩ trên đảo (Ảnh: NVCC)

Nhà báo Lữ Mai và các chiến sĩ trên đảo (Ảnh: NVCC)

Ở mỗi đảo, tôi đều có những ấn tượng riêng với nhiều nhân vật. Đó là những thầy giáo như thầy Phú (đảo Song Tử Tây), thầy Tình (đảo Trường Sa). Hai thầy không còn bố mẹ, qua tuổi ba mươi đã lâu mà chưa lập gia đình, coi trẻ trên đảo như con. Công việc của một người thầy nơi đảo xa không giống với đất liền. Các thầy dạy lớp ghép, học trò từ tuổi đi nhà trẻ đến lớp năm, họ vừa làm thầy, vừa làm bảo mẫu theo đúng nghĩa. Rồi có những chi tiết nho nhỏ, vui vui khiến chúng tôi thêm tin yêu người lính đảo. Chẳng hạn, lính đảo Trường Sa Đông khi được hỏi về mùa bàng vuông đã “báo cáo” các thủ trưởng và đại biểu rằng toàn đảo chỉ còn đúng hai quả đang xanh trên cành, đủ hiểu họ yêu cây, yêu đảo đến thế nào. Đó mới thực đảo là nhà, biển cả là quê hương.

Món quà thiết thực hơn

Trường Sa hôm nay đang từng bước đổi thay, thế nhưng để tìm một điểm khác biệt nhất ở nơi đây, chị sẽ ưu tiên nói về điều gì?

Lần đầu tiên đến với Trường Sa nhưng những tin tức về biển đảo luôn được người trong nghề như chúng tôi theo dõi. Điểm mới trong chuyến đi lần này tôi nhận thấy là ở đảo Song Tử Tây có đặt một chiếc máy ép rác có tên là C-Sea nhằm tái chế rác thải nhựa, rác thải rắn. Chiếc máy được chế tạo bởi kỹ sư Trần Vũ Thành – người đã có 7 lần đi Trường Sa và Nhà giàn. Anh cũng là người sáng chế ra máy lọc nước biển thành nước ngọt hiện có mặt trên hầu hết các đảo, Nhà giàn. Sự quan tâm đến biển đảo từ những chi tiết như môi trường, nguồn nước khiến chúng tôi tin tưởng vào tinh thần đoàn kết, yêu thương, cả nước vì Trường Sa, Trường Sa vì cả nước.

Mỗi chuyến đi công tác người ở đất liền ra luôn mang theo những món quà để tặng chiến sĩ và nhân dân trên đảo. Theo chị, chúng ta có nên suy nghĩ thêm về những món quà thiết thực hơn nữa dành cho các chiến sĩ ?

Đến với biển đảo, tôi tin rằng tinh thần và tấm lòng ai cũng đau đáu, thiết tha. Song, nếu chỉ thế thôi dường như chưa đủ. Chúng tôi chứng kiến có những đoàn công tác rất kỳ công mang máy chiếu, thiết bị công suất lớn, kích thước lớn ra đảo và lại bùi ngùi đưa chúng quay về vì không phù hợp để hoạt động. Ngược lại, có những món quà rất nhỏ mà lính đảo rưng rưng khi vừa nhìn thấy như: Sấu Hà Nội, mận hậu Lạng Sơn, hạt giống các loại cây từ đất liền…

Tôi còn nhớ, trong chuyến công tác này, nói về quà tặng cho đảo, đồng chí Nguyễn Tài Anh, Phó tổng Giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã nhận định, thay vì chỉ tặng hiện vật cho các điểm đảo, các đoàn công tác nên tìm hiểu, nghiên cứu để tặng “chiếc cần câu” giúp chiến sĩ cải thiện cuộc sống như một khu nhà trồng rau công nghệ mới cho những điểm đảo khó khăn về tăng gia hoặc khu chăn nuôi có hệ thống xử lý chất thải để phục vụ trồng trọt… Cùng với máy lọc nước, máy ép rác, đó là những ý tưởng chúng tôi thấy thực tế.

“Sẵn sàng” gửi thông tin về tòa soạn

Thế còn câu chuyện tác nghiệp trên biển, hẳn là sẽ rất gian nan, thưa chị?

Tổ phóng viên trong đoàn công tác số 11 năm 2019 có năm đồng chí thuộc: Báo Nhân Dân, Thông Tấn xã Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Tạp chí Khoa học & Kỹ thuật, Tạp chí Cơ yếu. Chúng tôi được được Thủ trưởng và đoàn công tác tạo mọi điều kiện tốt nhất để tác nghiệp, tìm hiểu thông tin cũng như nhận định hướng tuyên truyền. Tất cả những chuyến xuồng đầu tiên từ tàu vào đảo và Nhà giàn đều có Thủ trưởng đoàn công tác và các nhà báo; khi lên đảo và Nhà giàn, chúng tôi được Chính trị viên cung cấp thông tin, cử người đưa đi tác nghiệp. Tổ phóng viên chúng tôi giữ mối liên hệ chặt chẽ từ trước khi tàu rời đất liền cho đến khi chuyến đi kết thúc.

