Bài 3: Tác nghiệp bầu cử ở Trường Sa là vinh dự và hạnh phúc lớn lao của người làm báo

(CLO) Nhà báo Hoàng Ngọc Triệu - Báo Hải Quân Việt Nam đã bao lần đến với Trường Sa, mỗi chuyến đi đối với anh là mỗi cảm xúc, ngập tràn những điều thú vị. Và chuyến đi vào dịp tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội lần thứ XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 thì thật đặc biệt.

Nhà báo Hoàng Ngọc Triệu vừa trở về trong chuyến công tác cùng đoàn số 4 thăm quân và dân Trường Sa (về bờ ngày 5/5/2021). Nhưng do yêu cầu nhiệm vụ anh tiếp tục đi Trường Sa thực hiện nhiệm vụ đưa tin, bài về ngày bầu cử đồng thời phối hợp với ê kíp của Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức phát sóng trực tiếp sự kiện Trường Sa ngày bầu cử trên sóng của kênh VTV1. Đây là lần đầu tiên thị trấn Trường Sa bầu cử cùng ngày với cả nước.

Tác nghiệp trong ngày trọng đại của dân tộc ở nơi đầu sóng

Trong những ngày diễn ra bầu cử, thị trấn Trường Sa được trang hoàng rực rỡ với băng rôn, khẩu hiệu cùng cờ, hoa bay phấp phới. Người lính và người dân trên đảo đều có chung một tâm trạng là được hòa chung với không khí vui tươi phấn khởi chào mừng ngày hội của non sông đất nước.

Nhà báo Hoàng Ngọc Triệu - Báo Hải Quân Việt Nam trong một chuyến công tác. Ảnh: NVCC

Nhà báo Hoàng Ngọc Triệu - Báo Hải Quân Việt Nam trong một chuyến công tác. Ảnh: NVCC

Để khán giả cả nước biết đến không khí bầu cử ở Trường Sa, Đài Truyền hình Việt Nam phối hợp với Quân chủng Hải quân tổ chức một điểm cầu truyền hình trực tiếp tại thị trấn Trường Sa. Nhờ được chuẩn bị kỹ lưỡng, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội Khoá XV và hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tại thị trấn Trường Sa đã thành công tốt đẹp, bảo đảm đúng quy định và an toàn tuyệt đối.

Các cử tri nơi đây đã gửi vào những lá phiếu tâm tư, tình cảm và tiếng nói của mình để cùng đồng bào cả nước tiếp tục xây dựng, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo quê hương.

Để truyền tải được mọi thông tin, hình ảnh đó về với đất liền, nhà báo Ngọc Triệu đã có những trải nghiệm thú vị về một chuyến tác nghiệp 5 năm mới có 1 lần. Thông thường ở đất liền phóng viên tác nghiệp sẽ tới địa bàn, đi đến một địa phương nào đó để lấy tin, bài, thực hiện phỏng vấn… nhưng đến với Trường Sa tác nghiệp thì công tác chuẩn bị là điều quan trọng nhất.

Do dịch bệnh Covid - 19 nên tất cả thành viên trong đoàn trước khi lên tàu thực hiện nhiệm vụ phải thực hiện cách ly 14 ngày, mọi người được kiểm tra sức khỏe, lấy mẫu xét nghiệm 2 lần, có kết quả âm tính sau đó mới lên đường thực hiện nhiệm vụ. 

Nhà báo Hoàng Ngọc Triệu và cán bộ chiến sỹ tại đảo Đá Thị - huyện đảo Trường Sa, đảo được ví như pháo đài vững chắc giữa ngàn khơi. Ảnh: NVCC

Nhà báo Hoàng Ngọc Triệu và cán bộ chiến sỹ tại đảo Đá Thị - huyện đảo Trường Sa, đảo được ví như pháo đài vững chắc giữa ngàn khơi. Ảnh: NVCC

Đến với Trường Sa, các nhà báo không khỏi háo hức, nhưng do tình hình dịch bệnh tất cả mọi người vẫn luôn ý thức phòng dịch, thực hiện nghiêm túc biện pháp 5K theo khuyến cáo của Bộ Y tế trong phòng, chống dịch Covid-19.

Nhà báo Ngọc Triệu nhớ lại: “Sau khi công tác chuẩn bị được hoàn tất, các thành viên trong đoàn đi liên tục 30 tiếng trên biển, những ngày tháng 5 sóng biển cấp 4, cấp 5, sóng lớn nên đã có một số thành viên trong ê kíp sản xuất chương trình bị say sóng. Tuy nhiên đến chiều ngày 20/5, khi đặt chân lên đảo Trường Sa, tất cả các thành viên đều hào hứng, quên hết mọi mệt mỏi, mỗi người mỗi việc bắt tay vào công việc được giao. Đã có nhiều phóng sự về công tác chuẩn bị bầu cử được ghi nhận, mọi người đều tranh thủ phỏng vấn người dân, chính quyền và cán bộ chiến sỹ trên đảo”.

Với không khí vui tươi hướng đến ngày bầu cử, nhà báo Ngọc Triệu từ khi lên tàu đến khi tới đảo anh đã có nhiều bài viết cũng như phóng sự ảnh ghi lại không khí sôi nổi ngày bầu cử sắp đến gần. Phản ánh tâm tư nguyện vọng của cử tri trước ngày bỏ phiếu.

Lên đảo từ chiều ngày 20/5 để chuẩn bị cho ngày chính thức, trong quãng thời gian đó gần như mọi người trong đoàn không ai nghỉ ngơi, có những ngày làm việc đến 2h sáng, dậy lúc 5h sáng để có những tác phẩm báo chí về công tác chuẩn bị bầu cử gửi về đất liền. Không ai bảo ai nhưng tất cả đều hiểu rằng đây là một sự kiện lớn của dân tộc, tổ chức ở một nơi đặc biệt nên mọi người cùng đoàn kết, hỗ trợ nhau khắc phục những khó khăn phát sinh để hoàn thành nhiệm vụ.

Đến sáng 23/5, hoạt động bầu cử ở thị trấn Trường Sa được truyền hình trực tiếp trên VTV1 Đài Truyền hình Việt Nam. Nhờ làm tốt công tác chuẩn bị nên đường truyền ổn định, hình ảnh sắc nét, lúc này niềm vui ngày bầu cử của cử tri Trường Sa đã hòa cùng niềm vui chung của đất nước.

Hòa nhịp cùng đất liền

Nhớ lại chuyến tác nghiệp này, nhà báo Ngọc Triệu chia sẻ: “Chuyến đi dài gần một tuần này tôi có khoảng 20 tin bài, phóng sự về bầu cử, trong đó có nhiều bài được đăng tải trên Báo Hải Quân Việt Nam và gửi đăng một số báo của trung ương. Mỗi tác phẩm có nội dung khác nhau, vừa là bài, phóng sự ảnh vừa là clip phát trên kênh truyền hình, nhưng tựu trung đều phản ánh không khí vui tươi và trang nghiêm ngày bầu cử”.

Nhắc đến khó khăn với nhà báo, phóng viên tác nghiệp ở Trường Sa đầu tiên phải kể đến là sóng điện thoại và không thể vào được internet, cũng như truy cập được facebook hay zalo. Những ứng dụng không thể thiếu trong tác nghiệp. Tìm mọi cách để gửi tin bài sớm nhất về đất liền. Tin, bài, hình ảnh của anh Ngọc Triệu được cắt nhỏ, nén lại đến mức thấp nhất có thể, sau đó nhờ gửi theo đường quân sự. Phải qua hai đến ba cầu gửi - nhận liên tục, thông tin mới đến được tòa soạn…

Nhà báo Ngọc Triệu phỏng vấn cán bộ, chiến sỹ tại huyện đảo Trường Sa trong dịp bầu cử. Ảnh: NVCC

Nhà báo Ngọc Triệu phỏng vấn cán bộ, chiến sỹ tại huyện đảo Trường Sa trong dịp bầu cử. Ảnh: NVCC

Mỗi lần ra Trường Sa anh Ngọc Triệu đều có cảm xúc và trải nghiệm quý giá. Anh luôn tìm kiếm những đề tài hấp dẫn nhất, để làm sao hun đúc thêm tình yêu của quân và dân với biển đảo, để tất cả cùng ý thức hơn về trách nhiệm bảo vệ chủ quyền thiêng của Tổ quốc. Vừa là người lính hải quân vừa là nhà báo anh luôn biết cách biến những cảm xúc tình yêu Trường Sa của mình vào trong từng tác phẩm báo chí.

“Trong những ngày bầu cử, tôi đã gặp nhiều chiến sĩ trẻ lần đầu tiên được tham gia bầu cử. Những nét mặt ngời sáng, nước da bánh mật rắn rỏi nhưng khi hỏi về lần đầu tiên được đi bầu cử, thực hiện quyền công dân thì lại hồi hộp và phần nào căng thẳng. Có chiến sĩ bố làm thợ xây, công việc rất bận bịu nhưng gọi điện về nhà lần nào cũng được bố nhắc nhở là phải thực hiện tốt việc bầu cử. Hay có chiến sĩ luôn có gia đình căn dặn anh cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, bầu cử là phải đọc thật kỹ tiểu sử của đại biểu để bầu chọn những người xứng đáng nhất… đó những câu chuyện rất đỗi đời thường nhưng tôi thấy được tình yêu biển đảo, khát khao được cống hiến cho tổ quốc của những chàng lính trẻ Hải quân”, anh Ngọc Triệu tâm sự.

Thật vậy, những người lính Trường Sa đến từ nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước, nhưng tất cả đều đoàn kết một lòng, tình đồng đội thủy chung son sắc. Trong những ngày mưa dông hay những ngày nắng nóng, mọi người đều hỗ trợ nhau như những người thân trong gia đình. Một lá thư trong đất liền gửi ra là cả đảo đều truyền tay nhau đọc.

Đợt bầu cử được Đài Truyền hình Việt Nam truyền hình trực tiếp kết nối các điểm cầu trong cả nước. Ảnh: nhà báo Ngọc Triệu

Đợt bầu cử được Đài Truyền hình Việt Nam truyền hình trực tiếp kết nối các điểm cầu trong cả nước. Ảnh: nhà báo Ngọc Triệu

Ngoài những người lính, đến với Trường Sa nhiều nhà báo sẽ nhớ những em nhỏ của các gia đình trên đảo. Phần lớn các em đều học giỏi và biết nhiều bài hát, đó là những bài hát về mái trường, thầy cô và nhất là bài hát về tổ quốc, nhưng ca khúc được các em ngân nga với vẻ vui tươi hồn nhiên, như hòa chung ngày hội non sông.

Chia sẻ về cảm xúc của mình trong chuyến đi lần này, nhà báo Ngọc Triệu tâm sự: “Trong những tác phẩm của mình tôi luôn nghĩ rằng làm sao Trường Sa gần với đất liền, luôn hòa nhịp cùng đất liền. Phản ánh chân thực sự kiện quân và dân Trường Sa lần đầu tiên bầu cử cùng cả nước, điều này thể hiện sự lớn mạnh của Trường Sa. Và Trường Sa là một phần máu thịt không tách rời với đất nước với dân tộc. Ở nơi đầu sóng ngọn gió nhưng tất cả đều hướng về tổ quốc và Trường Sa cũng bình dị thân thuộc như mọi làng quê trên đất nước Việt Nam”.

Có thể nói, đến với Trường Sa những người làm báo tác nghiệp bằng tất cả lòng yêu nghề, nhiệt huyết của mình, được tác nghiệp tại vùng biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc đó luôn là một trải nghiệm vô giá và quan trọng hơn đó là vinh dự và hạnh phúc lớn lao của người làm báo.

Xem thêm

Hội báo toàn quốc 2026: Nhiều gian trưng bày hoàn tất trước thềm khai mạc

Hội báo toàn quốc 2026: Nhiều gian trưng bày hoàn tất trước thềm khai mạc

(CLO) Chiều 18/6, không khí chuẩn bị cho Hội báo toàn quốc 2026 tại Trung tâm Hội nghị - Biểu diễn TP Hải Phòng diễn ra khẩn trương. Nhiều gian trưng bày của các cơ quan báo chí trên cả nước đã hoàn tất những công đoạn cuối cùng, sẵn sàng cho lễ khai mạc và đón khách tham quan từ ngày 19/6.

Báo Nhà báo và Công luận đoạt giải C Giải Báo chí Nguyễn Văn Linh lần thứ VIII năm 2026

Báo Nhà báo và Công luận đoạt giải C Giải Báo chí Nguyễn Văn Linh lần thứ VIII năm 2026

(CLO) Sáng 18/6/2026, Hội Nhà báo tỉnh Hưng Yên tổ chức lễ trao Giải Báo chí Nguyễn Văn Linh lần thứ VIII năm 2026. Loạt 4 bài “Hưng Yên: Dấu ấn thành công toàn diện từ kỳ bầu cử đến bước chuyển mình của bộ máy chính quyền mới” của phóng viên Trần Văn Quốc – Báo Nhà báo và Công luận đã vinh dự được trao giải C.

Từ ngòi bút quảng bá đến chiến sĩ thầm lặng bảo vệ Vịnh Hạ Long

Từ ngòi bút quảng bá đến chiến sĩ thầm lặng bảo vệ Vịnh Hạ Long

(NB&CL) Đối với mỗi nhà báo, được tác nghiệp tại Di sản Thiên nhiên Thế giới Vịnh Hạ Long vừa là một đặc ân, vừa là thách thức lớn cả về bản lĩnh lẫn trách nhiệm xã hội. Giữa một bên là áp lực phát triển kinh tế, đô thị hóa và một bên là yêu cầu bảo tồn nghiêm ngặt kỳ quan, ngòi bút của người làm báo không chỉ dừng lại ở việc ngợi ca vẻ đẹp non nước, mà còn là những “chiến sĩ” thầm lặng, gìn giữ màu xanh cho Vịnh bừng sáng qua các kỷ nguyên.

Báo chí cần làm gì để vượt qua cuộc khủng hoảng “Zero-Click”?

Báo chí cần làm gì để vượt qua cuộc khủng hoảng “Zero-Click”?

(NB&CL) Tháng 5/2024, báo chí thế giới đã hứng chịu một cú sốc khi Google chính thức kích hoạt tính năng AI Overviews. Cơn địa chấn mang tên “Zero-Click” (Tìm kiếm không nhấp chuột) bùng phát, báo chí dần rơi vào kỷ nguyên “trắng truy cập”, khi nội dung được các công cụ tìm kiếm sử dụng AI để tóm tắt câu trả lời mà độc giả không cần truy cập nội dung gốc.

Nghề của niềm tin

Nghề của niềm tin

(NB&CL) Có những buổi sáng, khi thành phố còn chưa kịp thức hẳn, ánh đèn trong nhiều toà soạn đã sáng. Những con chữ đầu tiên của một ngày mới bắt đầu hình thành trong sự lặng lẽ gần như vô danh. Nghề báo vẫn vậy, từ lâu rồi, không ồn ào ở phía trước ánh đèn sân khấu, nhưng luôn hiện diện ở trung tâm của đời sống như một mạch dẫn bền bỉ, âm thầm đưa thông tin, tri thức và cả những rung động xã hội đến với công chúng.

Một niềm tin và một tình yêu sâu nặng với Tổ quốc, với nhân dân

Một niềm tin và một tình yêu sâu nặng với Tổ quốc, với nhân dân

(CLO) Trên tay tôi là bản thảo tập bút ký, chính luận “Trên cây cầu bắc qua nửa vòng trái đất” của nhà báo Nguyễn Văn Minh, Tổng Biên tập Báo Công Thương. Đọc xong cuốn sách, tôi thực sự mừng. Làng báo cách mạng hôm nay có thêm một cây bút vừa giàu chất lính, vừa nặng lòng với vận nước.

Báo chí đổi mới cách truyền tải để đưa Văn kiện Đại hội XIV đến gần hơn với công chúng

Báo chí đổi mới cách truyền tải để đưa Văn kiện Đại hội XIV đến gần hơn với công chúng

(CLO) Chiều 17/6, tại Hà Nội, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Tạp chí Cộng sản tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia “Báo chí cách mạng với nhiệm vụ tuyên truyền Văn kiện Đại hội XIV của Đảng”, nhân kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2026).

Báo chí đồng hành cùng công tác dân tộc, tôn giáo Thủ đô

Báo chí đồng hành cùng công tác dân tộc, tôn giáo Thủ đô

(CLO) Nhân kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2026), ngày 17/6, Sở Dân tộc và Tôn giáo TP Hà Nội tổ chức gặp mặt các cơ quan thông tấn, báo chí nhằm tri ân những đóng góp của đội ngũ người làm báo trong công tác tuyên truyền, đồng hành cùng ngành dân tộc và tôn giáo của Thủ đô.

Cuộc thi “Phóng viên tập sự - Nhà báo tương lai”: Cầu nối giữa giảng đường và thực tiễn nghề báo

Cuộc thi “Phóng viên tập sự - Nhà báo tương lai”: Cầu nối giữa giảng đường và thực tiễn nghề báo

Ngày 16/6, Khoa Viết văn, Báo chí, Trường Đại học Văn hóa Hà Nội tổ chức lễ tổng kết và trao giải Cuộc thi “Phóng viên tập sự - Nhà báo tương lai” mùa thứ 4. Không chỉ là sân chơi học thuật dành cho sinh viên, cuộc thi còn góp phần kết nối hoạt động đào tạo với thực tiễn nghề nghiệp, tạo cơ hội để những người trẻ trải nghiệm quy trình tác nghiệp báo chí ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường.

Cỡ chữ bài viết: