Những bài học sinh động nuôi dưỡng tình yêu biển, đảo
Ngày 15/7, tại Trường THCS An Hải, đặc khu Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 đã tổ chức cuộc thi “Em yêu biển, đảo quê hương”. Chương trình không đơn thuần là một sân chơi tìm hiểu kiến thức, mà còn là dịp để gieo vào lòng các em học sinh tình yêu quê hương, niềm tự hào dân tộc và ý thức gìn giữ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
Tham dự chương trình có ông Hồ Văn Niên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi; Trung tướng Bùi Quốc Oai, Chính ủy Cảnh sát biển Việt Nam; Thiếu tướng Trần Quang Tuấn, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2, cùng đại diện các cơ quan, đơn vị và chính quyền địa phương.
Phát biểu khai mạc, Đại tá Trần Hồng Quế, Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 nhấn mạnh, giáo dục cho thế hệ trẻ hiểu đúng, hiểu sâu về vị trí, vai trò của biển, đảo; về truyền thống yêu nước, ý chí quật cường và khát vọng vươn khơi của dân tộc có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Đó không chỉ là trang bị kiến thức mà còn là quá trình bồi đắp lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc, ý thức trách nhiệm công dân và khát vọng cống hiến cho quê hương, đất nước.
Theo Đại tá Trần Hồng Quế, cuộc thi “Em yêu biển, đảo quê hương” là một trong những mô hình tuyên truyền thiết thực của lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam, góp phần đổi mới hình thức giáo dục về biển, đảo đối với học sinh, để những kiến thức về chủ quyền biển, đảo được truyền tải bằng hình thức trực quan, sinh động và gần gũi hơn.
Thông qua các phần thi "Ra khơi", "Vượt sóng", "Cập bến" và "Đặt mốc chủ quyền", các em học sinh được tìm hiểu về lịch sử dân tộc, pháp luật Việt Nam, pháp luật quốc tế về biển, chức năng, nhiệm vụ của lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam cũng như trách nhiệm của mỗi công dân trong bảo vệ chủ quyền, giữ gìn môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước.
Đối với học sinh đặc khu Lý Sơn - nơi cuộc sống gắn bó mật thiết với biển cả, những kiến thức ấy không chỉ dừng lại ở sách vở mà còn hiện hữu trong từng chuyến tàu ra khơi, trong câu chuyện của người thân và trong chính nhịp sống thường ngày trên đảo.
Trao đổi với phóng viên Báo Nhà báo và Công luận, em Bùi Tấn Vũ, học sinh lớp 7E, Trường THCS An Vĩnh, đặc khu Lý Sơn cho biết, em rất háo hức khi được tham gia cuộc thi vì có nhiều câu hỏi thú vị về biển, đảo và lực lượng Cảnh sát biển.
“Em thích nhất là phần thi hỏi đáp vì vừa được suy nghĩ, vừa được các bạn cổ vũ rất vui. Trước đây, em chỉ biết các chú Cảnh sát biển làm nhiệm vụ trên biển, còn hôm nay em hiểu thêm các chú còn giúp đỡ ngư dân và bảo vệ vùng biển của Tổ quốc. Em thấy biển ở Lý Sơn rất đẹp nên em mong mọi người cùng giữ gìn để biển luôn sạch và quê hương mình ngày càng đẹp hơn”, em Bùi Tấn Vũ bộc bạch.
Cùng chung niềm vui ấy, em Nguyễn Thị Thanh Tiền, học sinh lớp 6C, Trường THCS An Hải, đặc khu Lý Sơn, chia sẻ, đây là lần đầu tiên em được tham gia một cuộc thi với nhiều nội dung bổ ích về biển, đảo.
