Bé sơ sinh bị buộc trong túi nylon bỏ rơi ven đường đang được cấp cứu ở bệnh viện. Ảnh: TL.
Trước đó, khoảng 10 giờ sáng 12/10, hai công an viên xã Hàm Liêm, huyện Hàm Thuận Bắc (Bình Thuận) là anh Trần Ngọc Anh và Đào Lê Nam đang đi trên đường ở khu vực cống Xanh thì phát hiện dưới túi nylon đen đựng mảnh chai nằm ven đường có tiếng động.
Hai người vội nhấc túi mảnh chai lên thì thấy một túi nylon khác màu xanh nằm phía dưới bị buộc chặt nhưng vẫn thấy rõ một bé sơ sinh còn nguyên dây rốn, đã tím tái bên trong. Sau khi mở túi được đưa ra ngoài bé vẫn còn cất tiếng khóc yếu ớt.
Hai công an viên vội đưa bé đến Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận cấp cứu. Được biết bé bị bỏ rơi là bé trai khá khôi ngô, sau khi được nằm lồng kính hiện sức khỏe đã khá lên.
Hiện bé đang được tiếp tục chăm sóc đặc biệt tại khoa Nhi.
Theo UBND xã Hàm Liêm, trước mắt sau khi ổn định sức khỏe, UBND xã sẽ giao bé cho một công an viên của xã tạm thời nuôi dưỡng theo dạng trẻ bị bỏ rơi.
Hiện Công an huyện Hàm Thuận Bắc để triển khai truy tìm người mẹ nhẫn tâm bỏ con mới sinh và xử lý theo quy định của pháp luật.