Theo truyền thông Iran, giáo đường Do Thái Rafi-Nia bị phá hủy trong các vụ tấn công vào rạng sáng 7/4. Công trình này bị ảnh hưởng khi một tòa nhà dân cư liền kề ở trung tâm Tehran trúng không kích.
Hình ảnh từ hiện trường cho thấy lực lượng cứu hộ làm việc giữa đống đổ nát, với các tài liệu và sách tiếng Do Thái vương vãi. Do khu vực có đường phố hẹp, nhiều công trình xung quanh cũng bị hư hại nặng. Hiện chưa có thông tin về thương vong tại đây.
Ông Homayoun Sameh, đại diện cộng đồng Do Thái tại Quốc hội Iran, cho biết giáo đường là một trong những địa điểm linh thiêng lâu đời và đã bị phá hủy hoàn toàn, cùng với các cuộn kinh Torah bị vùi lấp dưới đống đổ nát.
Do Thái giáo là một trong các tôn giáo thiểu số được pháp luật Iran công nhận. Cộng đồng Do Thái tại nước này hiện chỉ còn vài nghìn người, giảm mạnh sau Cách mạng Hồi giáo Iran 1979.
Giáo đường bị phá hủy được mô tả là một trong những địa điểm quan trọng để cộng đồng Do Thái, đặc biệt từ khu vực Khorasan, tụ họp và hành lễ.
Các cuộc tấn công nằm trong loạt không kích mà truyền thông Iran cho là do Mỹ và Israel phối hợp thực hiện trong đêm, khiến ít nhất 15 người thiệt mạng trên cả nước.
Tại thành phố Pardis, phía đông Tehran, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy 6 thi thể dưới đống đổ nát. Trong khi đó, tại Shahriar, phía tây tỉnh Tehran, chính quyền địa phương cho biết 9 người thiệt mạng sau một cuộc không kích vào khu dân cư.