Cận cảnh con đường đầy hoa phượng vĩ đẹp nhất miền Tây

(CLO) Chạy dọc theo dòng kênh xáng trên tuyến Quốc lộ 80, con đường hoa phượng vĩ dài 4km tại xã Lấp Vò (Đồng Tháp) đang bước vào mùa nở rộ đẹp nhất. Sắc đỏ rực rỡ của hàng trăm gốc phượng cổ thụ soi bóng xuống dòng kinh hiền hòa, tạo nên một bức tranh mùa hạ tuyệt mỹ, níu chân mọi lữ khách ngang qua.

clo_br_z7871433278536-db31a1d2cab26bc7ba37e75857d2e748.jpg
Nằm trên tuyến Quốc lộ 80 và một bên là dòng kênh xáng Lấp Vò êm đềm, hàng trăm gốc phượng vĩ hơn 10 tuổi đang bước vào mùa kiêu hãnh nhất. Từ khoảng tháng 5 đến tháng 7, những tán cây đồng loạt trút bỏ sắc xanh, nhường chỗ cho vạn chùm hoa đỏ rực như những ngọn đuốc thắp sáng cả một khoảng trời.
clo_br_z7871433271048-9093296a54938fdebdf4e857681c894f.jpg
Con đường hoa phượng ở Lấp Vò độc đáo bởi sự giao thoa giữa lãng mạn và đời thường. Dưới bến là dòng kênh xáng dập dìu tàu thuyền chở nông sản; trên bờ là hàng phượng vĩ rực đỏ soi bóng bên những nhà máy xay xát gạo tấp nập nhả khói mờ ảo. Sắc hoa và nhịp sống lao động hòa quyện, tạo nên một diện mạo miền Tây.
clo_br_z7871433204221-bf0896f20611f8b905eff3eeeab0fa8c.jpg
Nhiều gia đình, lữ khách phương xa khi ngang qua đây đều phải chọn một góc dừng chân, tắt máy xe để thả hồn vào không gian yên bình và lưu lại những bức ảnh kỷ niệm.
clo_br_z7871433219882-4570c866bcdd0ca6c64c1e1bbdca1785.jpg
Đi dưới vòm hoa đỏ rực, trong làn gió xôn xao của ngày hè, những hoài niệm về thuở cắp sách đến trường lại ùa về, khiến lòng người không khỏi bồi hồi, xao xuyến. Chị Lê Trần Ánh Tuyết, một người dân sống tại xã Lấp Vò chia sẻ: "Mỗi năm đi qua con đường này, nhìn hoa nở rộ mà lòng lại nao nao nhớ về thời học sinh. Tôi phải rủ bạn bè làm ngay một album ảnh để giữ lại chút thanh xuân của chính mình và của quê hương." chị Tuyết nói.
clo_br_z7871433227994-989dbd292898a77415d155882136be78.jpg
Nơi đây cũng trở thành sàn diễn của những tà áo dài trắng tinh khôi và chiếc nón lá truyền thống. Sắc trắng dịu dàng của áo nữ sinh quyện vào sắc đỏ thắm của hoa phượng tạo nên một sự đối lập thị giác tuyệt mỹ, tôn lên nét đẹp đằm thắm của người con gái miền sông nước.
clo_br_z7871433264099-51a2e2936ca381fd56d44480a0d1fe3b.jpg
Cùng với đó, chị Trần Anh Thư (26 tuổi, ngụ tại TP. Cần Thơ) hào hứng tâm sự: “Biết đến con đường này qua mạng xã hội, mình cùng nhóm bạn đã chạy xe từ Cần Thơ qua đây từ sớm để kịp check-in lúc nắng vừa lên. Phượng ở đây nở rực cả góc trời, lại có dòng kênh xáng chạy dọc bên cạnh nên lên hình góc nào cũng 'thơ' và lung linh hết sẩy.”
clo_br_z7871433231166-1ac7466ea768ddc3a097bd755d1b464a.jpg
clo_br_z7871433242421-ed4eb3fb2672cd2f8b2f0f1ae49f72ad.jpg
Hàng vạn chùm hoa đồng loạt bung nở dọc theo dải đường uốn lượn, tạo nên hiệu ứng thị giác và chiều sâu không gian rất choáng ngợp. Chỉ cần bắt trọn khoảnh khắc một chiếc ghe xuôi dòng hay chiếc xe máy lướt qua dưới vòm hoa là đã có một khuôn hình đậm chất đời thường miền Tây.”
clo_br_z7871433222746-49dd8d14474fb76a148f5b2fe7049f49.jpg
Là một thợ chụp ảnh có tiếng, anh Nguyễn Tấn Phát (28 tuổi) hào hứng khi nói về tọa độ này: “Trong mắt dân làm nghề như tụi mình, đường phượng Lấp Vò là một tác phẩm nghệ thuật của tự nhiên.” anh Phát tâm sự.
clo_br_z7871433195872-c0e6ab0b8bc5e7fc9ac909b03c310284.jpg
Từ tháng 5 đến hết tháng 7, dải lụa đỏ vắt ngang Lấp Vò giờ đây không chỉ là niềm tự hào của người dân Đồng Tháp mà đã lan tỏa rực rỡ trên các nền tảng mạng xã hội. Hơn thế nữa, nhiều bạn trẻ đã chọn sắc đỏ thủy chung, nồng nhiệt này làm chứng nhân cho bộ ảnh cưới của mình, đánh dấu một bước ngoặt quan trọng của cuộc đời. Cung đường phượng vĩ Lấp Vò, vì thế, không chỉ là một nét chấm phá tuyệt mỹ của thiên nhiên, mà đã trở thành nơi chốn để dệt nên những câu chuyện của hoài niệm, của thanh xuân, của nghệ thuật và của một tình yêu bình dị nhưng sâu sắc.