"Em rất vui vì vừa được trả lời câu hỏi, vừa được biết thêm nhiều điều mà trước đây em chưa hiểu. Em thấy biển rất gần gũi với cuộc sống của người dân Lý Sơn nên càng yêu quê hương mình hơn. Sau cuộc thi, em sẽ kể lại những điều mình học được cho bố mẹ và các bạn cùng nghe để mọi người cùng hiểu hơn về biển, đảo Việt Nam”, em Nguyễn Thị Thanh Tiền cho biết.
Gieo ý thức trách nhiệm từ mái trường đến mỗi gia đình
Không chỉ mang đến một sân chơi bổ ích, cuộc thi còn góp phần lan tỏa tình yêu biển, đảo từ nhà trường đến mỗi gia đình - điều mà các thầy, cô giáo tại đặc khu Lý Sơn luôn mong muốn trong quá trình giáo dục học sinh.
Chia sẻ với phóng viên, thầy Nguyễn Văn Dũng, giáo viên Trường THCS An Hải, cho rằng điều đáng quý nhất của chương trình không nằm ở việc các em trả lời đúng bao nhiêu câu hỏi, mà là sự thay đổi trong nhận thức sau mỗi lần tham gia.
"Các em học sinh ở Lý Sơn lớn lên cùng biển nên các nội dung về biển, đảo luôn rất gần gũi. Khi được học thông qua những phần thi sôi nổi, các em tiếp thu kiến thức một cách tự nhiên, hào hứng hơn. Từ những hiểu biết đó, các em sẽ thêm yêu quê hương, biết trân trọng những giá trị của biển, đảo và có thể chia sẻ với ông bà, cha mẹ những điều mình đã học được. Đó cũng là cách để ý thức bảo vệ chủ quyền, chấp hành pháp luật về biển được lan tỏa từ nhà trường đến từng gia đình”, thầy Nguyễn Văn Dũng nói.
Theo thầy giáo Bùi Văn Tiến, Hiệu trưởng Trường THCS An Hải, qua nhiều lần tổ chức, cuộc thi đã thực sự trở thành hoạt động giáo dục có sức lan tỏa đối với học sinh trên đảo.
Nhà trường thường xuyên lồng ghép nội dung giáo dục về chủ quyền biển, đảo vào các môn học, đồng thời khuyến khích học sinh tuyên truyền đến người thân về việc chấp hành pháp luật trong khai thác hải sản. Những kiến thức các em tiếp nhận ở trường không chỉ góp phần hình thành ý thức công dân mà còn trở thành cầu nối đưa chủ trương, chính sách, quy định của pháp luật đến gần hơn với mỗi gia đình ngư dân.
Đối với em Bùi Huyền Ngọc Thanh, học sinh lớp 9D Trường THCS An Hải, cuộc thi giúp em hiểu sâu sắc hơn về biển, đảo quê hương và càng thêm tự hào khi được sinh ra, lớn lên trên mảnh đất tiền tiêu của Tổ quốc. Em cho biết, sẽ tiếp tục cố gắng học tập để sau này góp sức xây dựng quê hương Lý Sơn ngày càng giàu đẹp.
Trong khuôn khổ chương trình, Ban Tổ chức cũng đã trao tặng 20 xe đạp, 40 suất học bổng và Tỉnh uỷ Quảng Trị tặng 70 suất quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn (trị giá 1 triệu đồng/suất) trên địa bàn đặc khu Lý Sơn. Những món quà mang ý nghĩa động viên, tiếp thêm động lực để các em vượt khó, vươn lên trong học tập.
Giữa trùng khơi Tổ quốc, những bài học về biển, đảo được truyền tải bằng những câu hỏi, những phần thi sôi nổi và sự đồng hành của lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam đang từng ngày vun đắp trong tâm hồn học sinh Lý Sơn tình yêu quê hương, niềm tự hào dân tộc và ý thức gìn giữ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Đó cũng là nền tảng để những “mầm xanh” nơi đảo tiền tiêu hôm nay lớn lên với khát vọng cống hiến, tiếp nối truyền thống cha ông gìn giữ biển trời quê hương.