(CLO) Nhà thơ Nguyễn Thị Thanh Long quê quán Phú Thọ. Chị tốt nghiệp Đại học Sư phạm ngoại ngữ Hà Nội, từng dạy học ở Tây Ninh. Hiện nay, chị sống và làm việc tại TP. Hồ Chí Minh.
[caption id="attachment_56639" align="aligncenter" width="222"] Nhà thơ Nguyễn Thị Thanh Long[/caption]
Năm 2011, chị xuất bản tập thơ đầu tay với cái tên khá lạ: Một milimet. Trong Một milimet có cái tứ, cái tình, cái ngữ cũng khá chất. Chỉ một milimet – đơn vị đo đếm nhỏ nhoi, ngắn ngủi thế thôi nhưng lại gợi lên bao nhiêu chuyện, khởi thủy của bao cảm xúc:
Một milimét vậy thôi
Mà nghe sóng sánh cả thời xa xưa
Cùng ai đi sớm về trưa
Cùng ai nhặt nắng gom mưa cuối mùa
Ve kêu rưng rức nghiêng chùa
Ai ươm thương nhớ cho vừa heo may
Lưng chiều vương sợi khói mây
Milimét ấy đổi thay duyên tình
Con tim lỗi nhịp - khôi sinh
Một milimét
riêng mình
đầy vơi.
Năm 2013, chị in tiếp tập thơ thứ hai mang tên Nửa vòng tay. Trong đó có những câu thơ cũng đầy gợi cảm, mỹ miều, đọc lên thấy nao nao cả lòng:
Sợ tiễn anh rồi em khóc đấy
Trung du - còn nợ nửa vòng tay
Phù sa sông Hồng ta lớn dậy
Hương bưởi Đoan Hùng mái tóc bay
Để hoa mua tím triền vụng dại
Đồi chè bát úp ngọt môi say
Bắc cầu dải yếm thời con gái
Ai nỡ buộc hờ lạnh heo may
Lạc vầng trăng. Ướt. Hôm mười sáu
Ngậm ngùi rừng cọ gối đêm thâu
Hong lời hẹn ước xanh màu lá
Mây cuối trời kia đã nát nhàu.
Thương lắm quê nghèo nên mắc nợ
Mẩu sắn thơm nồng ấm tháng ba
Thậm Thình lẻ nhịp câu hát ghẹo
Vuông bánh chưng thêm dẻo bánh dầy
Sợ tiễn anh rồi em khóc đấy
Trung du - nợ mãi nửa vòng tay.
Tuy chỉ mới xuất bản 2 tập thơ nhưng nhà thơ Nguyễn Thị Thanh Long đã khẳng định được “sức nặng” trong ngòi bút, ghi dấu ấn đẹp trên thi đàn văn học trong nước.
[caption id="attachment_56641" align="aligncenter" width="300"] Tập thơ Nửa vòng tay của nhà thơ Nguyễn Thị Thanh Long[/caption]
Chuyên trang Nghệ thuật – Sáng tác báo điện tử Congluan.vn trân trọng giới thiệu một số bài thơ của nhà thơ Nguyễn Thị Thanh Long đến bạn đọc:
BÀN TAY GẦY GIEO HẠT
Người đàn bà làm thơ
trái tim máu tướp
đắng cay hạnh phúc chắt thành lời
Người đàn bà làm thơ
ẩn sâu trong nụ cười
dòng sông không phẳng lặng
Người đàn bà làm thơ
đôi mắt buồn sâu thẳm
đêm dài
lằn vết chân chim
Người đàn bà làm thơ
không cưỡng nổi con tim
tự giam mình vào ngục thất
Người đàn bà làm thơ
không ham quyền lực
được mất hơn thua
Người đàn bà làm thơ
khao khát một cuộc đời
bình thường giản dị
như bao người đàn bà khác
Người đàn bà làm thơ
Bàn tay gầy gieo hạt.
VỀ CÀ MAU
Một lần về quê mẹ cùng anh
Biển bao quanh, ngực trần Đất Mũi
Dòng Năm Căn ráng chiều vời vợi
Bông điên điển vàng ngây ngất
bát canh chua
Đất Mũi kiêu hùng tự ngàn xưa
Nghe mênh mang điệu hò sông nước
Sức trai trẻ đan ken rừng đước
Cuối đất đầu ghềnh cho Tổ quốc bình yên
Con gái Bắc e chẳng bén duyên
Áo bà ba thẹn thùng che nghiêng
vành nón
Chiếc khăn rằn buộc lời hò hẹn
Mảnh đất phèn, em có chịu làm dâu?
Có mẹ có anh - em thương cả Cà Mau
Dòng Trẹm đỏ cá bông lau lội ngược
Hòn Bạc, Hòn Khoai vươn mình
ra phía trước
Rừng U Minh khắc khoải khúc sông Hồng.
[caption id="attachment_56640" align="aligncenter" width="300"] Một góc Cà Mau (Ảnh: ST)[/caption]
BIỂN XANH – SÓNG TRẮNG
Thời bé thơ bao lần ra biển
Nghển cổ thầm thì hỏi mẹ:
Sao biển xanh sóng lại trắng, mẹ ơi?
Mẹ cười xòa:
Ai vô tình đổ xà phòng trắng xóa
Bông sứ cài tóc thề vương ghềnh đá
Sóng hôn bờ rồi sóng lại xa
Lặng thầm kết tinh lặng thầm muối mặn
Lúc dỗi hờn con sóng vỡ òa
Biển vẫn xanh sóng trắng thật thà
Trước biển chiều con chợt nhận ra
Biển vẫn xanh sóng bạc đầu chiêm nghiệm
Đêm thườn thượt nghe từng con sóng thở
Ngược đầu nguồn sóng thương giọt phù sa
Có hạt nên mùa vàng. Hạt mẩy
Trắng vành tang - hạt sơ sẩy trùng khơi
Tới bây giờ con mới hiểu mẹ ơi
Tại sao biển xanh - tại sao sóng trắng.
Hợp pháp
Bữa nay
nhà có khách
người vợ
lộng lẫy
một bà hoàng
lớp phấn
hồng lên ngày cũ
trang điểm nụ cười
son không có lỗi
người chồng
khua chân múa tay
mẫu người đàn ông thành đạt
tiếng vỗ tay ràn rạt
tiếng cụng ly chan chát
tràn ly
tràn ly
tiệc tan
khách tàn
lạnh những cái bắt tay
còn lại ngôi nhà
và vợ chồng
hợp pháp.
Nguyên Pháp - Phùng Hiệu (giới thiệu)