“Lâu lâu không được đi biên giới là nhớ lắm!”

(CLO) Suốt 10 năm công tác tại Báo Biên Phòng trên những địa bàn tác nghiệp vô cùng khó khăn, nguy hiểm, thế nhưng bằng tình yêu và sự say mê nghề báo, nhà báo trẻ Nguyễn Viết Lam vẫn luôn kiên cường, hăng hái, miệt mài bám dân, bám bản, bám từng mảnh đất biên cương Tổ quốc.

“Mang nợ” vùng cao

Thú thật khi biết tôi đang có ý định viết về anh, anh ra sức từ chối và rồi sau nhiều lần “rủ rê” anh đã gật đầu đồng ý nhưng có dặn tôi viết phải thật nhẹ nhàng, không tô hồng, đề cao. Bởi con người anh vốn dĩ sống giản dị, khiêm tốn, không thích phô trương và thích làm việc, cống hiến trong sự thầm lặng.

Nhà báo Viết Lam- (Ảnh: Báo Dân trí)

Nhà báo Viết Lam- (Ảnh: Báo Dân trí)

Nhà báo Nguyễn Viết Lam sinh năm 1984 trong một gia đình có truyền thống trong quân đội tại Nghệ An. Ông nội của anh là cán bộ tiền khởi nghĩa rồi tham gia chống Thực dân Pháp và Đế quốc Mỹ. Bố của anh nhập ngũ vào lực lượng Công an vũ trang (nay là Bộ đội Biên phòng) tham gia chống Đế quốc Mỹ, rồi làm nghĩa vụ quốc tế ở Campuchia năm 1979. Sau khi học hết Phổ thông Trung học, Viết Lam cũng thi vào Trường Học viện Chính trị Quân sự nhưng không đạt số điểm theo yêu cầu, rồi vào học ngành báo chí theo nguyện vọng 2. Khi cầm tấm bằng Cử nhân Báo chí, bố của anh có định hướng, cùng với sở thích cá nhân nên anh đã quyết định viết đơn nhập ngũ vào quân đội. Với kiến thức chính quy học trong những ngày giảng đường báo chí cùng truyền thống gia đình, rèn luyện trong môi trường quân đội giúp anh rất nhiều trong công tác, thực hiện nhiệm vụ.

Biết nhà báo Viết Lam cùng những công việc mà anh đang tâm huyết đã lâu nên tôi mạnh dạn hỏi anh: “Nếu gọi anh là nhà báo “mang nợ” với vùng cao thì anh sẽ nghĩ gì?”. Không một chút do dự, anh vui vẻ đồng ý với “danh xưng” đó. Bởi anh vốn lớn lên trong một gia đình khó khăn ở một huyện vùng cao biên giới của tỉnh Nghệ An. Ở đó, không chỉ gia đình anh mà cuộc sống nhân dân địa phương cũng còn nhiều khó khăn. Anh cho biết, mình trưởng thành như ngày hôm nay ngoài công lao cha mẹ, nỗ lực của bản thân, mình còn mang ơn nhiều người. Đó là thầy cô giáo, anh em, bạn bè, họ hỗ trợ mình rất nhiều trong quá trình học tập trên ghế giảng đường. Chính vì vậy khi trưởng thành anh luôn mong muốn điều đầu tiên là báo hiếu cha mẹ, lớn hơn nữa là làm được việc gì đó dù nhỏ để giúp đỡ những người xung quanh, đặc biệt là ở vùng cao.

Trước đây, khi còn thường trú ở Nghệ An cùng với công việc chuyên môn tòa soạn giao anh cũng đã cố gắng kêu gọi các nhà hảo tâm hỗ trợ cho các gia đình, đặc biệt là các em học sinh ở biên giới. Đã 3 năm nay, dù cuộc sống vẫn còn khó khăn nhưng anh vẫn dành 300 nghìn đồng/ tháng để hỗ trợ em Xồng Y Mại, người đồng bào dân tộc Mông ở xã biên giới xã Mai Sơn, huyện Tương Dương được đến trường. Năm nay em Mại đang học lớp 9. Ngoài ra, anh cũng vận động bạn mình đỡ đầu thêm 2 em học sinh mồ côi khác trên địa bàn biên giới tỉnh Nghệ An với mức 500 nghìn đồng/tháng. Anh và những người bạn của mình mơ rằng biết đâu trong số các em được đỡ đầu sẽ có trường hợp học lên đại học. Khi đó anh sẽ làm mọi cách để các cháu được học tiếp.

Nhà báo Viết Lam (ngoài cùng bên trái) trong một chuyến công tác (Ảnh: NVCC)

Nhà báo Viết Lam (ngoài cùng bên trái) trong một chuyến công tác (Ảnh: NVCC)

Công tác tại Báo Biên phòng từ năm 2009, anh luôn cho rằng mình may mắn hơn anh, chị em đồng nghiệp ở các cơ quan báo chí khác là được đến rất nhiều vùng đất biên cương của Tổ quốc. Hành trình mà những phóng viên như anh về với những vùng đất biên giới bao giờ cũng chứa rất nhiều vất vả, nguy hiểm. Đặc biệt là trong những điều kiện thời tiết khắc nghiệt như mưa, bão, lũ lụt. Nhưng nhà báo Viết Lam lạc quan cho biết rằng: “Bù lại về với cán bộ, chiến sĩ, đồng bào đang công tác sinh sống ở địa bàn biên giới khó khăn ta được rất nhiều thứ. Đó là tình cảm rất nồng hậu, giúp ta được sống thực với bản thân mình. Hơn nữa cuộc sống lao động sản xuất, thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, chiến sĩ ở biên giới luôn là đề tài sinh động cho mọi nhà báo khi đặt chân đến”.

Với anh dường như được đi được đến những vùng biên giới có những tác phẩm cổ vũ nhân dân, cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ luôn là niềm hạnh phúc lớn. Đồng thời với trách nhiệm của nhà báo, anh cũng mong muốn truyền tải được những mong muốn, nguyện vọng của đồng bào dân tộc thiểu số đến Đảng, Nhà nước để có những chính sách nâng cao cuộc sống cho nhân dân ở địa bàn khó khăn. Nên anh cũng hay nói đùa với mọi người rằng: “Lâu lâu mà không được đi biên giới thì nhớ lắm”!

Làm gì cũng cần đam mê

Trong thời gian vừa qua, anh đã vinh dự giành được một số kết quả trong các cuộc thi báo chí lớn ở Trung ương như lọt vào Vòng Chung khảo Cuộc thi viết về “Tấm gương dân vận khéo”, Giải Khuyến khích Giải Báo chí với công tác xây dựng Đảng lần thứ III (Mang tên Búa liềm vàng)”, Giải Khuyến khích Cuộc thi “Những tấm gương bình dị mà cao quý”… Điều đặc biệt, đây đều là những tác phẩm anh viết về cán bộ, chiến sĩ và nhân dân ở vùng biên giới.  Khi hỏi anh bí quyết để có được những thành công ấy, anh quan niệm rằng, làm gì cũng cần đam mê, sự tận tâm và may mắn.

“Đam mê nghề báo thì mình có, tâm huyết với mảng đề tài ở vùng đồng bào dân tộc, biên cương Tổ quốc luôn là thế mạnh của mình. Chính vì thế mình đã công phu ghi chép lại những gì đã thấy, đã nghe trong quá trình công tác. Những tác phẩm của mình luôn nói lên sự hi sinh, thiệt thòi của, cũng như những khó khăn mà cán bộ, chiến sĩ,  nhân dân biên giới còn gặp phải. Đồng thời cũng mạnh dạn nêu lên những giải pháp để các cấp có thẩm quyền có thể tham khảo, nghiên cứu để đưa ra những giải pháp mong nâng cao cuộc sống nhân dân, xây dựng biên giới vững mạnh”, nhà báo Viết Lam khẳng định.

Nhà báo Viết Lam nhận Giải Khuyến khích tại buổi Lễ trao giải báo chí Búa liềm vàng lần thứ III (Ảnh: NVCC)

Nhà báo Viết Lam nhận Giải Khuyến khích tại buổi Lễ trao giải báo chí Búa liềm vàng lần thứ III (Ảnh: NVCC)

Là một người lính của lực lượng Bộ đội Biên phòng - lực lượng then chốt và xung kích trong việc bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia - nhà báo Viết Lam cho rằng: Bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia không chỉ là trách nhiệm của Bộ đội Biên phòng mà đây còn là nhiệm  vụ chung của toàn quân, toàn dân. Quả thực, biên giới, đất nước có bình yên thì mới phát triển, cuộc sống nhân dân mới no đủ. Vì vậy, tôi, bạn và mọi người đều phải có trách nhiệm đóng góp một phần cho nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới. Mỗi người tùy theo khả năng của mình nhưng tất cả đều phải thể hiện bằng hành động thiết thực, ý nghĩa.    

Có lẽ khi tôi đang viết những dòng này, nhà báo Viết Lam lại đang khoác ba lô mải miết đến với những vùng biên cương mới và rồi lại trăn trở, suy tư với những vấn đề phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội của địa phương với mong muốn góp tiếng nói nhỏ bé của mình đem đến cuộc sống một cuộc sống ổn định, phát triển hơn cho người dân vùng biên. Chắc chắn rằng, trong cuộc hành trình đầy gian nan, thử thách ấy, anh luôn cần sự chung tay, giúp sức của nhiều Bộ, ngành cũng như những người bạn, người đồng chí, đồng đội của mình. 

Ngô Khiêm

Xem thêm

Báo Nhà báo và Công luận đoạt giải C Giải Báo chí Nguyễn Văn Linh lần thứ VIII năm 2026

Báo Nhà báo và Công luận đoạt giải C Giải Báo chí Nguyễn Văn Linh lần thứ VIII năm 2026

(CLO) Sáng 18/6/2026, Hội Nhà báo tỉnh Hưng Yên tổ chức lễ trao Giải Báo chí Nguyễn Văn Linh lần thứ VIII năm 2026. Loạt 4 bài “Hưng Yên: Dấu ấn thành công toàn diện từ kỳ bầu cử đến bước chuyển mình của bộ máy chính quyền mới” của phóng viên Trần Văn Quốc – Báo Nhà báo và Công luận đã vinh dự được trao giải C.

Từ ngòi bút quảng bá đến chiến sĩ thầm lặng bảo vệ Vịnh Hạ Long

Từ ngòi bút quảng bá đến chiến sĩ thầm lặng bảo vệ Vịnh Hạ Long

(NB&CL) Đối với mỗi nhà báo, được tác nghiệp tại Di sản Thiên nhiên Thế giới Vịnh Hạ Long vừa là một đặc ân, vừa là thách thức lớn cả về bản lĩnh lẫn trách nhiệm xã hội. Giữa một bên là áp lực phát triển kinh tế, đô thị hóa và một bên là yêu cầu bảo tồn nghiêm ngặt kỳ quan, ngòi bút của người làm báo không chỉ dừng lại ở việc ngợi ca vẻ đẹp non nước, mà còn là những “chiến sĩ” thầm lặng, gìn giữ màu xanh cho Vịnh bừng sáng qua các kỷ nguyên.

Báo chí cần làm gì để vượt qua cuộc khủng hoảng “Zero-Click”?

Báo chí cần làm gì để vượt qua cuộc khủng hoảng “Zero-Click”?

(NB&CL) Tháng 5/2024, báo chí thế giới đã hứng chịu một cú sốc khi Google chính thức kích hoạt tính năng AI Overviews. Cơn địa chấn mang tên “Zero-Click” (Tìm kiếm không nhấp chuột) bùng phát, báo chí dần rơi vào kỷ nguyên “trắng truy cập”, khi nội dung được các công cụ tìm kiếm sử dụng AI để tóm tắt câu trả lời mà độc giả không cần truy cập nội dung gốc.

Nghề của niềm tin

Nghề của niềm tin

(NB&CL) Có những buổi sáng, khi thành phố còn chưa kịp thức hẳn, ánh đèn trong nhiều toà soạn đã sáng. Những con chữ đầu tiên của một ngày mới bắt đầu hình thành trong sự lặng lẽ gần như vô danh. Nghề báo vẫn vậy, từ lâu rồi, không ồn ào ở phía trước ánh đèn sân khấu, nhưng luôn hiện diện ở trung tâm của đời sống như một mạch dẫn bền bỉ, âm thầm đưa thông tin, tri thức và cả những rung động xã hội đến với công chúng.

Một niềm tin và một tình yêu sâu nặng với Tổ quốc, với nhân dân

Một niềm tin và một tình yêu sâu nặng với Tổ quốc, với nhân dân

(CLO) Trên tay tôi là bản thảo tập bút ký, chính luận “Trên cây cầu bắc qua nửa vòng trái đất” của nhà báo Nguyễn Văn Minh, Tổng Biên tập Báo Công Thương. Đọc xong cuốn sách, tôi thực sự mừng. Làng báo cách mạng hôm nay có thêm một cây bút vừa giàu chất lính, vừa nặng lòng với vận nước.

Báo chí đổi mới cách truyền tải để đưa Văn kiện Đại hội XIV đến gần hơn với công chúng

Báo chí đổi mới cách truyền tải để đưa Văn kiện Đại hội XIV đến gần hơn với công chúng

(CLO) Chiều 17/6, tại Hà Nội, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Tạp chí Cộng sản tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia “Báo chí cách mạng với nhiệm vụ tuyên truyền Văn kiện Đại hội XIV của Đảng”, nhân kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2026).

Báo chí đồng hành cùng công tác dân tộc, tôn giáo Thủ đô

Báo chí đồng hành cùng công tác dân tộc, tôn giáo Thủ đô

(CLO) Nhân kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2026), ngày 17/6, Sở Dân tộc và Tôn giáo TP Hà Nội tổ chức gặp mặt các cơ quan thông tấn, báo chí nhằm tri ân những đóng góp của đội ngũ người làm báo trong công tác tuyên truyền, đồng hành cùng ngành dân tộc và tôn giáo của Thủ đô.

Cuộc thi “Phóng viên tập sự - Nhà báo tương lai”: Cầu nối giữa giảng đường và thực tiễn nghề báo

Cuộc thi “Phóng viên tập sự - Nhà báo tương lai”: Cầu nối giữa giảng đường và thực tiễn nghề báo

Ngày 16/6, Khoa Viết văn, Báo chí, Trường Đại học Văn hóa Hà Nội tổ chức lễ tổng kết và trao giải Cuộc thi “Phóng viên tập sự - Nhà báo tương lai” mùa thứ 4. Không chỉ là sân chơi học thuật dành cho sinh viên, cuộc thi còn góp phần kết nối hoạt động đào tạo với thực tiễn nghề nghiệp, tạo cơ hội để những người trẻ trải nghiệm quy trình tác nghiệp báo chí ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường.

Báo chí được tăng quyền tiếp cận thông tin, mở rộng nguồn thu và khuyến khích ứng dụng AI

Báo chí được tăng quyền tiếp cận thông tin, mở rộng nguồn thu và khuyến khích ứng dụng AI

(CLO) Tại Hội nghị giao ban báo chí nhân dịp kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam diễn ra sáng 16/6, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Phan Tâm cho biết hai Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Báo chí số 126/2025/QH15 đã hoàn tất quá trình tiếp thu, giải trình ý kiến các thành viên Chính phủ và được trình để ký ban hành.

Concert Thanh Xuân: Đại nhạc hội kể câu chuyện tuổi trẻ Việt Nam

Concert Thanh Xuân: Đại nhạc hội kể câu chuyện tuổi trẻ Việt Nam

(CLO) Ngày 15/6, tại Hà Nội, Báo Tiền Phong tổ chức họp báo công bố "Concert Thanh Xuân" - chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026 - 2031, dưới sự chỉ đạo của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Cỡ chữ bài viết: