Đêm đại nhạc hội chào mừng Quốc khánh 2/9 và kỷ niệm sự kiện trở thành thành phố trực thuộc Trung ương mang tên “Quảng Ninh - Thành phố rạng rỡ tương lai” diễn ra trong thời tiết có mưa. Bầu trời có lúc tối sầm, mưa tưởng chừng như không ngớt, thế nhưng, một cảnh tượng đầy xúc động đã diễn ra khi dòng người dày đặc, sát vai nhau đội mưa để hòa chung nhịp đập đầy tự hào, minh chứng cho tinh thần “Kỷ luật và Đồng tâm” của người dân vùng mỏ anh hùng.
Sức nóng từ sân khấu với bốn chương nghệ thuật hào hùng đã hoàn toàn “làm chủ trận địa”. Hàng vạn ánh mắt chăm chú hướng về trung tâm, hàng vạn tiếng reo hò và những tràng pháo tay giòn giã vẫn liên tục vang lên để tiếp lửa cho các nghệ sĩ đang biểu diễn hết mình dưới mưa.
Không gian lễ hội còn được mở rộng dọc theo bờ biển với đoàn tàu diễu hành ánh sáng lung linh trên Vịnh Hạ Long, kết hợp cùng những chùm pháo hoa rực rỡ bung nở trên bầu trời. Sắc đỏ của cờ Tổ quốc, của những chiếc áo và băng rôn nhuộm thắm từng góc phố, dệt nên một bức tranh tráng lệ về lòng yêu nước và niềm hân hoan to lớn.
Không chỉ tại Quảng trường, niềm hân hoan ấy còn được lan tỏa đến mọi miền thông qua hệ thống truyền hình trực tiếp và màn hình LED tại các xã, phường, đặc khu. Tại các nhà văn hóa và điểm sinh hoạt cộng đồng, người dân quây quần bên nhau để ôn lại những tháng năm gian khó và chia sẻ niềm vui khi chứng kiến diện mạo phồn vinh của thành phố hôm nay. Tinh thần ấy đã gắn kết hàng triệu trái tim cùng chia sẻ một khoảnh khắc lịch sử của quê hương.
Thời gian sẽ trôi đi, nhưng dư âm về một đêm đại nhạc hội rực lửa sẽ vĩnh viễn khắc sâu vào tâm khảm mỗi người. Đó là lời khẳng định sống động nhất về sức mạnh đoàn kết, bản lĩnh vững vàng và khát vọng vươn biển lớn của một vùng đất anh hùng, sẵn sàng kiến tạo nên những kỳ tích mới trong tâm thế rạng rỡ của một thành phố trực thuộc Trung ương.