(CLO) Tối 19/7, lực lượng Houthi tại Yemen tuyên bố họ đã thực hiện cuộc tấn công bằng thiết bị bay không người lái (drone) vào thủ đô Tel Aviv của Israel, gây ra vụ nổ khiến một người chết.
Theo các quan chức cứu hộ và cảnh sát Israel, chiếc drone đã gây ra một vụ nổ tại một quận trung tâm của Tel Aviv, nơi có nhiều cơ quan ngoại giao, bao gồm cả chi nhánh Đại sứ quán Mỹ khiến một người đàn ông 50 tuổi thiệt mạng và làm bị thương ít nhất 10 người khác.
Những người chứng kiến nói với báo Wall Street Journal rằng họ nhìn thấy các mảnh vỡ nằm rải rác trên phố, bao gồm cả các mảnh vỡ của các tòa nhà gần đó. Cảnh sát cho biết tiếng nổ được nghe thấy cách Tel Aviv vài km và nhiều cửa hàng xung quanh bị vỡ kính do sóng xung kích của vụ nổ.
Người phát ngôn của Houthi, Yahya Sare'e cho biết "chiến dịch quân sự quan trọng" đã được thực hiện thành công bằng một máy bay không người lái mới có khả năng "vượt qua hệ thống đánh chặn của Israel".
"Chúng tôi sẽ tiếp tục tấn công các mục tiêu này để đáp trả các vụ thảm sát và tội ác hàng ngày của kẻ thù đối với anh em chúng tôi ở Dải Gaza", Sare'e nói.
Đây là lần đầu tiên Tel Aviv, trung tâm thương mại của Israel, bị máy bay không người lái của Houthi tấn công. Kể từ khi Israel bắt đầu cuộc chiến cvới Hamas, lực lượng Houthi thường xuyên nhắm mục tiêu vào Israel bằng máy bay không người lái và tên lửa để bày tỏ sự ủng hộ với người Palestine. Nhưng các máy bay và tên lửa số đó đã bị hệ thống phòng thủ của Israel chặn lại.
Trong cuộc họp báo trên truyền hình vào thứ Sáu (19/7), người phát ngôn quân đội Israel (IDF), Thiếu tướng Daniel Hagari nói rằng IDF nghi ngờ máy bay không người lái này là mẫu Samad-3 do Iran sản xuất, được phóng từ Yemen và đã được nâng cấp để mở rộng tầm bay.
Tướng Hagari cho biết thêm một máy bay không người lái khác đã bị chặn bên ngoài lãnh thổ Israel về phía đông cùng thời điểm xảy ra cuộc tấn công, đồng thời nói thêm rằng Israel hiện đang nâng cấp hệ thống phòng không và tăng cường tuần tra trên không tại biên giới.
Quang Anh (theo Wall Street Journal, CNN, Reuters)
(CLO) Ngày 18/9, Liên hợp quốc cho biết lũ lụt và lở đất chết người do bão Yagi gây ra đã ảnh hưởng đến gần 6 triệu trẻ em trên khắp Đông Nam Á, trong khi số người chết vì thảm họa này tiếp tục tăng.
(CLO) Trung Âu đang trải qua trận lũ lụt tồi tệ nhất trong ít nhất hai thập kỷ, gây ra thiệt hại từ Romania đến Ba Lan và khiến ít nhất 23 người thiệt mạng cho đến nay.
(CLO) Các thành viên Liên hợp quốc đã bỏ phiếu thông qua nghị quyết yêu cầu Israel chấm dứt chiếm đóng các vùng lãnh thổ của Palestine trong vòng 12 tháng.
(CLO) Bộ Tư pháp Mỹ hôm 19/9 đã đệ đơn kiện, yêu cầu bồi thường hơn 100 triệu USD từ chủ sở hữu và nhà điều hành tàu hàng Singapore sau vụ tai nạn tàu đâm vào cầu Baltimore, dẫn đến cái chết của 6 công nhân và gây ách tắc tuyến đường vận tải quan trọng.