Người sơ tán Afghanistan đón nhận cuộc sống mới ở Hàn Quốc

Chủ nhật, 17/10/2021 19:03 PM - 0 Trả lời

(CLO) Gần hai tháng sau bước ngoặt ở Kabul, khi Taliban tiếp quản thủ đô của nước này, hàng vạn người Afghanistan đã, đang tìm kiếm cuộc sống mới ở nơi xứ lạ. Hàn Quốc là một trong những quê hương mới của người tị nạn Afghanistan.

Hành trình kỳ diệu

Khi các bộ phim truyền hình Hàn Quốc nổi đình nổi đám ở Afghanistan một thập kỷ trước, Sadiya đã thức cả đêm để xem chuyện tình lãng mạn của Boys Over Flowers.

nguoi so tan afghanistan don nhan cuoc song moi o han quoc hinh 1

Những người Afghanistan tập võ tại cơ sở cách ly ở Hàn Quốc. Ảnh: AP

Bài liên quan

Cô ít tưởng tượng mình sẽ phải sống trong vùng đất của những bộ phim truyền hình ủy mị sau khi được đưa lên máy bay từ Kabul bị tàn phá bởi chiến tranh trong một cuộc di tản kịch tính của quân đội Hàn Quốc.

Hoa Kỳ đã rút toàn bộ quân đội của mình khỏi Afghanistan vào tháng 8, để lại sự hỗn loạn và hoảng sợ khi Taliban tuyên bố chiến thắng trong cuộc chiến kéo dài 20 năm.

Cô Sadiya, 29 tuổi, nằm trong nhóm 391 người Afghanistan được giải cứu trong nhiệm vụ kéo dài 3 ngày có mật danh "Chiến dịch Phép màu".

"Tôi không muốn nhớ mình đã đi từ nhà đến sân bay như thế nào", cô nhớ lại. "Họ đang bắn súng. Tôi có thể nói rằng chúng tôi đã liều mạng để đến sân bay. Thực sự đó là một phép màu khi chúng tôi có thể vượt qua", cô nói.

Anh Ali, 36 tuổi, bày tỏ lòng biết ơn khi các quan chức Hàn Quốc "đã hứa rằng họ sẽ trở lại với một kế hoạch sơ tán và họ đã làm vậy".

"Chiến dịch Miracle rất hiệu quả và được chỉ đạo tốt bởi chính phủ Hàn Quốc và chúng tôi đánh giá cao điều đó", anh nói.

Nhóm sơ tán bao gồm các chuyên gia y tế, giảng viên dạy nghề, chuyên gia CNTT và thông dịch viên từng làm việc cho đại sứ quán Hàn Quốc ở Kabul và các nhóm nhân đạo Hàn Quốc, cũng như các thành viên gia đình của họ.

Nhóm 156 người lớn và 235 trẻ em đã đến Hàn Quốc vào cuối tháng 8 và hiện đang tạm trú tại một cơ sở nhà nước ở Jincheon, tỉnh Bắc Chungcheong, cách Seoul khoảng 100km về phía Nam.

Chính phủ đã chỉ định họ là "những người đóng góp đặc biệt" thay vì những người tị nạn, để ghi nhận công việc của họ với các nhóm Hàn Quốc ở Afghanistan.

Hiện họ đang trải qua một chương trình hòa nhập xã hội do Bộ Tư pháp điều hành để giúp họ thích nghi với cuộc sống ở Hàn Quốc. Chương trình bao gồm học ngôn ngữ, văn hóa và phép xã giao của Hàn Quốc, cũng như các kỹ năng sống như cách phân loại rác và cách đi đến ngân hàng.

nguoi so tan afghanistan don nhan cuoc song moi o han quoc hinh 2

Người tị nạn Afghanistan đến Hàn Quốc sau khi Taliban tiếp quản đất nước - Ảnh: AP

Cuộc sống mới ở Hàn Quốc

Ông Ha Young-kook từ bộ phận hội nhập nhập cư của Bộ cho biết mục tiêu của chương trình là giúp họ "có cuộc sống độc lập và trở thành thành viên có trách nhiệm của xã hội".

Khi The Straits Times đến thăm như một phần của sự kiện "ngày báo chí" vào thứ Tư tuần trước (6/10), một nhóm 10 người đàn ông Afghanistan đang chơi bóng ngoài trời.

Một nhóm khác gồm khoảng 50 thanh thiếu niên và trẻ nhỏ tụ tập để học những kiến ​​thức cơ bản về taekwondo. Tất cả đều mặc dobok trắng (võ phục của Hàn Quốc), họ duỗi chân và thực hiện các cú đá dưới sự hướng dẫn của huấn luyện viên Hàn Quốc.

Người ta nhìn thấy các bà mẹ đẩy xe đẩy để đi dạo dưới ánh nắng mặt trời, trong khi những đứa trẻ nhỏ vui đùa trên những chiếc xe trượt băng.

Cảm giác trong cơ sở này giống với một cuộc dạo chơi trong công viên. Nhưng sự tự do đi lang thang đó thật khó có được. "Đã có chiến tranh ở đất nước chúng tôi kể từ khi tôi được sinh ra", Rahim, 15 tuổi, nói với các phóng viên. "Không có hy vọng ở đất nước của chúng tôi, nhưng ở đây, tại Hàn Quốc, tôi cảm thấy như chúng tôi có thể sống tốt".

Cậu bé cũng bày tỏ hy vọng sẽ học đại học và trở thành bác sĩ để có thể giúp đỡ người dân Hàn Quốc trong tương lai.

Jamilah, 13 tuổi, rất vui khi được cùng các bạn nam học taekwondo.

Cô bé nói: “Ở Afghanistan, không có chuyện phụ nữ tự do tham gia các môn thể thao như nam giới. Thật sự cháu rất hài lòng khi có thể tham gia các lớp học taekwondo với các cậu bé mà không cần đeo khăn trùm đầu".

Khi chương trình hội nhập của họ kết thúc trong khoảng bốn tháng, nhóm sẽ nhận được thị thực cư trú dài hạn cho phép họ tìm kiếm việc làm.

nguoi so tan afghanistan don nhan cuoc song moi o han quoc hinh 3

Tình nguyện viên Hàn Quốc Emily Dhong (phải) thu thập những hộp quần áo mùa đông trong một đợt quyên góp để giúp đỡ những người Afghanistan sơ tán - Ảnh: EMILY DHONG

Hòa nhập

Bà Yun Yeon-han, một giảng viên về hòa nhập xã hội, đã lưu ý những khác biệt lớn về mối quan tâm của nam giới và phụ nữ. Cô cho biết những người đàn ông muốn biết thêm về các chính sách kinh tế, mức lương, giá căn hộ và các loại công việc hiện có của Hàn Quốc, trong khi phụ nữ tò mò hơn về các chính sách nuôi dạy con cái.

Bà Yun cho biết thêm: “Học tiếng Hàn là phần khó nhất đối với họ, tiếp theo là sự khác biệt về văn hóa".

Những người Afghanistan phát biểu trước truyền thông đều bày tỏ lòng biết ơn đối với chính phủ Hàn Quốc vì đã giải cứu họ và giúp họ thích nghi với cuộc sống mới tại đây.

Ông Ali cho biết tất cả họ đều biết sẽ không dễ dàng vì "chúng tôi đã từ một quốc gia đang phát triển để tới một quốc gia phát triển hơn nhiều".

Tuy nhiên, ông lưu ý rằng nhiều người trong số họ đã có thời gian dài làm việc với các tổ chức của Hàn Quốc, vì vậy họ đã quen thuộc với con người và cách sống của họ.

Ông cũng nhớ lại bộ phim cổ trang Hàn Quốc Jewel In The Palace nổi tiếng như thế nào ở Afghanistan, đến nỗi nếu điện bị cắt vào ban đêm, mọi người sẽ ra ngoài mua xăng cho máy phát điện chỉ để xem bộ phim này.

“Nếu chúng tôi làm việc chăm chỉ, hy vọng chúng tôi sẽ từng bước giải quyết được tất cả các vấn đề mà chúng tôi sẽ phải đối mặt trong tương lai”, Ali chia sẻ.

Sadiya cho biết cô nhận thấy nhiều điểm tương đồng giữa văn hóa Afghanistan và Hàn Quốc, chẳng hạn như thể hiện sự tôn trọng đối với người già và tình yêu đối với gia đình.

"Ở Afghanistan, chúng tôi cũng cởi giày khi đến thăm nhà một người bạn. Làm điều tương tự ở đây khiến chúng tôi cảm thấy như đang ở nhà", cô nói thêm.

Một ngày nào đó, nếu tình hình ở Afghanistan được cải thiện, cô hy vọng mình có thể trở lại thành phố quê hương của mình.

Cô nói: “Chúng tôi muốn nhớ về cội nguồn của mình. Chúng tôi sẽ rất vui khi thấy con cái về thăm quê hương, để gia đình chúng tôi ở đó có thể thấy chúng đã trưởng thành như thế nào".

Quốc Thiên

Bình Luận

Tin khác

Trung Quốc phóng thành công tàu vũ trụ Thần Châu-18, hướng đến sứ mệnh Mặt trăng

Trung Quốc phóng thành công tàu vũ trụ Thần Châu-18, hướng đến sứ mệnh Mặt trăng

(CLO) Trung Quốc đã phóng thành công tàu vũ trụ Thần Châu-18 vào ngày 25/4, đưa 3 phi hành gia lên trạm vũ trụ Thiên Cung. Đây là một phần trong chương trình vũ trụ tham vọng của Trung Quốc, với mục tiêu đưa người lên Mặt trăng vào năm 2030.

Thế giới 24h
Mỹ và 17 quốc gia hứa đảm bảo hòa bình cho Gaza nếu Hamas thả con tin

Mỹ và 17 quốc gia hứa đảm bảo hòa bình cho Gaza nếu Hamas thả con tin

(CLO) Mỹ và 17 quốc gia khác hôm thứ Năm đã đưa ra lời kêu gọi Hamas thả tất cả con tin để chấm dứt cuộc chiến sự ở Gaza, nhưng Hamas tỏ ra hoài nghi.

Thế giới 24h
Thứ trưởng Quốc phòng Nga mất chức và nhiều doanh nhân bị bắt trong vụ án tham nhũng

Thứ trưởng Quốc phòng Nga mất chức và nhiều doanh nhân bị bắt trong vụ án tham nhũng

(CLO) Một Thứ trưởng Quốc phòng Nga vừa bị buộc tội nhận hối lộ trong một vụ bê bối tham nhũng lớn khiến một số doanh nhân giàu có bị bắt.

Thế giới 24h
Thủ tướng Haiti Ariel Henry từ chức

Thủ tướng Haiti Ariel Henry từ chức

(CLO) Thủ tướng Haiti Ariel Henry hôm thứ Năm (25/4) đã tuyên bố từ chức, mở đường cho việc thành lập chính phủ mới.

Thế giới 24h
Mỹ công bố mua vũ khí trị giá 6 tỷ USD cho Ukraine

Mỹ công bố mua vũ khí trị giá 6 tỷ USD cho Ukraine

(CLO) Một quan chức Mỹ ngày 25/4 cho biết Mỹ có thể thông báo về việc mua vũ khí mới cho Ukraine trị giá 6 tỷ USD ngay sau ngày thứ Sáu.

Thế giới 24h