Sáng 15/3, không khí ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026–2031 rộn ràng khắp nhiều khu dân cư. Tại các điểm bỏ phiếu, dòng cử tri nối nhau đến thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân. Trong dòng người ấy, những gương mặt trẻ lần đầu tham gia bầu cử mang theo niềm xúc động và tự hào khi cầm trên tay lá phiếu đầu đời.
Lần đầu cầm trên tay lá phiếu bầu đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp, nhiều bạn trẻ không giấu được niềm hồi hộp. Với họ, lá phiếu nhỏ bé ấy không chỉ đánh dấu bước trưởng thành mà còn khẳng định trách nhiệm của một công dân đối với đất nước.
Tại khu vực bầu cử số 01, phường Hoàng Mai (Hà Nội), em Nguyễn Gia Bách, sinh viên lớp Khoa học máy tính 04, khóa 69, Trường Công nghệ Thông tin và Truyền thông, Đại học Bách khoa Hà Nội, vui mừng khi lần đầu tham gia bỏ phiếu. Trên tay cầm lá phiếu, Bách chia sẻ cảm xúc xen lẫn giữa tự hào và hồi hộp.
“Lần đầu cầm lá phiếu cử tri, em cảm thấy vừa tự hào vừa có chút hồi hộp. Đó là khoảnh khắc nhận ra mình đã thực sự trưởng thành, có quyền bày tỏ tiếng nói và trách nhiệm với đất nước”, Gia Bách nói.
Nam sinh viên cho biết trước khi đến điểm bỏ phiếu, em đã dành thời gian xem xét kỹ danh sách các ứng cử viên. Theo Gia Bách, lá phiếu của mỗi cử tri cần được cân nhắc cẩn trọng để lựa chọn những người thực sự có tâm, thấu hiểu lòng dân và có khả năng đóng góp cho sự phát triển của đất nước.
Cũng trong không khí trang nghiêm nhưng ấm áp tại các điểm bầu cử, nhiều cử tri trẻ khác tỏ ra khá thận trọng khi tiếp cận bảng niêm yết thông tin ứng cử viên.
Là cử tri lần đầu tiên đi bầu cử, em Đỗ Hoàng An, sinh viên năm cuối của Khoa Marketing, Trường Đại học Thương mại, tham gia bỏ phiếu tại khu vực bỏ phiếu số 16, phường Đại Mỗ (Hà Nội). Sáng ngày bầu cử, An đi cùng mẹ đến điểm bỏ phiếu từ khá sớm.
Sau khi hoàn thành việc bỏ phiếu, An nán lại một lúc để quan sát không khí tại điểm bầu cử. Theo em, việc chứng kiến đông đảo người dân tham gia bỏ phiếu khiến em cảm nhận rõ hơn ý nghĩa của ngày bầu cử.
“Nhìn thấy nhiều người dân đến bỏ phiếu, em cảm nhận rất rõ đây thực sự là ngày hội của toàn dân. Và thấy bản thân mình cũng là một phần trong đó”, Hoàng An nói.
Với nhiều bạn trẻ, khoảnh khắc bỏ lá phiếu vào thùng phiếu lần đầu tiên không chỉ là một nghi thức mà còn là dấu mốc đáng nhớ trong hành trình trưởng thành.
Không chỉ mang lại cảm xúc đặc biệt, lá phiếu đầu đời còn khiến nhiều cử tri trẻ suy nghĩ nhiều hơn về trách nhiệm của mình đối với xã hội.
Hoàng An cho rằng khi tự tay bỏ lá phiếu vào thùng phiếu, cử tri trẻ sẽ cảm nhận rõ hơn quyền làm chủ của người dân trong đời sống chính trị. Nhiều bạn trẻ cũng bày tỏ kỳ vọng các đại biểu được bầu sẽ mang tiếng nói của cử tri, đặc biệt là thanh niên, đến với các diễn đàn dân cử.
Là sinh viên năm cuối, Hoàng An mong muốn các đại biểu quan tâm nhiều hơn đến các chính sách hỗ trợ người lao động trẻ.
“Tuổi trẻ chúng em kỳ vọng những chính sách thiết thực hơn về việc làm, đào tạo nghề và môi trường làm việc để thanh niên có nhiều cơ hội phát triển”, Hoàng An chia sẻ.
Tại khu vực bỏ phiếu số 14, phường Nghĩa Đô (Hà Nội), em Phạm Gia Khánh, 18 tuổi, sinh viên năm nhất Khoa Địa tin học, Trường Đại học Mỏ - Địa chất, đứng khá lâu trước bảng niêm yết danh sách ứng cử viên. Khánh đọc kỹ từng thông tin, thỉnh thoảng trao đổi nhỏ với các cử tri trẻ đi cùng.
Khánh cho biết trước đây, dù chưa đến tuổi bầu cử nhưng em thường được bố mẹ đưa đến điểm bỏ phiếu trong các kỳ bầu cử trước.
“Trước đây, mặc dù còn nhỏ nhưng em đã được bố mẹ cho đi cùng đến điểm bố mẹ con bỏ phiếu bầu cử. Khi đến lượt em được cầm lá phiếu, cảm giác rất đặc biệt. Em nhận ra mình đã thực sự trưởng thành và có trách nhiệm hơn với xã hội”, Khánh chia sẻ.
Những ngày trước bầu cử, Khánh dành thời gian tìm hiểu thông tin về các ứng cử viên thông qua tài liệu niêm yết tại khu dân cư và các nguồn thông tin chính thống. Theo em, lá phiếu tuy nhỏ nhưng đại diện cho quyền lựa chọn của mỗi công dân, vì vậy cần suy nghĩ kỹ trước khi quyết định.
Khi những lá phiếu lần lượt được bỏ vào thùng phiếu trong ngày 15/3, nhiều bạn trẻ cũng chính thức bước vào hành trình trưởng thành với tư cách là những công dân có đầy đủ quyền và nghĩa vụ.
Lá phiếu đầu đời tuy nhỏ nhưng chứa đựng sự lựa chọn, niềm tin và trách nhiệm của thế hệ trẻ. Với họ, việc tham gia bầu cử không chỉ là thực hiện quyền công dân mà còn là cách thể hiện mong muốn đóng góp vào sự phát triển của đất nước.