Nhà báo Lữ Mai và thầy giáo Tình ở đảo Trường Sa (Ảnh: NVCC)

Nhà báo Lữ Mai và thầy giáo Tình ở đảo Trường Sa (Ảnh: NVCC)

Về nghiệp vụ, vì thời gian trên tàu và trên đảo không dài nên chúng tôi có họp tổ, chia từng mũi tác nghiệp, trao đổi thông tin hỗ trợ nhau tác nghiệp để đạt hiệu quả cao nhất. Trên biển, đảo, Nhà giàn… sóng 3G hoàn toàn mất, chúng tôi không thể truyền tin bài về ngay tòa soạn nên buộc phải chuẩn bị sẵn tin, bài, ảnh ở dạng “sẵn sàng” để khi tàu sắp cập cảng sẽ truyền về ngay nếu tòa soạn yêu cầu. Ngoài nhiệm vụ của một nhà báo được tòa soạn cử đi công tác, trên chuyến tàu đến với biển đảo, chúng tôi luôn cố gắng hoàn thành nhiệm vụ của một nhà báo đối với đoàn công tác, sẵn sàng nhận mọi nhiệm vụ, hỗ trợ các thành viên trong đoàn trong công tác thông tin, di chuyển, sinh hoạt.

Chuyến công tác vào giữa những ngày tháng 5 này hẳn còn để lại trong chị rất nhiều kỷ niệm. Để kể về một kỷ niệm chị sẽ nghĩ về điều gì trước tiên?

Kỷ niệm đáng nhớ nhất với tôi là một lần tôi trượt ngã bậc thang trên tàu, bị bong gân. Cả đêm ấy tôi đau không chợp mắt nổi nhưng cũng không dám kêu ca vì sợ các thành viên phòng mất ngủ. Sáng hôm sau, y sĩ trên tàu và của các đoàn công tác được huy động điều trị giúp tôi. Cuối cùng, sau rất nhiều liệu pháp họ đều kết luận tôi phải hạn chế di chuyển vì bong gân không thể khỏi ngay tức thì mà sẽ đau đến vài hôm sau. Tôi chọn phương án xoa thuốc, ngậm thuốc giảm đau trong miệng, cố định vết thương và tiếp tục hành trình vì tôi ý thức rõ rất khó để có một chuyến công tác ý nghĩa đặc biệt như mình đang tham gia. Tôi tin vào lựa chọn của mình và biết ơn đoàn công tác đã tận tình giúp đỡ tôi.

Xin cám ơn chị.

Giang Phú (thực hiện)

Xem thêm

Báo Nhà báo và Công luận đoạt giải C Giải Báo chí Nguyễn Văn Linh lần thứ VIII năm 2026

Báo Nhà báo và Công luận đoạt giải C Giải Báo chí Nguyễn Văn Linh lần thứ VIII năm 2026

(CLO) Sáng 18/6/2026, Hội Nhà báo tỉnh Hưng Yên tổ chức lễ trao Giải Báo chí Nguyễn Văn Linh lần thứ VIII năm 2026. Loạt 4 bài “Hưng Yên: Dấu ấn thành công toàn diện từ kỳ bầu cử đến bước chuyển mình của bộ máy chính quyền mới” của phóng viên Trần Văn Quốc – Báo Nhà báo và Công luận đã vinh dự được trao giải C.

Từ ngòi bút quảng bá đến chiến sĩ thầm lặng bảo vệ Vịnh Hạ Long

Từ ngòi bút quảng bá đến chiến sĩ thầm lặng bảo vệ Vịnh Hạ Long

(NB&CL) Đối với mỗi nhà báo, được tác nghiệp tại Di sản Thiên nhiên Thế giới Vịnh Hạ Long vừa là một đặc ân, vừa là thách thức lớn cả về bản lĩnh lẫn trách nhiệm xã hội. Giữa một bên là áp lực phát triển kinh tế, đô thị hóa và một bên là yêu cầu bảo tồn nghiêm ngặt kỳ quan, ngòi bút của người làm báo không chỉ dừng lại ở việc ngợi ca vẻ đẹp non nước, mà còn là những “chiến sĩ” thầm lặng, gìn giữ màu xanh cho Vịnh bừng sáng qua các kỷ nguyên.

Báo chí cần làm gì để vượt qua cuộc khủng hoảng “Zero-Click”?

