Trước đó, một du khách TP.HCM đã tố cáo bị chủ quán đuổi, chửi khi tới đây ăn bánh tráng nướng. Cụ thể, vào chiều 28/9, Ngọc Hân (sống tại TP.HCM) chia sẻ câu chuyện khi đến ăn ở quán bánh tráng nướng trên đường Nguyễn Văn Trỗi (phường 2, Đà Lạt). Theo lời chủ bài đăng viết thì vừa đến nơi, chủ quán thấy khách đau chân, đi khập khiễng lập tức đuổi: "Đi đi, cái chân bị như vậy thì không bán đâu, đừng có ngồi đây chiếm chỗ rồi không bán được cho những người tới sau"...
"Cô ơi, chân bạn con bị đau nhưng vẫn ăn được cô làm bán cho tụi con nha", Chủ quán khó chịu nói: "Đã nói không bán là không bán nên đi giùm đi".
Ngay khi sự việc được lan truyền trên mạng xã hội, trong chiều 29/8, chính quyền TP. Đà Lạt đã làm việc với bà Triệu Thị Bích Thủy, chủ quán bánh tráng nướng ở địa chỉ 61 Nguyễn Văn Trỗi (phường 2) để làm rõ thông tin. Đồng thời, chính quyền đã phổ biến cho chủ quán bộ quy tắc ứng xử văn minh của cộng đồng dân cư và chấn chỉnh thái độ khi kinh doanh.
Chính quyền TP. Đà Lạt đã làm việc với bà Triệu Thị Bích Thủy ngay trong chiều 28/9.
Ngoài ra, chia sẻ về sự cố với khách hàng, chủ quán khẳng định nguyên nhân do nhóm này đã trêu mình. Theo đó, bà Thủy cho biết một nhóm khách khoảng 8 người đã chọc tức để mình chửi bậy nhưng du khách tố cáo lại nói mình chỉ đi nhóm 2 người.
Tuy nhiên, nhiều khách hàng phàn nàn địa điểm này và cho điểm rất kém trên các trang đánh giá. Điểm trung bình trên Foody của quán này chỉ vỏn vẹn 5,6. Chất lượng được chấm 6,3 điểm còn thái độ phục vụ là 4,8 điểm.
DL (t/h)