Tại các điểm thi tốt nghiệp THPT Quốc gia 2022 trên địa bàn TP. HCM, không khó để bắt gặp hình ảnh hàng chục phụ huynh xếp hàng dài dưới cái nóng “cháy” da, gương mặt đăm chiêu, lo lắng cho con em đang “căng não” trong phòng thi.
Bài liên quan
Nhiều tỉnh miền Tây chuẩn bị kỳ thi tốt nghiệp THPT đợt 2 trong tình hình dịch bệnh
Không thể dự thi tốt nghiệp THPT đợt 2, thí sinh vẫn có cơ hội vào đại học
Thi tốt nghiệp THPT đợt 2: An toàn cho thí sinh được đặt lên hàng đầu
“Ba mẹ chờ con 18 năm, giờ chờ nữa thì có sao…”
Cứ cách 5, 10 phút, chị Hồng Vân (ngụ quận 10) lại liếc nhìn đồng hồ xem con đã thi ra hay chưa. Lòng nóng như “lửa đốt”, vị phụ huynh này chia sẻ đã xin nghỉ phép 3 ngày để đồng hành cùng con, tham dự cuộc thi quan trọng nhất trong đời học sinh.
“Nói là đi theo con vậy chứ chủ yếu là cổ vũ tinh thần. Bởi con lớn rồi, mọi vật dụng, giấy tờ đều do con chủ động chuẩn bị. Ba mẹ thỉnh thoảng hỏi con có mệt không, đói không, rồi nấu đồ bổ cho con ăn. Thấy con áp lực nên xót lắm, con lo 1, ba mẹ lo 10. Thế nhưng không dám hỏi nhiều, sợ sẽ gây áp lực cho con. Gia đình muốn con cảm giác đây cũng là cuộc thi bình thường thôi nên chúng tôi cũng giấu lo lắng trong lòng”, chị Vân nói.
Phụ huynh xếp hàng dài đợi con.
Đồng cảm với hầu hết các phụ huynh khác, chị Thảo Nguyên (ngụ TP. Thủ Đức) tâm sự, trước khi đi thi, con dặn ba mẹ đừng hỏi câu “con thi được không”.
“Cho tiền cũng… không dám hỏi. Hôm trước thấy bé kia vừa thi ra, vẻ mặt không vui lắm. Ai nấy đều xúm lại hỏi làm bài được không, bé không nói gì, cho đến khi ba mẹ hỏi câu đó thì òa khóc rồi nằng nặc đòi đi về ngay. Tôi cũng rút kinh nghiệm không hỏi con câu đó, dù biết là câu hỏi thăm đơn giản thôi nhưng lỡ con làm bài không được, câu hỏi này như cây kim làm vỡ bong bóng, khiến con ‘bùng nổ’ ngay. Nên thôi, dù có làm được không thì cũng thi xong rồi”, chị Nguyên bộc bạch.
Dù lo lắng, phụ huynh vẫn rất tâm lý, không gây áp lực cho con.
Bên cạnh đó, anh Minh Đức (ngụ quận 5) cho biết, thấy hội đồng thi quản lý rất chặt chẽ nên anh cũng yên tâm hơn. Bởi hàng triệu sĩ tử khác đã phải trải qua 12 năm miệt mài, đây là kỳ thi quyết định tương lai của các em.
“Tôi mong muốn nó phải là một kỳ thi nghiêm túc, công bằng và khách quan. Năng lực của học sinh như thế nào thì điểm thi sẽ phản ánh đúng năng lực ấy”, anh Đức nói.
Đứng tránh nắng dưới góc cây, khi được phóng viên hỏi “sao không vào quán nước gần đây nghỉ ngơi”, anh Tấn Phước (ngụ quận 3) lắc đầu, cười nói: “Đi rồi lát con ra không thấy ba đâu thì tội. Đó giờ con đi học cũng là do tôi đưa đón, chờ con 12 năm nay rồi, chờ thêm nữa thì có sao. Đây còn là cuộc thi quan trọng, quyết định tương lai của con, dù trời có đổ mưa lớn hay nắng to thì tôi vẫn đứng ở đây, vì nãy đã hứa với con là đứng đây rồi”.
Phụ huynh tránh nước dưới tán cây, quyết không rời chỗ vì sợ con ra không thấy ba.
Mong con vững bước trên chặng đường học tập
Theo chị Phương Trúc (ngụ phường Bình Thọ, P. Thủ Đức), con của chị ứng tuyển vào ngành Ngôn ngữ Anh – trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn TP. HCM, vì có năng khiếu, gia đình không quá lo lắng về môn thi Anh văn của bé. Song, chị Trúc vẫn khá sốt ruột vì điểm thi không cho bé mang nước vào phòng, dù đã tháo nhãn mác.
“Bé nhà tôi hay bị lo lắng, hồi hộp, lúc nào cũng phải uống nước thì mới bình tĩnh được. Trời thì nóng, không biết con làm bài có tốt không”, chị Trúc chia sẻ.
Nhiều phụ huynh tỏ ra hồi hộp hơn cả thí sinh.
Háo hức chờ con thi tốt nghiệp, ông Trung Quân (ngụ quận 3) chợt nghĩ đến chặng đường sắp tới của con, khi cánh cửa đại học rộng mở.
“Tôi chở bé đi thi cũng nhiều lần rồi, tôi lúc nào cũng tin tưởng vào khả năng của con. Học phí học đại học giờ đây tăng rất cao, gần nhà tôi có mấy hộ gia đình vì hoàn cảnh khó khăn, đành cho con đi học nghề để nhanh có việc làm, trang trải cuộc sống. Gia đình tôi còn có điều kiện cho con ăn học là mừng lắm rồi, không đòi hỏi con phải xuất sắc mà chỉ cần con có môi trường học tập tốt, thành công với những gì con chọn”, ông Quân tâm sự.
Năm nay, TP. HCM có hơn 85.000 thí sinh dự thi, trong đó có 73.877 thí sinh THPT, 7.883 thí sinh giáo dục thường xuyên và 3.328 thí sinh tự do. Số lượng thí sinh được miễn bài thi Ngoại ngữ trong xét tốt nghiệp là 7.836. Tổng số thí sinh được miễn thi tất cả các bài thi trong xét tốt nghiệp là 76.
Theo thông báo từ Bộ GD&ĐT, kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 được công bố vào ngày 24/7, đồng thời việc xét công nhận tốt nghiệp THPT được hoàn thành chậm nhất ngày 26/7.
Việc tổ chức phúc khảo bài thi (nếu có) được hoàn thành chậm nhất ngày 14/8 và thực hiện xét công nhận tốt nghiệp THPT sau phúc khảo chậm nhất ngày 18/8. Thời gian đăng ký điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển đại học là từ ngày 22/7 đến 17h ngày 20/8. Thí sinh đăng ký, điều chỉnh, bổ sung nguyện vọng xét tuyển đại học không giới hạn số lần.