“Ngồi trên đống lửa”
Theo Phương Thảo (học sinh lớp 12 chuyên Pháp, trường THPT chuyên Hùng Vương, Phú Thọ), chiều 9/11, em vừa di chuyển hơn 100 km từ Phú Thọ đi Hà Nội để dự thi kỹ năng Nói của kỳ thi IELTS. Chưa kịp thở phào, tối cùng ngày, Thảo nhận được thư điện tử từ Hội đồng Anh với nội dung thông báo các kỹ năng còn lại tạm thời bị hoãn.
Nhiều thí sinh hụt hẫng vì kế hoạch bị dang dở.
Bài liên quan
Nóng 18h: Bộ GD&ĐT yêu cầu thanh tra thi IELTS và hàng loạt chứng chỉ quốc tế
Tạm hoãn kỳ thi IELTS từ hôm nay (10/11)
Ở tuổi 16, nam sinh đạt IELTS 8.0, điểm thi SAT thuộc top 1% cao nhất thế giới
Nam sinh điển trai có IELTS 8.5, lương nghìn đô khi là sinh viên năm nhất
“Cứ nghĩ chỉ còn thi ngày hôm sau nữa là xong nhưng thật sự bất ngờ vì ra về tay trắng. Kỳ thi này rất quan trọng vì em cần điểm IELTS để xét tuyển vào đại học. Em bỏ rất nhiều thời gian để ôn luyện nên em rất mong lấy được chứng chỉ sớm, tập trung vào các môn học khác ở trường”, Thảo nói.
Trong hoàn cảnh tương tự, Bùi N.L. (sinh viên năm 4, trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn TP HCM) cho hay, L. rất hoang mang vì hay tin kỳ thi IELTS tạm hoãn, nhưng bản thân L. lại không nhận được bất kỳ thông báo nào từ Hội đồng Anh. Không những vậy, lịch đặt hẹn đến thi của L. vẫn hiển thị bình thường trên trang web của đơn vị tổ chức.
Nam sinh N.L. vẫn nhìn thấy lịch hẹn thi trên web, dù đã hay tin hoãn thi.
“Không rõ đó là do lỗi hệ thống hiển thị hay sự cố ý nhưng điều này ảnh hưởng rất nhiều đến công việc cá nhân. Tôi đã xin nghỉ phép và dời tất cả lịch trong ngày 15/11 để tập trung đi thi. Tôi cũng chọn hình thức thi máy để nhanh có kết quả hơn, không ngờ mọi thứ lại vỡ lở như vậy“, N.L. bộc bạch.
Như nhiều sinh viên năm cuối khác, N.L. rất muốn nhanh hoàn thành chứng chỉ ngoại ngữ để bổ sung cho hồ sơ xét tốt nghiệp. Nam sinh chia sẻ, tháng 11 này là hạn cuối để nộp chứng chỉ IELTS xét tốt nghiệp. Nếu bỏ lỡ đợt xét này, L. phải chờ đến tháng 4/2023 mới được nộp, đồng nghĩa với việc đến khoảng tháng 8/2023 thì L. mới có để ra trường. Trong khi đó, công ty mà L. đang làm việc yêu cầu có bằng tốt nghiệp thì mới đồng ý ký hợp đồng lao động.
Lê T.K. (sinh viên năm 4, ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn TP HCM) thở dài, cho hay bản thân đã ôn tập cật lực suốt 1 năm, đây là lần đầu thi IELTS nên rất hồi hộp và mong chờ. Ngày nhận được tin bị hoãn thi, K. có cảm giác lo lắng, nhụt chí và mất đi sự tự tin.
Nội dung mà các thí sinh nhận được sau khi có quyết định hoãn kỳ thi IELTS. Ảnh: NVCC
K. tâm sự, bản thân bị mất gốc tiếng Anh nên phải ôn luyện từ tháng 10/2021 đến nay mới có thể mạnh dạn đăng ký thi. Dù nhà trường chia làm 3 đợt xét tốt nghiệp, nhưng K. đành chọn đợt cuối là tháng 11, để thời gian ôn luyện được lâu hơn.
Mỗi tháng, K. chi cho việc học IELTS là gần 1,7 triệu, số tiền trong một năm khoảng 20 triệu đồng, chưa kể phí dự thi 5 triệu mà K. vừa mới đóng. Một tháng qua, K. cũng vừa xin nghỉ việc làm thêm để tập trung ở nhà ôn luyện từ sáng đến tối muộn. Những ngày gần thi nên phải chạy nước rút, K. phải tự lẩm bẩm liên tục để chuẩn bị cho bài thi Nói, luyện Đọc, Nghe, Viết, khiến nam sinh vô cùng áp lực.
“Nhiều lúc tôi bật khóc vì sợ rằng không đạt được điểm xét tốt nghiệp. Chỉ còn đợt xét cuối nên bản thân tôi rất kỳ vọng, nỗ lực rất nhiều. Không ngờ mọi sự cố gắng giờ tan biến. Tôi tự hỏi sau khi tổ chức thi lại thì đề thi có bị nâng độ khó lên không, hình thức thi có thay đổi không. Quan trọng nhất là tôi đã bỏ lỡ đợt xét tuyển mà tôi mong chờ suốt năm qua”, K. thở dài.
Nam sinh cho hay không biết phải làm gì tiếp theo, thông tin mông lung khiến đầu óc K. trống rỗng, hụt hẫng.
“Tôi mong được sớm lấy bằng để kịp cho một người bạn thân sắp đi du học được dự lễ tốt nghiệp. Tôi cũng dự định sẽ đi xin việc nữa. Biết là dời sẽ có thời gian ôn luyện nhiều hơn, nhưng nếu hoãn thì phải đợi năm sau, mọi kế hoạch phải hủy bỏ hết”, K. ngán ngẩm.
Trần Bảo Ngọc (du học sinh Nga) cũng là một trong những người bị ảnh hưởng bởi việc này. Ngọc cho rằng, hiện các kỳ thi chứng chỉ tiếng Anh quốc tế đều không còn tổ chức ở Nga nên Ngọc phải bay về nước để thi. Với tâm thế sẵn sàng, Ngọc “bật ngửa” vì hay tin bị hoãn thi, phải hủy cả vé máy bay đặt trước.
Chờ đợi tin tốt
Là một sinh viên năm cuối, Trần Công Đăng Khoa (ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn) cũng lâm vào tình thế bị động. Dù đã được ký hợp đồng chính thức với công ty, Khoa vẫn muốn sớm tốt nghiệp để chuyên tâm lo cho những dự định sắp tới.
Cách đây hơn 1 tháng, Khoa đã đăng ký dự thi IELTS và dành thời gian ôn luyện. Theo kế hoạch, Khoa sẽ thi vào ngày 17/12 tại IDP cơ sở TP HCM. Tuy nhiên, trưa 10/11, Khoa bất ngờ nhận được thông báo hoãn thi cho đến khi nhận được thông báo mới.
Ngày tổ chức thi lại chưa được thông báo, các thí sinh đành phải chờ trong vô vọng, đặc biệt là những thí sinh đang cần bằng gấp. Ảnh: NVCC
Theo như kế hoạch, sau khi có chứng chỉ IELTS, Khoa sẽ hoàn thành xét tốt nghiệp, vừa bổ sung vào hồ sơ đi du học. Kỳ hạn kết thúc thủ tục du học sẽ kết thúc vào tháng 1/2023, nếu bỏ lỡ, Khoa sẽ phải bỏ lỡ cả đợt xét tốt nghiệp và du học.
“Có lẽ tôi sẽ chờ hết tháng 11 xem có thông báo nào mới không. Tôi đã liên hệ với đơn vị tổ chức và họ nói là sẽ giải quyết cho tôi trong thời gian tới. Nếu được hoàn phí, tôi sẽ lấy số tiền đó thi chứng chỉ TOEIC nộp cho trường, còn không thì thi cả 2, để chứng chỉ IELTS dùng cho các công việc khác ngoài tốt nghiệp”, Khoa tâm sự.
Không chỉ kỳ thi IELTS, những thí sinh ở các kỳ thi khác cũng đang phải loay hoay tìm hướng đi. Nguyễn Ngọc Như Quỳnh (du học sinh ĐH Sư phạm Thủ đô Bắc Kinh) dự kiến thi HSK trong tháng 11, nhưng giờ đây phải chờ đến năm sau.
Theo Như Quỳnh, em đã thi được HSK 4, giờ chỉ cần thi HKS 5 là có thể nộp hồ sơ xét học bổng, đỡ được chi phí khi đến Trung Quốc trong năm sau. Vì vậy, nữ sinh đã rất quyết tâm ôn luyện.
Từ tháng 8 đến nay, Như Quỳnh đã phải dồn hết tâm sức để ôn luyện. Với mong muốn đạt được kết quả cao trong kỳ thi chứng chỉ sắp tới, nữ sinh đã phải vừa học trên trường, vừa học online với 2 gia sư về kỹ năng Khẩu ngữ và Nghe, Đọc, Viết.
Hầu như Quỳnh không ra khỏi trọ vì lịch học dày đặc, em phải học từ 7h30 đến 21h, mỗi buổi chỉ nghỉ khoảng 1-2 tiếng.
Không dừng lại ở đó, mỗi tháng ba mẹ chỉ cho tiền chi tiêu khoảng 5 triệu đồng, Quỳnh phải vừa đi học, vừa làm thêm xuyên suốt cuối tuần để có tiền trang trải học phí gần 3 triệu đồng và các khoản chi khác như ăn uống, tiền trọ,...
Đột nhiên, giữa tháng 9, Quỳnh bất ngờ nhận được thông báo kỳ thi sẽ tạm hoãn trong tháng 10, 11 và cách đây vài ngày lại biết sẽ hủy luôn tháng 12.
“Dịch bệnh nên học kỳ đầu em học online, cứ ngỡ năm sau được qua Trung Quốc học rồi nên cũng tranh thủ hoàn thành chứng chỉ để xét học bổng. Em cảm thấy rất hoang mang vì đăng ký thi HSK cạnh tranh rất cao, chỉ có thể đăng ký được trong 2 phút là hết chỗ. Với tình trạng hoãn thi kéo dài thì số lượng thí sinh đăng ký tăng nhiều hơn và dễ bị mất lượt thi trong đợt thi tới”, Quỳnh nói.
Trước đó, Sở GD&ĐT TP HCM thông báo việc tạm dừng tổ chức thi chứng chỉ năng lực ngoại ngữ của nước ngoài. Việc hoãn thi không chỉ diễn ra với các chứng chỉ tiếng Anh mà còn ở chứng chỉ tiếng Trung và tiếng Nhật.