Xem thêm

Cổng trường ngập tiếng cười sau giờ thi Ngữ văn

Cổng trường ngập tiếng cười sau giờ thi Ngữ văn

(CLO) Sau 120 phút làm bài môn Ngữ văn sáng 11/6, nhiều thí sinh bước ra khỏi điểm thi với tâm trạng phấn khởi, nhẹ nhõm. Tại các cổng trường, phụ huynh vui mừng đón con bằng những nụ cười, cái ôm và lời động viên, tạo nên bầu không khí rộn ràng sau môn thi đầu tiên của Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026.

Hơn 129.000 thí sinh Hà Nội dự thi môn Ngữ văn sáng 11/6

Hơn 129.000 thí sinh Hà Nội dự thi môn Ngữ văn sáng 11/6

(CLO) Hơn 129.000 thí sinh Hà Nội đã có mặt tại các điểm thi từ sáng sớm ngày 11/6 để dự thi môn Ngữ văn. Đây là môn thi đầu tiên, đồng thời là một trong hai môn bắt buộc của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

cảng cá Đại An

“Trúng đậm” sau những ngày đầu sóng, Cảng cá Đại An đỏ lửa, ngư dân cười rạng rỡ mùa biển lớn

(CLO) Sau nhiều ngày lênh đênh giữa biển khơi, hàng trăm tàu cá nối đuôi nhau trở về cảng Đại An (Vĩnh Long) với khoang tàu đầy ắp hải sản. Giữa cái nắng bỏng rát miền biển, tiếng máy tàu, tiếng người gọi nhau í ới hòa cùng mùi mặn của biển tạo nên bức tranh lao động nhộn nhịp ở một trong những “cửa ngõ” kinh tế biển quan trọng miền Tây.

Quảng Ngãi: Tái hiện đậm nét, lan tỏa bản sắc đại ngàn qua lễ hội đường phố Măng Đen

Quảng Ngãi: Tái hiện đậm nét, lan tỏa bản sắc đại ngàn qua lễ hội đường phố Măng Đen

(CLO) Không còn bó hẹp trong không gian làng, lễ hội đường phố được mở rộng trên trục đường đẹp nhất Măng Đen (Quảng Ngãi) tạo nên một sân khấu ngoài trời sống động. Lễ hội đường phố Măng Đen không chỉ là một sự kiện văn hóa – du lịch, mà còn là minh chứng cho cách làm linh hoạt, sáng tạo trong bảo tồn di sản, để văn hóa thực sự sống trong đời sống đương đại.
Đi chơi lễ 30/4 kiểu mới, Gen Z rủ nhau về Vườn Cau Đỏ “chụp ảnh - học sử”

Đi chơi lễ 30/4 kiểu mới, Gen Z rủ nhau về Vườn Cau Đỏ “chụp ảnh - học sử”

(CLO) Nhân dịp lễ Giải phóng miền Nam 30/4,nhiều bạn trẻ đã tìm đến Khu tưởng niệm Vườn Cau Đỏ để vừa check-in, lắng nghe những câu chuyện lịch sử. Không chỉ là những bức ảnh đẹp, chuyến đi còn mang lại những cảm xúc lắng đọng, giúp gen Z hiểu hơn về quá khứ và trân trọng giá trị của hòa bình hôm nay.
Trạm bảo vệ rừng cô độc trên “ốc đảo” Sê San

Trạm bảo vệ rừng cô độc trên “ốc đảo” Sê San

(CLO) Nằm cô độc giữa “ốc đảo” Sê San là chốt bảo vệ rừng Đăk Ly thuộc BQL RPH Ia Ly (Gia Lai) – nơi những người lính gác rừng ngày đêm bám trụ giữa đại ngàn. Thiếu thốn trăm bề, có lúc phải lấy lá rừng làm thức ăn, nước suối làm thức uống nhưng họ vẫn miệt mài tuần tra, bảo vệ nghiêm ngặt hàng nghìn ha rừng bằng tất cả trách nhiệm và tình yêu với màu xanh đại ngàn.
Cỡ chữ bài viết: