(CLO) Đinh Hoàng Bảo Trâm từng là “bảo mẫu” cho trẻ sơ sinh có mẹ là F0. Trong quá trình tình nguyện, Trâm không may bị nhiễm Covid-19. Nhưng sau khi điều trị khỏi, nữ sinh 18 tuổi quay lại bệnh viện tiếp tục làm tình nguyện viên.
Vừa hoàn thành kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia, Đinh Hoàng Bảo Trâm (18 tuổi, ngụ phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân, TP. HCM) đã đăng ký làm tình nguyện viên khi nhìn thấy thông báo kêu gọi tham gia tình nguyện của Thành Đoàn TP. HCM.
Lúc gia đình hay tin Trâm đi tình nguyện, cả nhà không đồng ý vì lo lắng cho sức khỏe của Trâm. Tuy nhiên, sau đó nữ sinh 18 tuổi đã thuyết phục được gia đình. Cô gái cho rằng, bản thân đã được tiêm 1 mũi vaccine, lại không có bệnh nền, vì thế, không có lí do gì mà Trâm không cống hiến sức trẻ của mình cho xã hội.
Thời gian đầu khi bước chân vào khoa Sản Bệnh - Bệnh viện Hùng Vương (TP. HCM), nữ sinh 18 tuổi trở nên vô cùng bỡ ngỡ vì chưa quen với các lối đi giữa các toà nhà. Tại đây, Trâm phụ trách những công việc như tiếp nhận, sàng lọc bệnh nhân, hướng dẫn sản phụ đi khám bệnh, siêu âm, gửi và lấy kết quả xét nghiệm, làm thủ tục nhập viện, làm giấy chứng sanh, mua đồ giúp các sản phụ là F0 có triệu chứng nhẹ. Do chưa quen việc, cô gái gặp khó khăn trong việc làm quen với quy trình và nhịp độ làm việc căng thẳng của các y bác sĩ.
“Mặc dù phải làm quen với cường độ làm việc cao, tôi chưa từng có ý định sẽ dừng lại. Bản thân tôi là một người năng động, thích học hỏi nên chuyện học việc không quá khó. Khi nhìn những sản phụ phải chịu đau đớn, mệt mỏi, tôi càng có thêm động lực để cố gắng hơn”, Trâm nói.
Theo lời kể của Trâm, các bé sơ sinh ở đây đa phần là con của F0, sau khi sinh ra sẽ được tách riêng khỏi mẹ, không được tiếp xúc để giảm khả năng lây nhiễm Covid-19. Đôi lúc nhìn thấy những em bé sơ sinh bị tách khỏi mẹ ngay từ khi ra đời, nữ sinh 18 tuổi không kiềm nổi xúc động.
“Khi chứng kiến cảnh một sản phụ F0 sinh con khi đang trên đường chuyển từ khoa sản bệnh xuống khoa sanh, cảm xúc bỡ ngỡ xen lẫn hồi hộp vì lần đầu tiên nhìn thấy cảnh vượt cạn, khiến tôi không khỏi xúc động. Sau khi biết tin mẹ tròn con vuông, tôi đã rất vui mừng”, Trâm kể.
Sau hơn nửa tháng làm việc, nữ sinh 18 tuổi không may bị nhiễm Covid-19 trong một lần xét nghiệm định kỳ. Thời điểm đó, Trâm không tránh khỏi hụt hẫng vì cảm thấy bản thân vô cùng khỏe mạnh, không có bất kỳ triệu chứng nào. Gọi về nhà báo tin, ba mẹ Trâm vô cùng lo lắng bởi con gái chưa từng đi xa nhà, nay lại bị nhiễm bệnh.
Tự trấn an bản thân và trấn an gia đình, nữ tình nguyện viên được chuyển đi điều trị tại bệnh viện dã chiến số 8. Trong quá trình chữa bệnh, Trâm vẫn không quên được "thói quen" chăm sóc và quan tâm những F0 khác.
"Tôi được xếp vào ở chung phòng với một số bệnh nhân khác. Trong đó có một cô đã gần 70 tuổi, vì cô chưa được tiêm vaccine, tuổi đã cao nên khá lo lắng dẫn tới khó ngủ và khó ăn. Lúc đó tôi đã động viên, hằng ngày rủ cô ấy lên sân thượng để tập thể dục, thuyết phục cô lạc quan và ăn uống điều độ hơn. Điều trị tại khu cách ly cho tôi nhiều kỷ niệm vui, buồn lẫn lộn. Nhớ nhất là đêm cả phòng nhận kết quả âm tính. Chúng tôi tổ chức 'tiệc chia tay' trước khi trở về nhà vào ngày mai. Mọi người vừa ăn, vừa hát, rồi ngồi lại kể chuyện cho nhau nghe như một gia đình", nữ sinh 18 tuổi nói.
Nhờ vào sự lạc quan và nghe theo lời tư vấn của y bác sĩ, Trâm đã hoàn toàn bình phục sau gần 1 tuần chữa trị. Nhận kết quả âm tính trên tay, nữ sinh 18 tuổi không khỏi vui mừng vì có thể quay trở lại làm tình nguyện viên.
“Khi hay tin mình khỏi bệnh, tôi đã không trở về nhà mà một lần nữa chọn cống hiến. Tôi được chuyển đến khu K1, nơi cách ly cho F0 bệnh nặng. Vì là khu bệnh nặng, luôn tiếp xúc với các F0 nên công việc có phần phức tạp hơn”, Trâm chia sẻ.
Mặc bộ đồ bảo hộ xuyên suốt, đúng 7h30, nữ tình nguyện viên sẽ bắt đầu dọn đồ vải, thay ga giường và các bình đựng dung dịch rửa tay nhanh cho các bệnh nhân.
Đến 8h, Trâm phụ trách khâu tiếp nhận, hướng dẫn bệnh nhân khám bệnh, siêu âm, gửi mẫu xét nghiệm và làm thủ tục xuất viện. Đến 11h30, Trâm nghỉ ngơi để khoảng 1 tiếng sau có thể tiếp tục công việc. Có nhiều hôm trực đêm, nữ sinh sẽ làm việc từ 16h30 đến 7h30 ngày hôm sau mới kết thúc. Sau những giờ làm việc căng thẳng, Trâm dành đa số thời gian để nghỉ ngơi, bổ sung Vitamin C, Vitamin B3, B6, B12, nằm gác chân cao khi ngủ để đỡ mỏi và ăn uống đủ chất.
Ngoài những trải nghiệm thú vị trong quá trình tình nguyện, có những khoảnh khắc như lặng đi, khiến cho nữ sinh 18 tuổi nhớ mãi.
"Tiếng còi báo động đỏ là thứ mà tôi sợ nhất. Đó là thông báo khẩn khi có bệnh nhân đang nguy kịch. Phần lớn khi báo động đỏ reo, 95% bệnh nhân không qua khỏi. Đêm đó có một sản phụ F0 qua đời, đứa bé trong bụng cũng không thể cứu được. Đau lòng nhất là chồng của sản phụ đó là người thường chở bình oxy đến cho bệnh viện. Sau một ngày làm việc vất vả, về đến bệnh viện thì hay tin vợ con mình đã qua đời, người đàn ông đó như gục ngã. Khoảnh khắc đó chúng tôi như chết lặng và cảm thấy vô cùng có lỗi vì không cứu được 2 mẹ con", Trâm nghẹn ngào.
Trải qua nhiều vất vả, Trâm cho biết bản thân vẫn “lãi” được nhiều thứ. Cô gái không chỉ học được những kiến thức y tế, mà còn học được cách lắng nghe, yêu thương mọi người và trân trọng cuộc sống hơn.
“Sự vất vả của tôi chỉ là một phần nhỏ so với sự vất vả của hàng trăm nghìn y bác sĩ tuyến đầu chống dịch ngoài kia. Tôi cảm thấy cơ thể mình hồi phục nhanh, tiến triển tốt và vẫn đủ sức khoẻ để tiếp tục đóng góp cho bệnh viện. Tôi sẽ tiếp tục làm tình nguyện viên tại bệnh viện cho đến khi có lịch nhập học trên trường”, nữ sinh 18 tuổi chia sẻ.
(NB&CL) Sau khi ghi nhận trường hợp một bệnh nhân bị tử vong do cúm gia cầm, nhiều người đã cẩn trọng khi không sử dụng thực phẩm như trứng, thịt gia cầm trong khi đó cũng có người chủ quan vẫn ăn tiết canh, trứng sống. Chuyên gia cho rằng, những phản ứng như trên đều không phù hợp.
(CLO) Việc các trường mở rộng hình thức tuyển sinh, mở rộng chỉ tiêu đối với phương thức xét tuyển học bạ cho thấy vấn đề tuyển sinh ở nhiều trường ngày càng cạnh tranh, khó hút thí sinh.
(CLO) Theo các chuyên gia, việc cấp cứu ngoại viện hết sức quan trọng, nếu nhiều người dân có kỹ năng thì cơ hội cứu sống người bệnh khỏi nguy cấp rất cao.
(CLO) Ngày 27/3, Sở Y tế TP HCM đã thông tin làm rõ về việc webiste lấy số khám bệnh của Viện Tim TP HCM bị tấn công mạng, gây ảnh hưởng đến việc cấp số thứ tự cho người bệnh.
(CLO) Đây là nội dung nằm trong Đề án “Phát triển hệ thống cấp cứu ngoài bệnh viện tại TP HCM theo hướng chuyên nghiệp giai đoạn từ nay đến năm 2030 và những năm tiếp theo” vừa được UBND TP HCM phê duyệt.