Theo truyền thông Iran đưa tin ngày 6/4, một cuộc không kích tại huyện Baharestan, tỉnh Tehran đã khiến 23 người thiệt mạng, trong đó có 4 bé gái và 2 bé trai dưới 10 tuổi.
Tại thành phố Qom, ít nhất 5 người tử vong sau khi một tòa nhà dân cư bị tấn công. 6 người khác được xác nhận thiệt mạng tại Bandar-e Lengeh, miền nam Iran.
Các cuộc tấn công được ghi nhận tại hàng chục thành phố, bao gồm Bandar Abbas, Ahvaz, Mahshahr, Shiraz, Isfahan và Karaj, gây thiệt hại trên diện rộng đối với cơ sở hạ tầng và khu dân cư.
Một trong những mục tiêu đáng chú ý là Đại học Sharif tại Tehran, cơ sở đào tạo khoa học - kỹ thuật hàng đầu của Iran. Trường bị hư hại nghiêm trọng, với nhiều khu vực trong khuôn viên, bao gồm nhà thờ Hồi giáo và phòng thí nghiệm, bị ảnh hưởng.
Theo Bộ Khoa học và Công nghệ Iran, ít nhất 30 trường đại học trên cả nước đã chịu tác động kể từ khi xung đột bắt đầu ngày 28/2.
Phó Tổng thống thứ nhất Iran, Mohammad Reza Aref, cáo buộc Mỹ sử dụng bom xuyên hầm nhằm vào Đại học Sharif, đồng thời chỉ trích Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ông Mohammad Reza Aref nhấn mạnh các cuộc tấn công không thể làm suy yếu nền tảng tri thức của Iran.
Tổng thư ký kiêm Giám đốc điều hành Liên đoàn Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế, Jagan Chapagain, bày tỏ quan ngại trước các báo cáo cho thấy xe cứu thương của Hội Trăng lưỡi đỏ Iran tiếp tục bị tấn công. Theo ông, kể từ khi xung đột leo thang, nhiều phương tiện cứu hộ đã bị phá hủy và 4 tình nguyện viên thiệt mạng trong khi làm nhiệm vụ.
Iran tuyên bố sẽ tiến hành các biện pháp đáp trả. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao, Esmaeil Baghaei, cho rằng các phát biểu từ phía Mỹ mang tính kích động và khẳng định Iran sẽ không chấp nhận các yêu cầu bị coi là bất lợi.
Cố vấn cấp cao Ali Akbar Velayati cảnh báo bất kỳ sai lầm nào trong bối cảnh hiện tại có thể gây gián đoạn nghiêm trọng đến dòng chảy năng lượng và thương mại toàn cầu, đặc biệt khi eo biển Hormuz - tuyến vận chuyển khoảng 20% dầu khí thế giới - đang bị hạn chế hoạt động.