Báo chí cần làm gì để vượt qua cuộc khủng hoảng “Zero-Click”?

(NB&CL) Tháng 5/2024, báo chí thế giới đã hứng chịu một cú sốc khi Google chính thức kích hoạt tính năng AI Overviews. Cơn địa chấn mang tên “Zero-Click” (Tìm kiếm không nhấp chuột) bùng phát, báo chí dần rơi vào kỷ nguyên “trắng truy cập”, khi nội dung được các công cụ tìm kiếm sử dụng AI để tóm tắt câu trả lời mà độc giả không cần truy cập nội dung gốc.

Nghề của niềm tin

Nghề của niềm tin

(NB&CL) Có những buổi sáng, khi thành phố còn chưa kịp thức hẳn, ánh đèn trong nhiều toà soạn đã sáng. Những con chữ đầu tiên của một ngày mới bắt đầu hình thành trong sự lặng lẽ gần như vô danh. Nghề báo vẫn vậy, từ lâu rồi, không ồn ào ở phía trước ánh đèn sân khấu, nhưng luôn hiện diện ở trung tâm của đời sống như một mạch dẫn bền bỉ, âm thầm đưa thông tin, tri thức và cả những rung động xã hội đến với công chúng.

Một niềm tin và một tình yêu sâu nặng với Tổ quốc, với nhân dân

Một niềm tin và một tình yêu sâu nặng với Tổ quốc, với nhân dân

(CLO) Trên tay tôi là bản thảo tập bút ký, chính luận “Trên cây cầu bắc qua nửa vòng trái đất” của nhà báo Nguyễn Văn Minh, Tổng Biên tập Báo Công Thương. Đọc xong cuốn sách, tôi thực sự mừng. Làng báo cách mạng hôm nay có thêm một cây bút vừa giàu chất lính, vừa nặng lòng với vận nước.

Báo chí đổi mới cách truyền tải để đưa Văn kiện Đại hội XIV đến gần hơn với công chúng

Báo chí đổi mới cách truyền tải để đưa Văn kiện Đại hội XIV đến gần hơn với công chúng

(CLO) Chiều 17/6, tại Hà Nội, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Tạp chí Cộng sản tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia “Báo chí cách mạng với nhiệm vụ tuyên truyền Văn kiện Đại hội XIV của Đảng”, nhân kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2026).

Báo chí đồng hành cùng công tác dân tộc, tôn giáo Thủ đô

Báo chí đồng hành cùng công tác dân tộc, tôn giáo Thủ đô

(CLO) Nhân kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2026), ngày 17/6, Sở Dân tộc và Tôn giáo TP Hà Nội tổ chức gặp mặt các cơ quan thông tấn, báo chí nhằm tri ân những đóng góp của đội ngũ người làm báo trong công tác tuyên truyền, đồng hành cùng ngành dân tộc và tôn giáo của Thủ đô.

Cuộc thi “Phóng viên tập sự - Nhà báo tương lai”: Cầu nối giữa giảng đường và thực tiễn nghề báo

Cuộc thi “Phóng viên tập sự - Nhà báo tương lai”: Cầu nối giữa giảng đường và thực tiễn nghề báo

Ngày 16/6, Khoa Viết văn, Báo chí, Trường Đại học Văn hóa Hà Nội tổ chức lễ tổng kết và trao giải Cuộc thi “Phóng viên tập sự - Nhà báo tương lai” mùa thứ 4. Không chỉ là sân chơi học thuật dành cho sinh viên, cuộc thi còn góp phần kết nối hoạt động đào tạo với thực tiễn nghề nghiệp, tạo cơ hội để những người trẻ trải nghiệm quy trình tác nghiệp báo chí ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường.

Báo chí được tăng quyền tiếp cận thông tin, mở rộng nguồn thu và khuyến khích ứng dụng AI

Báo chí được tăng quyền tiếp cận thông tin, mở rộng nguồn thu và khuyến khích ứng dụng AI

(CLO) Tại Hội nghị giao ban báo chí nhân dịp kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam diễn ra sáng 16/6, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Phan Tâm cho biết hai Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Báo chí số 126/2025/QH15 đã hoàn tất quá trình tiếp thu, giải trình ý kiến các thành viên Chính phủ và được trình để ký ban hành.

Concert Thanh Xuân: Đại nhạc hội kể câu chuyện tuổi trẻ Việt Nam

Concert Thanh Xuân: Đại nhạc hội kể câu chuyện tuổi trẻ Việt Nam

(CLO) Ngày 15/6, tại Hà Nội, Báo Tiền Phong tổ chức họp báo công bố "Concert Thanh Xuân" - chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026 - 2031, dưới sự chỉ đạo của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Cỡ chữ bài viết: