Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: AFP
"Trong cuộc phỏng vấn với tờ Time hồi đầu tuần trước, ông Trump đã giơ cho 4 phóng viên xem một bức thư ông nói là "do nhà lãnh đạo Kim Jong-un viết gửi ông, được trao tận tay ông ngày hôm trước".
Tại một thời điểm, thư ký báo chí Nhà Trắng Sarah Sanders đã nói rằng "Các bạn không được chụp hình bức thư".
Theo như bản ghi chép thì cuộc phỏng vấn có chuyển biến xấu khi các phóng viên nhắc tới người quản lý chiến dịch của ông, Corey Lewandowski, người đã thú nhận ông Trump đã yêu cầu ông nói với Bộ trưởng Tư pháp lúc bấy giờ là Jeff Sessions hạn chế các cuộc điều tra Nga can thiệp bầu cử.
Sau khi một phóng viên nói rằng ông Lewandowski đã nói "sau khi biết mình có thể ngồi tù", ông Trump đã nổi cáu. "Cậu có thể đi tù đó nếu như cậu dùng bức ảnh chụp lá thư mà tôi đã cho cậu xem một cách bí mật".
"Tôi không đưa ra để các cậu chụp ảnh. Đừng đùa với tôi", ông Trump nói thêm, theo như những gì tờ Time viết.
Nhà báo của Time cũng đã phản ứng lại ngay. "Tôi xin lỗi ngài Tổng thống, nhưng có phải ông đang đe dọa bỏ tù tôi không?"
"Tôi đã nói với các bạn điều này, rằng các bạn có thể nhìn nó một cách bí mật. Điều đó không có nghĩa các bạn được quyền rút máy ảnh ra và chụp ảnh lại. OK?", ông Trump nói, theo như bản ghi lại của cuộc phỏng vấn.
"Vì vậy nên tôi hy vọng cậu không có bức hình nào của lá thư", ông nói thêm. "Vậy nên cứ thoải mái về viết cho tờ Time, vì tôi chắc đó sẽ là bài viết dở tệ thứ 28 về tôi trên tờ báo đó. Thật buồn cười vì với tất cả những gì tôi đã làm và đạt được, cách mà tờ Time viết về những điều đó quả là phi thường".
Ông từng được tờ Time bầu chọn là người của năm 2016.
Tờ Time khẳng định nhiều lúc Tổng thống yêu cầu giữ bí mật một số chuyện và tờ báo đã tuân thủ điều đó.
Hoàng Việt (Theo Reuters)