Bất chấp thời tiết mưa nặng hạt, ai nấy đều cố gắng tìm cho mình vị trí đẹp nhất. Nhiều em nhỏ được bố mẹ đưa đi từ sớm, co ro trong áo mưa nhưng ánh mắt háo hức. “Dù ướt mưa cũng không sao, chúng tôi đã chờ dịp này từ lâu rồi”, bác Nguyễn Văn Tùng (Ba Đình) vui vẻ nói.
Từ sáng, dọc các tuyến đường quanh Quảng trường Ba Đình đã ken đặc người dân. Nhiều gia đình mang theo ghế nhựa, chăn mỏng, thậm chí cả bạt nilon để trải sẵn dưới vỉa hè giữ chỗ. Có cụ ông mặc áo mưa ngồi trên ghế nhựa từ nhiều giờ liền, kiên nhẫn chờ đợi; có nhóm thanh niên rủ nhau trải bạt, ngồi quây quần dưới ô, vừa trò chuyện vừa háo hức chờ đến giờ diễu binh...