Hà Giang: Cảnh báo lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua ‘chiêu bài’ thu mua nông sản

(CLO) Đã nhiều tháng trôi qua nhưng anh Nguyễn Văn Ngọc (trú tại phố Thành Yên, phường Quảng Thành, TP. Thanh Hóa) vẫn chưa hết bàng hoàng mỗi khi nhớ lại câu chuyện mình bị “sập bẫy” lừa đảo thu mua nông sản một cách rất tinh vi. 
Bằng thủ đoạn tinh vi thông qua mạng xã hội Facebook, các đối tượng đã lừa đảo hàng trăm triệu từ các hộ kinh doanh nông sản. Ảnh minh họa.

Bằng thủ đoạn tinh vi thông qua mạng xã hội Facebook, các đối tượng đã lừa đảo hàng trăm triệu từ các hộ kinh doanh nông sản. Ảnh minh họa.

Mới đây, anh Nguyễn Văn Ngọc đã làm đơn tố cáo và kêu cứu gửi đến các cơ quan chức năng tỉnh Hà Giang về việc mình bị hai vợ chồng giáo viên tại tỉnh này lừa 100 triệu đồng bằng thủ đoạn hứa hẹn sẽ cung cấp nông sản, nhận tiền đặt mua rồi "lặn" cao chạy xa bay, để lại món nợ hàng trăm triệu đồng cho ‘khổ chủ’.

Theo lời kể của người đàn ông này, dù sự việc xảy ra đã vài tháng nay, song anh vẫn chưa hết bàng hoàng và chua xót. Bởi lẽ, anh Ngọc đã phải đi vay nợ người thân, bạn bè với số tiền lên tới hàng trăm triệu để đầu tư kinh doanh nông sản.

Theo đó, vào đầu năm 2020, anh có lên Facebook và thấy nickname là “Thạch Gia Trang”  đăng bài, giới thiệu hoành tráng bán gừng tươi với số lượng lớn giúp bà con nông dân Hà Giang. 

Vì buôn hàng nông sản nên ngày 27/1/2020, anh Ngọc có liên hệ qua nickname trên  Facebook này lấy số điện thoại liên lạc. Nickname này tên là Hoàng Vân Anh, nói với anh là muốn mua gừng tươi thì phải đặt cọc tiền.

Ngày 6/2/2020, anh Ngọc lên thành phố Hà Giang và mời vợ chồng Hoàng Vân Anh cùng ăn cơm trưa. Đi cùng anh Ngọc có chị Vũ Mai Huệ Anh bên Hội Phụ nữ tỉnh Hà Giang và chị Dương cán bộ Tỉnh đoàn Hà Giang. Tại buổi cơm trưa hôm đó vợ, chồng Hoàng Vân Anh – Kim Hùng Trí có mời thêm một người tên là Thắng được giới thiệu làm bên Sở Công thương tỉnh Hà Giang cùng đi.

Hoàng Vân Anh giới thiệu với mọi người là giáo viên dạy giáo dục công dân tại trường THCS Tiên Yên và chồng là Kim Hùng Trí cũng dạy môn giáo dục công dân tại trường THCS Vĩ Thượng đều thuộc huyện Quang Bình, tỉnh Hà Giang. Cả hai vợ chồng giới thiệu mình là viên chức cũng là Đảng viên và thường trú tại huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang.

Vì vợ chồng Hoàng Vân Anh - Kim Hùng Trí là giáo viên, viên chức, đảng viên, còn giới thiệu người đi cùng tên là Thắng làm bên Sở Công thương tỉnh Hà Giang và là thành viên trong nhóm khởi nghiệp của Tỉnh đoàn Hà Giang do chị Dương làm trưởng nhóm, có sự xác nhận của chị Dương. Chính vì điều này khiến anh Ngọc tin tưởng vợ chồng Hoàng Vân Anh – Kim Hùng Trí.

Sau buổi cơm trưa, đến đầu giờ chiều, anh Ngọc cùng chị Vũ Mai Huệ Anh và vợ chồng Hoàng Vân Anh đến Chi nhánh Ngân hàng Công thương (Vietinbank) tỉnh Hà Giang rút 100 triệu đồng tại quầy vào lúc 14 giờ 20 phút có sự chứng kiến của chị Vũ Mai Huệ Anh để đặt cọc tiền hàng. Việc rút tiền này đều có chứng từ của Ngân hàng.

Theo nội dung hợp đồng, vợ chồng Hoàng Vân Anh - Kim Hùng Trí  nhận 100 triệu đồng tiền đặt cọc mua 10 tấn gừng của anh Ngọc. Trong thời hạn 5 ngày kể từ ngày ký 6/2/2020 đến ngày 11/2/2020, nếu quá ngày mà không có hàng thì phải trả lại tiền đặt cọc là 100 triệu đồng.

Tuy nhiên, từ khi nhận tiền đặt cọc đến nay đã quá thời hạn nhiều tháng nhưng vợ, chồng Hoàng Vân Anh và Kim Hùng Trí không đưa gừng cho anh Ngọc theo thỏa thuận dù anh này đã nhiều lần gọi điện và nhắn tin đòi lại số tiền đặt cọc trên nhưng Hoàng Vân Anh không nghe máy, khất hẹn nhiều lần hòng chiếm đoạt số tiền 100 triệu đồng.

Anh Ngọc cho rằng, đối tượng đã lập kế hoạch từ trước để giăng bẫy những chủ bán hàng nông sản. Như vậy, Vân Anh và Trí đã hứa hẹn giao hàng rồi thực hiện màn lừa đảo khá tinh vi.

Tỉnh ủy Hà Giang vừa có văn bản chỉ đạo làm rõ nội dung vụ việc. Ảnh: TL

Tỉnh ủy Hà Giang vừa có văn bản chỉ đạo làm rõ nội dung vụ việc. Ảnh: TL

 Để làm rõ hành vi lừa đảo khá tinh vi này, Tỉnh ủy Hà Giang vừa có văn bản chỉ đạo Giám đốc Công an tỉnh, Ban Nội chính Tỉnh ủy kiểm tra xử lý đơn tố cáo của công dân, báo cáo đồng chí Bí thư tỉnh ủy biết để giải quyết theo quy định của pháp luật.

Trước đó, cũng với thủ đoạn tương tự, thông qua số điện thoại các đại lý nông sản tại các tỉnh Cà Mau, Tiền Giang, Đắk Nông, Gia Lai, Đắk Lắk, Bình Phước…, một nhóm đối tượng bất hảo đã đặt mua tiêu, điều, cà phê với số tiền hàng trăm triệu đồng để chuyển về nhà kho đã thuê tại Bình Dương, chiếm đoạt rồi sau đó cao chạy xa bay.

Cách đây không lâu, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Long Khánh (Đồng Nai) cũng đã làm rõ hành vi lừa đảo mua bán nông sản hàng trăm triệu đồng của Bùi Thị Tuyết (30 tuổi, ngụ xã Đắc Nhan, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước). Tuyết đã lừa đảo chiếm đoạt của những người mua bán nông sản ở Bình Phước hàng chục tấn hạt điều. Khi sự việc bị lộ tẩy, Tuyết đã nhanh chân bỏ trốn.

Đây chỉ là số ít trong rất nhiều vụ việc lừa đảo xảy ra trong thời gian qua. Bên cạnh việc nâng cao cảnh giác, tránh mắc bẫy những đối tượng lừa đảo thì các cơ quan chức năng cần kiên quyết xử lý sớm để tình trạng trên không còn là nỗi lo của nhiều người kinh doanh giải cứu nông sản theo lời kêu gọi của Chính phủ.

Xem thêm

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Dù còn nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

(CLO) Với suy nghĩ “tuổi trẻ phải đi bảo vệ Tổ quốc”, khi mới 19 tuổi chàng trai Trần Viết Sáng tình nguyện nhập ngũ. Trong một trận hành quân phục kích, người lính trẻ bị trúng bom địch, mất cả hai chân. Để bảo toàn tính mạng, ông phải 5 lần lên bàn mổ cưa chân. Dù phải trải qua những cơn đau âm ỉ nhưng người thương binh ấy luôn giữ ý chí sắt đá, sống lạc quan. “Mất đôi chân, tôi may mắn còn cái đầu”, câu nói ấy trở thành điểm tựa để ông vượt qua mọi mất mát.

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

(CLO) Bắt đầu từ một nỗi trăn trở khi chứng kiến nhiều người bị thủng lốp vì đinh rơi vãi, bà Nguyễn Thanh Thu đã tự bỏ tiền chế tạo xe hút đinh và kiên trì rong ruổi trên nhiều tuyến đường Hà Nội. Sau nhiều năm, việc làm tử tế ấy đã góp phần khiến nhiều "điểm nóng" về đinh và mảnh kim loại trở nên an toàn hơn.

Cỡ chữ bài viết: