Người làm báo với hải trình mang mùa xuân đến các nhà giàn DK1

(CLO) Gần 40 nhà báo phóng viên đến từ mọi miền đã có chuyến thăm các cán bộ chiến sỹ đang làm nhiệm vụ ở các nhà giàn DK1 dịp Tết Nguyên đán năm 2024. Đây không chỉ là dịp thắt chặt thêm tình đồng nghiệp, qua chuyến đi các nhà báo càng hiểu hết những giá trị thiêng liêng của hai từ tổ quốc.

Cuối tháng 1 năm 2024 vừa qua, 39 phóng viên nhà báo đã có chuyến công tác trên tàu Trường Sa 16 thực hiện nhiệm vụ đi thăm, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ tại các cụm Dịch vụ kinh tế- Khoa học kỹ thuật (gọi tắt là DK1) và các tàu trực trên thềm lục địa phía Nam của đất nước.

Hiện nay trên vùng biển thuộc thềm lục địa phía nam của tổ quốc có 15 nhà giàn, các nhà giàn này có nhiều nhiệm vụ, nhưng nhiệm vụ quan trọng nhất là chốt giữ bảo vệ chủ quyền thềm lục địa phía nam của tổ quốc. Hàng năm trước mỗi dịp Tết cổ truyền, cán bộ chiến sỹ vùng 2 Bộ tư lệnh Hải quân lại mang những yếu phẩm và tình cảm từ đất liền tới các cán bộ chiến sỹ trên nhà giàn DK1.

Bài liên quan

Khi báo chí chung tay trong công tác giữ gìn chủ quyền biển đảo quê hương

Cần đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền về bảo vệ chủ quyền biển đảo trên các nền tảng số

Lan tỏa tình yêu Tổ quốc với Chương trình “Trái tim biển đảo - Triệu lá cờ Tổ quốc cùng ngư dân bám biển”

nguoi lam bao voi hai trinh mang mua xuan den cac nha gian dk1 hinh 1

Nhà báo Alăng Ngước – báo Quảng Nam tác nghiệp trên Trường Sa 16. Ảnh: NVCC

Trải qua hải trình kéo dài 15 ngày với tình hình thời tiết sóng to, gió lớn (cấp 5, cấp 6), giống như nhiều đồng nghiệp khác, nhà báo Alăng Ngước – báo Quảng Nam có chút lo lắng không chỉ là lần đầu đến tới nơi đây mà còn lo vì chưa định hình được việc đi lại sẽ như thế nào, đặc biệt vào dịp cuối năm, sóng biển to hơn bình thường.

Nhà báo Alăng Ngước đã liên hệ với các đồng nghiệp đã từng đi tác nghiệp ở các nhà giàn để hỏi về kinh nghiệm, việc chuẩn bị, bảo quản thiết bị tác nghiệp, mang các đồ dùng cá nhân khi tác nghiệp, chuẩn bị các loại thuốc say sóng... Sau khi tàu rời đất liền, nhà báo Alăng Ngước cùng các đồng nghiệp nhanh chóng làm quen với nhịp sống trên tàu, sự háo hứng phải nhường chỗ cho sự mệt mỏi và say sóng, khi sóng lớn cao từ 3 đến 5m liên tục diễn ra.

Nhà báo Alăng Ngước chia sẻ: "Trong chuyến đi nhiều này, ngoài thời gian di chuyển từ các địa phương về, các phóng viên phải mất 4 ngày trên biển để tiếp cận được với nhà giàn đầu tiên. Đã có nhiều phóng viên bị say sóng, bị mệt nhưng khi loa truyền thanh thông báo chuẩn bị tiếp cận nhà giàn thì lúc đó ai cũng háo hức, tươi tỉnh hẳn lên. Họ muốn tận mắt chứng kiến các nhà giàn, nơi mà trước đây chỉ thấy qua báo chí, phim ảnh".

Dù biết còn nhiều khó khăn, thách thức trong chuyến đi, nhưng mỗi nhà báo đều mong muốn được tới nơi làm nhiệm vụ, nơi ăn ở trên nhà giàn, để biết thêm được nhiệm vụ thiêng liêng của các chiến sỹ nơi đầu sóng ngọn gió, giữa muôn trùng khơi. Tuy nhiên để xuống được xuồng và di chuyển lên các nhà giàn là việc không hề dễ dàng.

Nhận thấy biển động mạnh không thể tiếp cận được nhà giàn, chỉ huy đoàn đã thực hiện chuyển hàng hóa vào trước, quyết định neo lại chờ sóng yên hơn để đưa đoàn lên nhà giàn.

nguoi lam bao voi hai trinh mang mua xuan den cac nha gian dk1 hinh 2

Để tiếp cận được với các nhà giàn, các nhà báo phóng viên phải đi xuồng máy để tiếp cận và đu dây trong điều kiện sóng lớn. Ảnh: NVCC

Nhà báo Nguyễn Nhật Quỳnh – báo Lâm Đồng chia sẻ, khi ra tới đây tôi mới thấy rõ được sự khắc nghiệt của thời tiết, việc vận chuyển người, hàng hóa, thiết yếu đến các nhà giàn là cực kỳ khó khăn, trong điều kiện càng ra khơi xa sóng càng to gió càng mạnh. Trong quá trình di chuyển xuống thuyền nếu sơ suất một chút có thể nguy hiểm có thể thiệt hại về người. Phải mất khá nhiều thời gian để tiếp cận, xuồng máy chạy mất nhiều vòng để căn cơn sóng, nhiều đợt sóng cao như nuốt chửng cả con xuồng nhỏ bé. Cả đoàn chỉ yên tâm khi xuồng tiếp cận được với nhà giàn, đưa hàng hóa lên và trở lại thuyền.

Mỗi một gói hàng được vận chuyển tới nhà giàn thành công là bớt đi nỗi lo, cùng với đó là sự đón nhận và niềm vui của các chiến sỹ trên nhà giàn khiến ai cũng xúc động. Những món quà đó không chỉ những nhu yếu phẩm hàng ngày, cho dịp Tết mà còn là sự gửi gắm tình cảm, tình yêu của đất liền với các chiến sỹ ở vùng biển xa xôi của tổ quốc.

Sau nhiều thử thách, vượt qua những cơn sóng lớn, nhiều nhà báo, phóng viên có mặt lên tới nhà giàn, đối với các nhà báo phóng viên đây là cơ hội đặc biệt để ghi lại chân dung người chiến sỹ, hiểu hơn về những nhiệm vụ của các anh đang đảm nhiệm. Là cơ hội tốt ghi nhận đời sống thực tế của các chiến sỹ để làm nên những bài viết mang chủ đề vượt sóng ăn Tết tại nhà giàn DKI.

Các chiến sỹ ở nhà giàn trong muôn vàn khó khăn, nhưng họ vẫn luôn lạc quan. Ngay trong dịp Tết họ chuẩn bị chu đáo, bao gồm như: đào, quất, bánh chưng, treo câu đối…, mọi thứ được bài trí cẩn thận tạo không gian đón Tết không khác gì đất liền, cho dù điều kiện về cơ sở vật chất không bằng, họ vẫn luôn lạc, vui Xuân mới, không quên nhiệm vụ.

Trong khoảng thời gian ngắn, mọi người tranh thủ quay phim, chụp ảnh, phỏng vấn… mỗi người một cách thức, nhưng tất cả đều mong muốn qua tác phẩm của mình để công chúng biết thêm được cuộc sống của các chiến sỹ ở nơi đầu sóng ngọn gió. Hiểu hơn về cuộc sống ở vùng biển xa xôi của tổ quốc để rồi càng yêu hơn các chiến sỹ hải quân và yêu hơn tổ quốc mình.

nguoi lam bao voi hai trinh mang mua xuan den cac nha gian dk1 hinh 3

Nhà báo Nguyễn Nhật Quỳnh (trái) báo Lâm Đồng và các đồng nghiệp phỏng vấn các chiến sỹ hải quân. Ảnh: NVCC

Đối với mỗi người làm báo, khi công tác trên những chuyến hải trình dịp Tết này, họ không chỉ là thực hiện mong ước của mình là đi đến những vùng đất mới, những chiến sỹ mà mình chưa bao giờ được gặp. Mà đây còn dịp để gặp hiểu hơn về những đồng nghiệp ở mọi miền của tổ quốc, được học về những nghiệp vụ mới, trao đổi kỹ năng, giúp nhau tác nghiệp và thắt chặt thêm tình đoàn kết đồng nghiệp, trải qua nhiều thử thách họ không còn khoảng cách như ban đầu.

Nhà báo Nguyễn Nhật Quỳnh tâm sự: “Trong hành trình làm báo của tôi, đây sẽ là dấu mốc không thể nào quên được, tôi có thêm những người bạn đồng nghiệp, những kỷ niệm, những kinh nghiệm tác nghiệp được học hỏi trau dồi. Biết thêm được nhiều chiến sỹ hải quân, có thể cảm nhận được sự nỗ lực, sự quyết tâm trong thực hiện nhiệm vụ của họ”.

Hải trình mang mùa xuân đến các nhà giàn DK1 có thể đã khép lại nhưng mỗi người làm báo như được tiếp thêm sức mạnh, thêm tình yêu quê hương biển đảo. Để khi trở về đất liền họ tiếp tục giữ vững ngòi bút tuyên truyền về biển đảo quê hương và góp phần tạo thêm động lực cho cán bộ, chiến sĩ nhà giàn thêm vững tay súng, chắc chân sóng, khẳng định ý chí, quyết tâm bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.

Xem thêm

Báo Nhà báo và Công luận đoạt giải C Giải Báo chí Nguyễn Văn Linh lần thứ VIII năm 2026

Báo Nhà báo và Công luận đoạt giải C Giải Báo chí Nguyễn Văn Linh lần thứ VIII năm 2026

(CLO) Sáng 18/6/2026, Hội Nhà báo tỉnh Hưng Yên tổ chức lễ trao Giải Báo chí Nguyễn Văn Linh lần thứ VIII năm 2026. Loạt 4 bài “Hưng Yên: Dấu ấn thành công toàn diện từ kỳ bầu cử đến bước chuyển mình của bộ máy chính quyền mới” của phóng viên Trần Văn Quốc – Báo Nhà báo và Công luận đã vinh dự được trao giải C.

Từ ngòi bút quảng bá đến chiến sĩ thầm lặng bảo vệ Vịnh Hạ Long

Từ ngòi bút quảng bá đến chiến sĩ thầm lặng bảo vệ Vịnh Hạ Long

(NB&CL) Đối với mỗi nhà báo, được tác nghiệp tại Di sản Thiên nhiên Thế giới Vịnh Hạ Long vừa là một đặc ân, vừa là thách thức lớn cả về bản lĩnh lẫn trách nhiệm xã hội. Giữa một bên là áp lực phát triển kinh tế, đô thị hóa và một bên là yêu cầu bảo tồn nghiêm ngặt kỳ quan, ngòi bút của người làm báo không chỉ dừng lại ở việc ngợi ca vẻ đẹp non nước, mà còn là những “chiến sĩ” thầm lặng, gìn giữ màu xanh cho Vịnh bừng sáng qua các kỷ nguyên.

Báo chí cần làm gì để vượt qua cuộc khủng hoảng “Zero-Click”?

Báo chí cần làm gì để vượt qua cuộc khủng hoảng “Zero-Click”?

(NB&CL) Tháng 5/2024, báo chí thế giới đã hứng chịu một cú sốc khi Google chính thức kích hoạt tính năng AI Overviews. Cơn địa chấn mang tên “Zero-Click” (Tìm kiếm không nhấp chuột) bùng phát, báo chí dần rơi vào kỷ nguyên “trắng truy cập”, khi nội dung được các công cụ tìm kiếm sử dụng AI để tóm tắt câu trả lời mà độc giả không cần truy cập nội dung gốc.

Nghề của niềm tin

Nghề của niềm tin

(NB&CL) Có những buổi sáng, khi thành phố còn chưa kịp thức hẳn, ánh đèn trong nhiều toà soạn đã sáng. Những con chữ đầu tiên của một ngày mới bắt đầu hình thành trong sự lặng lẽ gần như vô danh. Nghề báo vẫn vậy, từ lâu rồi, không ồn ào ở phía trước ánh đèn sân khấu, nhưng luôn hiện diện ở trung tâm của đời sống như một mạch dẫn bền bỉ, âm thầm đưa thông tin, tri thức và cả những rung động xã hội đến với công chúng.

Một niềm tin và một tình yêu sâu nặng với Tổ quốc, với nhân dân

Một niềm tin và một tình yêu sâu nặng với Tổ quốc, với nhân dân

(CLO) Trên tay tôi là bản thảo tập bút ký, chính luận “Trên cây cầu bắc qua nửa vòng trái đất” của nhà báo Nguyễn Văn Minh, Tổng Biên tập Báo Công Thương. Đọc xong cuốn sách, tôi thực sự mừng. Làng báo cách mạng hôm nay có thêm một cây bút vừa giàu chất lính, vừa nặng lòng với vận nước.

Báo chí đổi mới cách truyền tải để đưa Văn kiện Đại hội XIV đến gần hơn với công chúng

Báo chí đổi mới cách truyền tải để đưa Văn kiện Đại hội XIV đến gần hơn với công chúng

(CLO) Chiều 17/6, tại Hà Nội, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Tạp chí Cộng sản tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia “Báo chí cách mạng với nhiệm vụ tuyên truyền Văn kiện Đại hội XIV của Đảng”, nhân kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2026).

Báo chí đồng hành cùng công tác dân tộc, tôn giáo Thủ đô

Báo chí đồng hành cùng công tác dân tộc, tôn giáo Thủ đô

(CLO) Nhân kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2026), ngày 17/6, Sở Dân tộc và Tôn giáo TP Hà Nội tổ chức gặp mặt các cơ quan thông tấn, báo chí nhằm tri ân những đóng góp của đội ngũ người làm báo trong công tác tuyên truyền, đồng hành cùng ngành dân tộc và tôn giáo của Thủ đô.

Cuộc thi “Phóng viên tập sự - Nhà báo tương lai”: Cầu nối giữa giảng đường và thực tiễn nghề báo

Cuộc thi “Phóng viên tập sự - Nhà báo tương lai”: Cầu nối giữa giảng đường và thực tiễn nghề báo

Ngày 16/6, Khoa Viết văn, Báo chí, Trường Đại học Văn hóa Hà Nội tổ chức lễ tổng kết và trao giải Cuộc thi “Phóng viên tập sự - Nhà báo tương lai” mùa thứ 4. Không chỉ là sân chơi học thuật dành cho sinh viên, cuộc thi còn góp phần kết nối hoạt động đào tạo với thực tiễn nghề nghiệp, tạo cơ hội để những người trẻ trải nghiệm quy trình tác nghiệp báo chí ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường.

Cỡ chữ bài viết: