5 bệnh nhân Covid-19 nặng đã cai được thở máy

(CLO) Ngày 27/5, Tiến sĩ Vũ Đình Phú, Trưởng khoa Hồi sức tích cực, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, cho biết, 5 người bệnh dần hồi phục sức khỏe, được chuyển khoa khác điều trị vào nửa cuối tháng 5.

Trường hợp đầu tiên bệnh nhân nam T. V. C., 39 tuổi, ở xã An Phú, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái. Từ cuối tháng 4, anh mệt mỏi, ăn kém, vàng mắt, vàng da tăng dần, nước tiểu sẫm màu và tiêu chảy, tự mua thuốc nam uống một tháng không bớt. Ban đầu, anh được điều trị tại khoa Nhiễm khuẩn tổng hợp, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương do nhiễm khuẩn huyết, xơ gan, suy gan cấp.

Ngày 5/5, bệnh nhân xuất hiện sốt cao, xét nghiệm SARS-CoV-2 dương tính, dùng phác đồ điều trị Covid-19 nhưng tình trạng không cải thiện. Bệnh nhân chuyển tới Khoa Cấp cứu ngày 11/5, sau 3 ngày lại rơi vào hôn mê, suy hô hấp nặng, được đặt ống nội khí quản, chuyển Khoa Hồi sức (ngày 13/5). Tới ngày 19/5, tình trạng của người bệnh ổn định, tự ăn uống, sinh hoạt cá nhân.

Tại đây, bác sĩ đã duy trì thở máy cho người bệnh, dùng kháng sinh kết hợp bù dịch, dinh dưỡng. Tri giác bệnh nhân dần cải thiện, tỉnh táo, hợp tác tốt, chức năng hô hấp tốt lên. Người bệnh sau đó được cai thở máy, rút ống nội khí quản, tiếp tục theo dõi tại Khoa Hồi sức tích cực 4 ngày.

Đến ngày 19/5, tình trạng bệnh nhân đã ổn định, tự đảm bảo ăn uống sinh hoạt cá nhân.

Trường hợp thứ hai là chị N. T. P., 32 tuổi, ở TP. Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc. Ngày 26/4, chị bị sốt, ho, chảy nước mũi, không khó thở hay tức ngực. Ngày 2/5, xét nghiệm dương tính nCoV và nhập viện ngày 3/5.

Vừa nhập viện, chị sốt cao, suy hô hấp nặng dần, thở oxy ngày 8-10/5, sau đó thở máy oxy dòng cao (HFNC) rồi chuyển điều trị tích cực. Trong 4 ngày liên tiếp, bác sĩ chỉ định tiếp tục thở máy HFNC, dùng thuốc corticoid, phòng chống huyết khối. Hai ngày tiếp theo, chị được chuyển thở oxy kính, ngưng thở oxy ngày 16/5. Đến 19/5, chị không còn sốt, khó thở, sức khỏe ổn định hơn.

Trường hợp thứ 3 là ông V.T.S., 46 tuổi ở Mão Điền, Thuận Thành, Bắc Ninh. Người bệnh tiền sử khoẻ mạnh, không có bệnh nền, trước đó sống trong vùng đang có dịch Covid-19.

Ngày 4/5, ông S. xuất hiện sốt, ho khạc đờm nhiều, đau rát họng, tức ngực, khó thở, đi ngoài phân lỏng và nổi ban đỏ ở tay chân, xét nghiệm dương tính SARS-CoV-2.

Ngày 9/5, bệnh nhân được chuyển đến khoa Cấp Cứu, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương. Một ngày sau đó, tình trạng suy hô hấp của người bệnh tăng, thở máy HFNC đáp ứng kém, phải đặt ống nội khí quản, chuyển khoa Hồi sức tích cực. Sau 9 ngày điều trị, bệnh dần cải thiện, cai được thở máy, sau đó ngừng can thiệp thở oxy. Hiện toàn trạng ông S. ổn định, tự đảm bảo sinh hoạt.

Bệnh nhân nặng còn điều trị tại khoa Hồi sức tích cực (Ảnh: BVCC)

Bệnh nhân nặng còn điều trị tại khoa Hồi sức tích cực (Ảnh: BVCC)

Trường hợp thứ tư là ông N.D.T., 54 tuổi, ở Mão Điền, Thuận Thành, Bắc Ninh, tiền sử khoẻ mạnh. Ngày 3/5, ông T. xuất hiện sốt, ho khan, 6 ngày sau đó xét nghiệm SARS-CoV-2 dương tính, điều trị tại Bệnh viện địa phương. 

Ngày 10/5, bệnh nhân thấy khó thở, được chuyển đến Khoa Cấp Cứu, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương. Tình trạng suy hô hấp ngày càng tăng, đến 12/5 phải đặt ống nội khí quản, chuyển khoa Hồi sức tích cực. Tại đây, ngoài việc can thiệp thở máy, bác sĩ kết hợp phác đồ sử dụng kháng sinh và các thuốc khác cùng chăm sóc dinh dưỡng.

Tình trạng hô hấp của bệnh nhân dần cải thiện, đến 19/5 đã được dừng thở máy, rút ống nội khí quản, 22/5 bỏ can thiệp oxy. Ngày 25/5, bệnh nhân có thể tự đảm bảo ăn uống, sinh hoạt cá nhân, sức khỏe hoàn toàn ổn định.

Trường hợp thứ 5 là ông N. X. T., 47 tuổi, cùng ở Mão Điền, Thuận Thành. Ông T. có tiền sử viêm gan virus B mạn, phát hiện từ 2008. Ngày 5/5, bệnh nhân khởi phát sốt, ho đờm, đau họng, đau mỏi người, tiêu chảy. Sau khi xét nghiệm dương tính vào ngày 6/5, bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Ninh.

Tuy nhiên, do suy hô hấp tiến triển nhanh, ông T. chuyển đến khoa Cấp cứu, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương ngày 12/5. Khi nhập viện, người bệnh mệt mỏi, suy hô hấp nặng, được cho thở máy oxy dòng cao HFNC kết hợp điều trị thuốc.

Tình trạng bệnh nhân không cải thiện, các bác sĩ quyết định đặt ống nội khí quản, chuyển khoa Hồi sức tích cực.

Sau 10 ngày điều trị, bệnh nhân T. cai thở máy, chuyển thở oxy. Đến ngày 25/5, bệnh nhân bỏ hỗ trợ oxy. Ngày 26/5, ông T. đã tỉnh táo, không sốt, không khó thở, tự sinh hoạt bình thường.

PV

Xem thêm

Chuyên gia: Muốn AI phát huy hiệu quả trong y tế, phải bắt đầu từ dữ liệu

Chuyên gia: Muốn AI phát huy hiệu quả trong y tế, phải bắt đầu từ dữ liệu

(CLO) Trí tuệ nhân tạo được kỳ vọng sẽ tạo ra bước chuyển lớn trong ngành y tế, từ hỗ trợ bác sĩ chẩn đoán đến dự báo dịch bệnh và quản lý sức khỏe cộng đồng. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, AI chỉ có thể phát huy hiệu quả khi được xây dựng trên nền tảng dữ liệu đồng bộ, mà hạt nhân chính là hồ sơ bệnh án điện tử.

Sau 15 năm 'đóng băng', phụ cấp ngành y đồng loạt tăng

Sau 15 năm 'đóng băng', phụ cấp ngành y đồng loạt tăng

(CLO) Phụ cấp trực tăng gần 185%, phụ cấp phẫu thuật gấp đôi, phụ cấp chống dịch tăng tới 87% là những chính sách mới có hiệu lực từ ngày 15/7, sau 15 năm các chế độ phụ cấp đặc thù trong ngành y gần như không được điều chỉnh.

Vinmec Hải Phòng “hồi sinh” lồng ngực bị lõm cho cậu bé 13 tuổi bằng ca phẫu thuật tạo hình phức tạp

Vinmec Hải Phòng “hồi sinh” lồng ngực bị lõm cho cậu bé 13 tuổi bằng ca phẫu thuật tạo hình phức tạp

(CLO) Nhiều năm qua, dị tật lõm lồng ngực bẩm sinh không chỉ khiến cậu bé 13 tuổi mệt mỏi, khó thở mỗi khi vận động mà còn sống trong mặc cảm, né tránh bạn bè. Tuy nhiên, thành công của ca phẫu thuật nâng tạo hình lồng ngực phức tạp mới đây tại Bệnh viện Đa khoa Vinmec Hải Phòng đã giúp em lấy lại sự tự tin, đồng thời, mở ra cơ hội điều trị cho nhiều người bệnh mắc dị tật phức tạp ngay tại địa phương.

Người đàn ông 49 tuổi ra đi sau tai nạn để lại 'món quà sự sống' cho 7 người

Người đàn ông 49 tuổi ra đi sau tai nạn để lại 'món quà sự sống' cho 7 người

(CLO) Sau nhiều ngày được các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn nỗ lực cứu chữa nhưng không qua khỏi vì chấn thương sọ não đặc biệt nặng, người đàn ông 49 tuổi ở Hà Nội đã được gia đình đồng ý hiến 7 mô, tạng để cứu nhiều bệnh nhân đang chờ ghép. Ca lấy đa tạng được thực hiện thành công ngày 14/7, tiếp tục lan tỏa thông điệp nhân văn: "Cho đi là còn mãi".

48 giờ sau bữa tiết canh, người đàn ông rơi vào rối loạn ý thức

48 giờ sau bữa tiết canh, người đàn ông rơi vào rối loạn ý thức

(CLO) Chỉ 48 giờ sau khi ăn tiết canh lợn, người đàn ông 45 tuổi ở Bắc Ninh bất ngờ sốt cao, đau đầu, buồn nôn rồi nhanh chóng rơi vào rối loạn ý thức. Bệnh nhân được chẩn đoán viêm màng não nghi do liên cầu lợn, biến chứng phù não và phải thở máy cấp cứu.

Toàn bộ trẻ dưới 6 tuổi được khám sức khỏe miễn phí hằng năm, kết quả tích hợp VNeID

Toàn bộ trẻ dưới 6 tuổi được khám sức khỏe miễn phí hằng năm, kết quả tích hợp VNeID

(CLO) Bộ Y tế vừa ban hành hướng dẫn chuyên môn về khám sức khỏe định kỳ cho trẻ dưới 6 tuổi. Theo đó, toàn bộ trẻ em trong độ tuổi này sẽ được khám sức khỏe miễn phí ít nhất một lần mỗi năm nhằm theo dõi sự phát triển, phát hiện sớm bệnh tật và cập nhật hồ sơ sức khỏe điện tử tích hợp trên ứng dụng VNeID.

Thầy thuốc trẻ tiên phong hiện thực hóa Nghị quyết 72-NQ/TW, khám sức khỏe miễn phí cho hơn 7.000 người dân

Thầy thuốc trẻ tiên phong hiện thực hóa Nghị quyết 72-NQ/TW, khám sức khỏe miễn phí cho hơn 7.000 người dân

(CLO) Hơn 7.000 người dân tại TP Huế và TP Đồng Nai được khám, sàng lọc bệnh miễn phí, cập nhật hồ sơ sức khỏe điện tử trong chuỗi chương trình do Trung ương Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam phối hợp Bộ Y tế và địa phương tổ chức. Hoạt động góp phần cụ thể hóa Nghị quyết 72-NQ/TW của Bộ Chính trị, thúc đẩy chuyển mạnh từ chữa bệnh sang chủ động phòng bệnh và quản lý sức khỏe toàn dân.

Từ 2028, người dân sẽ được sử dụng vắc xin thế hệ mới với giá hợp lý

Từ 2028, người dân sẽ được sử dụng vắc xin thế hệ mới với giá hợp lý

Thông tin từ Hội nghị cấp cao Việt Nam - Pháp diễn ra ngày 9/7, các vắc xin thế hệ mới là sản phẩm công nghệ chiến lược quốc gia sẽ được sản xuất tại Nhà máy Vắc xin và Sinh phẩm VNVC từ 2028, có thể bán ra thị trường từ 2029, do đó giúp giảm giá thành sản phẩm, đem lại cơ hội cho nhiều trẻ em và người lớn được sử dụng vắc xin phòng bệnh, nâng cao sức khoẻ.

Bác sĩ 30 năm trong nghề kể về ca bệnh 'chưa từng có': Cậu thanh niên 17 tuổi mất gần toàn bộ phần thân dưới vẫn giành lại sự sống

Bác sĩ 30 năm trong nghề kể về ca bệnh 'chưa từng có': Cậu thanh niên 17 tuổi mất gần toàn bộ phần thân dưới vẫn giành lại sự sống

(CLO) Lần đầu tiên trong gần 3 thập kỷ làm hồi sức cấp cứu, TS.BS Vũ Minh Dương đối diện một bệnh nhân có mức độ tổn thương đặc biệt nghiêm trọng như Dương Đức Hiếu. Sau cuộc đại phẫu giành giật sự sống và nhiều tuần điều trị căng thẳng, điều đọng lại trong ông không chỉ là thành công về chuyên môn, mà còn là nghị lực phi thường của cậu thiếu niên 17 tuổi và tình yêu thương bền bỉ của người mẹ.

Luật An toàn thực phẩm sau 15 năm: Đã đến lúc phải thay đổi để chặn thực phẩm bẩn từ gốc

Luật An toàn thực phẩm sau 15 năm: Đã đến lúc phải thay đổi để chặn thực phẩm bẩn từ gốc

(CLO) Sau hơn 15 năm thực thi, Luật An toàn thực phẩm năm 2010 đã góp phần quan trọng hình thành hành lang pháp lý cho công tác quản lý thực phẩm tại Việt Nam. Tuy nhiên, trước sự thay đổi mạnh mẽ của hoạt động sản xuất, kinh doanh, thương mại điện tử và chuỗi cung ứng toàn cầu, nhiều quy định của luật đã không còn theo kịp thực tiễn. Việc sửa đổi luật được kỳ vọng sẽ tạo bước chuyển từ quản lý theo từng khâu sang kiểm soát toàn bộ chuỗi cung ứng, lấy phòng ngừa rủi ro làm trọng tâm thay vì chỉ xử lý khi xảy ra sự cố.

Tai nạn lấy đi nửa cơ thể nhưng không lấy được khát vọng sống của nam sinh 17 tuổi

Tai nạn lấy đi nửa cơ thể nhưng không lấy được khát vọng sống của nam sinh 17 tuổi

(CLO) 6 tháng sau vụ tai nạn giao thông khiến gần như toàn bộ phần thân dưới bị xe tải cán nát, Dương Đức Hiếu (17 tuổi, Hà Nội) đã có thể nở nụ cười, tự tập thể dục bằng đôi tay rắn chắc và nói về những dự định phía trước. Ít ai biết rằng để giữ lại sự sống cho con, gia đình chị Trần Ngọc Hoà từng phải ký vào quyết định đau đớn nhất: Cắt bỏ một nửa cơ thể của em. Đằng sau phép màu ấy là những đêm trắng của người mẹ, là cuộc chiến giành giật sự sống của các bác sĩ và nghị lực phi thường của cậu thiếu niên vừa bước qua tuổi 17.

Cỡ chữ bài viết: